Tin tức nữ diễn viên Hà Tình, từng đóng phim Tây Du Ký qua đời cách đây chưa lâu đã khiến đông đảo khán giả không khỏi bùi ngùi, tiếc nuối. Ngay sau khi Hà Tình qua đời, những thông tin xoay quanh con trai bà - Hứa Hà bắt đầu được nhắc tới nhiều hơn.
Theo QQ, chỉ chưa đầy nửa tháng sau ngày nữ diễn viên ra đi, một người bạn thân thiết của bà đã tiết lộ sự thật khiến nhiều người bất ngờ. Trái với suy nghĩ trước đó của công chúng, trong suốt mười năm cuối đời khi Hà Tình chống chọi với bệnh tật, người con trai ấy chưa từng rời xa mẹ, luôn ở bên chăm sóc bà cho đến giây phút cuối cùng.
Trước đây, trong một số cuộc phỏng vấn, diễn viên Hứa Á Quân là chồng cũ của sao phim Tây Du Ký từng chia sẻ rằng ông để con trai sau khi trưởng thành ra ngoài thuê nhà sống nhằm rèn luyện tính tự lập. Từ những thông tin này, nhiều người hình dung Hứa Hà đã sớm sống xa gia đình và tự lo cho cuộc sống riêng.
Khoảng mười năm trước, Hà Tình dần biến mất khỏi màn ảnh. Thời điểm ấy, không ít đồn đoán xuất hiện xoay quanh lý do nữ diễn viên từng đóng Tây Du Ký và nhiều tác phẩm kinh điển khác rút lui khỏi giới giải trí. Chỉ đến khi tin bà qua đời được xác nhận, công chúng mới biết Hà Tình đã phải chịu đựng bệnh tật suốt tròn mười năm. Do sức khỏe không còn cho phép làm việc với cường độ cao, ngoại hình và thể trạng cũng không còn như trước, bà chọn cách lặng lẽ rời xa ánh đèn sân khấu để giữ trọn hình ảnh đẹp trong lòng khán giả, âm thầm dưỡng bệnh.
Trong cuộc đời nhiều sóng gió của Hà Tình, điểm tựa tinh thần lớn nhất có lẽ chính là con trai Hứa Hà. Anh sinh năm 2001, là con chung của Hà Tình và diễn viên Hứa Á Quân. Hai người ly hôn vào năm 2003 khi Hứa Hà mới 2 tuổi, và quyền nuôi con được trao cho Hứa Á Quân.
Theo lời người bạn thân, từ một cậu bé cần được chăm sóc, Hứa Hà nhanh chóng trưởng thành, trở thành người đàn ông có thể gánh vác trách nhiệm. Những năm tháng cuối đời của Hà Tình luôn có con trai ở bên, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi khi có ai nhắc đến Hứa Hà với lời khen ngợi, nữ diễn viên không giấu được niềm tự hào, luôn nói rằng con trai chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của bà.
Vì con trai, Hà Tình từng thể hiện ý chí sống vô cùng mãnh liệt. Bà nghiêm túc điều trị mỗi ngày, không ngừng hỏi bạn bè: “Tôi sẽ khá hơn chứ?”, “Tôi sắp khỏe lại chưa?”. Bà mong một ngày có thể tận mắt chứng kiến con trai lập gia đình, sinh con và đồng hành cùng anh trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời.
Sau khi Hà Tình qua đời, toàn bộ việc hậu sự đều do một mình con trai gánh vác. Anh điềm tĩnh lo liệu mọi việc, sắp xếp tang lễ chu toàn. Tại tang lễ của mẹ, Hứa Hà đã đọc bài điếu văn do chính mình viết. Những lời lẽ giản dị nhưng chân thành ấy khiến những người có mặt không khỏi xúc động. Anh ghi nhớ từng nỗi đau, từng vất vả mà mẹ đã trải qua suốt nhiều năm và hứa sẽ mang theo tình yêu, nỗi nhớ về mẹ để sống thật tốt trong chặng đường phía trước.