Ca sĩ Choi Tae Woong mới đây đã một lần nữa lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc bạo lực học đường liên quan đến YouTuber Nareum - người hiện sở hữu hơn 2,63 triệu người đăng ký. Đồng thời, nam ca sĩ xác nhận đã tiến hành các thủ tục pháp lý, khởi kiện đối phương vì hành vi lan truyền thông tin sai sự thật.
Cụ thể, Choi Tae Woong đăng tải tuyên bố dài trên mạng xã hội cá nhân, mở đầu bằng việc xin lỗi công chúng: "Tôi là Choi Tae Woong - người gần đây bị chỉ đích danh trên mạng là kẻ gây ra bạo lực học đường thời tiểu học, xuất phát từ video của kênh YouTube NareumTV. Trước tiên, tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự hoang mang và khó chịu cho nhiều người".
Tuy nhiên, anh khẳng định không thể tiếp tục im lặng khi những điều bịa đặt ngày càng bị lặp lại như sự thật: "Những cáo buộc về các hành vi tôi chưa từng làm đang nghiêm trọng làm tổn hại đến cuộc sống và danh dự của tôi. Vì vậy, tôi buộc phải đưa ra lập trường rõ ràng". Choi Tae Woong nhấn mạnh: "Những nội dung mà NareumTV gọi là ‘sự thật rõ ràng’ hoàn toàn không đúng".
Phản bác từng chi tiết, nam ca sĩ cho biết NareumTV khẳng định cả hai học chung lớp 4 - 7 vào năm 2003, nhưng thực tế anh học lớp 4 - 5, và chỉ đến lớp 6, hai người mới học chung. Do đó, các mốc thời gian và lớp học được đưa ra đều sai sự thật.
Choi Tae Woong cũng phủ nhận cáo buộc lập và điều hành fanpage anti-fan nhằm vào Nareum: "Tôi chưa từng tạo, vận hành hay đăng bài, bình luận trong bất kỳ fanpage anti-fan nào". Anh đồng thời bác bỏ việc từng nhận tin nhắn trực tiếp từ Nareum qua Facebook hay các nền tảng mạng xã hội khác.
Theo lời Choi, khi học lớp 6, một nhóm nữ sinh đã đứng ra lập fanpage anti-fan nhắm vào Nareum, sau đó kêu gọi các nam sinh tham gia: "Một số trong đó có tôi đã tham gia, nhưng không với mục đích quấy rối. Chúng tôi không đăng bài, không bình luận và cũng không tham gia hoạt động gì".
Anh cho biết sau đó, giáo viên chủ nhiệm phát hiện sự việc, tổ chức buổi tư vấn với các học sinh liên quan và Nareum có mặt: "Tại buổi gặp, đôi bên đã xin lỗi nhau, viết thư giải trình. Tôi nhớ Nareum cũng nói với giáo viên rằng cô ấy hiểu các nam sinh không có lỗi. Sau đó, fanpage đã bị đóng".
Nhìn lại, Choi Tae Woong thừa nhận sự non nớt của bản thân: "Khi đó tôi còn quá trẻ và thiếu suy nghĩ. Vì giữ chức lớp phó nên tôi bị bạn bè thúc giục và đã tham gia mà không lường trước hậu quả. Tôi xấu hổ và luôn tự kiểm điểm về quyết định đó". Tuy nhiên, anh khẳng định lại: "Tôi chưa từng cầm đầu, điều hành hay xúi giục bất kỳ hành vi bạo lực học đường nào".
Nam ca sĩ Choi Tae Woong bày tỏ sự đau đớn khi bị gán mác kẻ chủ mưu: "Không qua xác minh, tôi đã bị xem là người lập và điều hành fanpage anti-fan, là kẻ dẫn đầu bạo lực học đường. Việc bị chỉ trích vì những điều mình không làm là vô cùng đau đớn, đặc biệt khi gia đình và bạn bè tôi cũng phải chịu tổn thương".
Choi Tae Woong tiết lộ tinh thần và cuộc sống hàng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lo lắng, sợ hãi. Anh cho biết đã nhờ luật sư tư vấn và tiến hành nộp đơn tố cáo hình sự NareumTV theo Luật Mạng thông tin - truyền thông vì hành vi phỉ báng, lan truyền thông tin sai sự thật.
Kết lại, Choi Tae Woong khẳng định dứt khoát: "Tôi chưa từng thực hiện hành vi bạo lực học đường đối với NareumTV. Mong mọi người bình tĩnh nhìn nhận sự việc dựa trên sự thật, thay vì những ngôn từ giật gân".
Trước đó, NareumTV từng đăng tải rằng người lập fanpage anti-fan nhắm vào cô thời tiểu học sau này đã ra mắt với tư cách idol. Đáp lại, Choi Tae Woong đã công bố thông cáo chính thức từ công ty luật Hwaon, bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc.