Sau thông tin gây sốc về việc Mark rời NCT và công ty SM Entertainment, Chenle đã chính thức lên tiếng, chia sẻ cảm xúc thật của mình cũng như góc nhìn nội bộ của nhóm.
Việc Mark rời đi đã được xác nhận sau “quá trình thảo luận dài và kỹ lưỡng”, với hợp đồng kết thúc vào ngày 8/4/2026 - đánh dấu chấm hết cho hành trình 10 năm của anh cùng NCT 127, NCT Dream và nhiều dự án khác. Thông tin này khiến cộng đồng fan chấn động và hoang mang về tương lai của nhóm.
Trong loạt tin nhắn gửi đến fan, Chenle thừa nhận bản thân rất buồn, nhưng điều khiến anh đau lòng hơn là sự hoang mang và tổn thương của người hâm mộ. Anh cho biết các thành viên đã chia sẻ những gì có thể, và bản thân chỉ muốn nói thêm vài điều quan trọng.
Chenle bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Mark, gọi anh là một người leader tuyệt vời, người đã cống hiến suốt 10 năm và “không thể thay thế”. Dù vậy, anh khẳng định nhóm sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 6 người, nỗ lực nhiều hơn để chứng minh rằng NCT Dream vẫn mạnh mẽ.
Anh cũng kêu gọi fan không tin vào các tin đồn lan truyền trên mạng, nhấn mạnh rằng nhiều suy đoán không có bằng chứng.
Chenle thẳng thắn thừa nhận: việc tưởng tượng NCT hay NCT Dream tiếp tục hoạt động không có Mark trong tương lai sẽ là một điều rất khó khăn. Tuy nhiên, nam ca sỹ nhấn mạnh rằng nhóm phải tiếp tục tiến lên và chứng minh giá trị của mình.
Đáng chú ý, Chenle cũng nói rằng anh hiểu nếu fan có cảm giác “oán trách” Mark, bởi chính anh nếu ở vị trí đó cũng có thể cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, anh khẳng định Mark rất yêu fan và các thành viên, và quyết định này là vô cùng khó khăn.
Cuối cùng, Chenle cho rằng đây có thể là cơ hội để nhóm trưởng thành hơn, dù con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Anh mong fan cùng đồng hành và hướng về tương lai.