Mới đây, Hồng Đào khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải dòng trạng thái đầy hài hước xoay quanh câu chuyện gia đình. Nữ nghệ sĩ kể rằng con gái sống ở xa bất ngờ “đánh úp” mẹ bằng màn xuất hiện trước cửa nhà cùng tiếng hô vang: “Surprise (tạm dịch là Ngạc nhiên chưa)”.
Tình huống trở nên trớ trêu khi trước đó Hồng Đào đã trang điểm xinh đẹp, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi ăn tối và đi xem phim cùng hội chị em thân thiết. Nhà hàng đã đặt, vé đã mua, nhóm bạn thì liên tục nhắn tin: “Mọi người tới hết rồi! Bạn đang ở đâu?”. Một bên là con gái lâu ngày mới về chơi, một bên là cuộc hẹn cả tháng mới sắp xếp đủ người để đi ăn, chụp hình, “sống ảo”.
Đứng giữa hai lựa chọn, nữ nghệ sĩ dí dỏm đặt câu hỏi: nên ở nhà ôm con và nhắn xin lỗi bạn, ưu tiên gia đình, hay nhẹ nhàng dặn con ở nhà chơi với ông bà ngoại rồi mẹ ra ngoài khoảng “hai tiếng rưỡi” sẽ về? Cô cũng không quên hỏi ý kiến các bà mẹ khác: “Nếu là các bạn, các bạn tính sao?”.
Chia sẻ của Hồng Đào nhanh chóng nhận được nhiều bình luận đồng cảm. Nhiều khán giả cho rằng đây là “bài toán muôn thuở” của các bà mẹ hiện đại, luôn muốn cân bằng giữa gia đình và những mối quan hệ riêng. Không ít người cho rằng nữ nghệ sĩ có thể đưa con gái đi chơi cùng nhóm bạn: “Rủ con gái đi cùng chị luôn!”, “Dắt con đi theo cho vui được cả đôi đường”, “Đi chơi với bạn rồi hai tiếng rưỡi rồi về với con”...
Trước đó Hồng Đào khiến khán giả bật cười khi chia sẻ đoạn hội thoại đáng yêu giữa cô và con gái. Nữ nghệ sĩ cho biết đầu năm mới, cô từng tự hứa sẽ không đi mua sắm để tiết kiệm và trở thành “người phụ nữ trưởng thành trong mua sắm”. Dù đã thể hiện sự quyết tâm nhưng mọi kế hoạch nhanh chóng lung lay chỉ vì một tin nhắn từ ái nữ.
Theo đó, con gái gửi về vài tấm hình kèm dòng chữ: “Mom! Your scarf and bag hehehe” (tạm dịch là Khăn quàng và túi của mẹ con mượn đây nhé). Nhìn những món đồ quen thuộc của mình xuất hiện trên người con, Hồng Đào thừa nhận “lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”.
Khoảnh khắc ấy, mọi lời hứa tiết kiệm dường như tan biến. Nữ nghệ sĩ hài hước kết luận: “Chắc lại phải đi mua sắm tiếp! Trước là để mẹ mặc cho đã, sau là có đồ cho con mượn”.