Britney Spears tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi quyết định tự nguyện vào cơ sở cai nghiện sau sự cố pháp lý gần đây. Đáng chú ý, chồng cũ của cô - Kevin Federline cũng đã chính thức lên tiếng về tình hình này.
Thông qua luật sư Mark Vincent Kaplan, Kevin Federline cho biết anh “cảm thấy vui” khi Britney Spears chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ. “Nếu cô ấy cần giúp đỡ, việc cô ấy nhận được sự hỗ trợ là điều đáng mừng, đặc biệt khi đây có vẻ là quyết định xuất phát từ chính cô ấy, chứ không phải bị ép buộc”, phía luật sư chia sẻ.
Trước đó, đại diện của Britney Spears xác nhận nữ ca sĩ tự nguyện vào cơ sở điều trị. Một nguồn tin thân cận cho biết quyết định này không chỉ liên quan đến vấn đề chất kích thích, mà còn nhằm ưu tiên sức khỏe tinh thần. “Cô ấy muốn dành thời gian cho bản thân và tập trung vào những điều thực sự quan trọng”, nguồn tin nói.
Britney Spears và Kevin Federline từng kết hôn giai đoạn 2004 - 2007, có chung hai con trai là Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi). Theo tiết lộ, gia đình nữ ca sĩ đều ủng hộ quyết định lần này, mong cô sớm ổn định và lấy lại cân bằng cuộc sống.
Động thái nhập viện điều trị diễn ra sau khi Britney Spears bị bắt giữ vào ngày 4/3 do lái xe trong tình trạng mất kiểm soát. Cảnh sát khi đó được cho là phát hiện một số chất nghi vấn trong xe, và nữ ca sĩ bị nghi sử dụng đồng thời rượu và chất kích thích.
Sau sự cố, Britney Spears vẫn duy trì liên lạc với các con. Cô từng chia sẻ hình ảnh đi nghỉ cùng hai con trai trên du thuyền, cho thấy mối quan hệ gia đình vẫn gắn bó. Đáng chú ý, Sean Preston gần đây cũng thu hút sự quan tâm khi đổi tên tài khoản mạng xã hội, thêm họ của mẹ vào tên hiển thị.
Việc Britney Spears chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ được xem là tín hiệu tích cực, giữa lúc công chúng vẫn dõi theo hành trình ổn định lại cuộc sống của “công chúa nhạc pop”.