Giải Trí

Chuyến hành trình Đắk Lắk - Sài Gòn đầy cảm xúc hay H'Hen Niê và câu chuyện trưởng thành 'rung động' người nghe

Di Lâm
Chia sẻ

Dù là tên gọi nào, tôi tin những chia sẻ chân thành của H'Hen Niê đã "chạm" đến trái tim nhiều khán giả, đặc biệt là những người phải sống xa quê hương.

Với vai trò đại diện Việt Nam tại Miss Universe, bên cạnh việc thi thố, quảng bá văn hóa du lịch nước nhà cũng là một trong những mục tiêu mà H’Hen Niê muốn mang đến cuộc thi. Với Đắk Lắk, hình ảnh đồi núi, sông hồ, đồng lúa và những thác nước hùng vĩ nơi Tây Nguyên nắng gió được hiện lên qua lời giới thiệu đầy tự hào của nàng Hậu. Đây là mảnh đất “chôn nhau cắt rốn”, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và tính cách của cô.

Hình ảnh H’Hen Niê khoác lên người trang phục thổ cẩm truyền thống của dân tộc Êđê, đeo chiếc gùi trên lưng, tận tay lên rẫy hái cà phê - công việc mà cô vẫn thường làm trước khi xuống Sài Gòn lập nghiệp khiến nhiều khán giả, đặc biệt là những người sinh ra ở Đắk Lắk cảm thấy xúc động và gần gũi.

Cà phê không chỉ là đặc sản của Đắk Lắk mà còn là một loại cây trồng mang lại nhiều nguồn thu nhập cho người dân.

H'Hen Niê hài hước chia sẻ: “Trong những công đoạn trồng cà phê, Hen thích nhất là hái cà phê bởi vì mùa hái cà phê là mùa có tiền để ăn bánh”.

Cô rất tự hào vì quê hương Đắk Lắk của mình không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh mà còn là “thủ phủ cà phê của Việt Nam”.

Nàng Hậu chia sẻ mình mong ước rằng sẽ có nhiều người dùng cà phê hơn để giá cà phê thô tăng cao, giúp người dân cải thiện cuộc sống.

Khán giả có dịp được cùng H’Hen Niê tham quan những cảnh đẹp của quê cô như thác Đray Sap - nơi cô và bạn bè thường đến, cho cô nhiều năng lượng vì được hòa mình vào thiên nhiên. Khoảnh khắc H’Hen Niê tựa đầu vào chú voi càng khiến khán giả thêm yêu thích nàng hoa hậu này, khi nụ cười là sợi dây gắn kết mọi thứ với nhau.

H’Hen Niê tự hào về văn hóa cồng chiêng của quê, những buổi đốt lửa trại, mọi người ca hát cùng nhau, nhảy múa quên đi chuyện buồn cuộc sống. “Tôi đã lớn lên trong thế giới ấy, thế giới của những ngọn lửa trại bập bùng, nhiệt huyết và khao khát tuổi trẻ” - cô chia sẻ. Tất cả hình ảnh về Đắk Lắk hiện lên thật gần gũi và bình dị, đều là những địa điểm, những vật dụng, những món ăn gắn bó với H’Hen Niê từ nhỏ đến lớn, từng kỷ niệm được cô trân trọng nâng niu thông qua lời kể vừa thủ thỉ tâm tình, vừa dõng dạc tự hào gợi nhớ.

Mọi người biết không, làn da nâu khỏe mạnh của tôi không chỉ được nuôi dưỡng bởi nắng gió núi rừng Tây Nguyên, mà còn bởi nắng gió của Sài Gòn nữa đấy” - Sài Gòn qua góc nhìn của H’Hen Niê không phải là những tòa nhà cao ốc, những địa điểm sang trọng hào nhoáng ánh đèn, đó là những ngóc ngách, ngỏ hẻm mà cô đã đi qua: quán cà phê cô thường uống và chợ Rạch Ông mà hằng ngày cô vẫn đến khi còn là sinh viên, khu nhà trọ đơn sơ từng cùng cô trải qua nắng mưa suốt thời gian ở Sài Gòn, chạy xe cup dạo quanh mọi ngõ ngách ở Sài Gòn.

Nếu Đắk Lắk là mảnh đất màu đỏ đã sinh ra H’Hen Niê thì Sài Gòn là mảnh đất vàng nuôi dưỡng ước mơ và tuổi trẻ của nàng Hậu. Đây là hai thành phố cô yêu thương nhất, nơi có những người mà cô trân quý, có biết bao kỷ niệm góp phần tạo nên một H’Hen Niê của hiện tại. Chính vì thế mà cô muốn giới thiệu đến Miss Universe và bạn bè quốc tế những điều mà cô yêu thương, gắn bó, tạo cho cô nhiều động lực để mang hương sắc Việt vươn xa ra thế giới, giới thiệu với quốc tế về một Việt Nam yên bình và giàu đẹp.

Chia sẻ

Bài viết

Di Lâm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất