Kylie Jenner - bạn gái Timothée Chalamet mới đây đã lần đầu chia sẻ cởi mở về cảm xúc khi phát hiện việc mang thai ở tuổi 19, đồng thời tiết lộ quan điểm hiện tại về chuyện sinh thêm con.
Cụ thể, xuất hiện trong podcast Therapuss, nữ doanh nhân kiêm người mẫu nhớ lại thời điểm phát hiện mình mang thai khi còn ở tuổi thiếu niên. “Tôi mang thai năm 19 tuổi. Đó thực sự là một cú sốc và tôi rất sợ phải nói với bố mẹ”, Kylie Jenner chia sẻ.
Sau đó, cô sinh hai người con là Stormi và Aire với rapper Travis Scott trước khi cả hai chia tay. Nhìn lại quyết định năm xưa, Kylie cho biết dù vô cùng sợ hãi, cô vẫn biết sâu thẳm trong lòng rằng mình muốn có con và tin rằng bản thân cần tự đưa ra lựa chọn.
“Tôi thực sự rất sợ, nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình muốn có con và tôi cũng nghĩ mình phải tự quyết định. Tôi đã tự hỏi: ‘Điều mình thực sự muốn là gì? Mình có thể đảm nhận được những gì? Ngay cả khi phải một mình nuôi con, đây vẫn là lựa chọn của mình’”, cô kể lại.
Kylie cho biết cô cũng lo lắng về phản ứng của gia đình khi thông báo mang thai. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn cô tưởng. “Tôi nói với mẹ và không ai tức giận với tôi cả. Đó thực sự là một khoảng thời gian hỗn loạn”, cô nhớ lại.
Bên cạnh những áp lực về tinh thần, Kylie cũng trải qua nhiều vấn đề sức khỏe trong các lần mang thai. Cô tiết lộ lần mang thai Aire khó khăn hơn đáng kể so với khi mang thai Stormi. Nữ người mẫu cho biết đã phải chịu đựng chứng đau lưng mãn tính suốt 3 năm rưỡi và hiện tình trạng mới dần cải thiện.
Đặc biệt, khi mang thai con trai thứ hai, Kylie từng bị đau thần kinh tọa và đau lưng dữ dội đến mức ở tuần thai thứ 12, cô gần như không thể đi lại bình thường. Trong khi đó, lần mang thai Stormi diễn ra khi thể trạng của cô ở mức tốt nhất nên Kylie từng rất háo hức và muốn duy trì việc tập luyện.
Kylie tiết lộ cô tăng khoảng 27 kg khi mang thai Stormi và khoảng 29 kg trong lần mang thai Aire.
Hiện tại, Kylie Jenner đang hẹn hò với Timothée Chalamet từ năm 2023. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng có thêm con, cô khẳng định bản thân chưa có kế hoạch sinh con thứ ba.
“Ngay lúc này, việc lại mang thai và sinh thêm một đứa trẻ khiến tôi cảm thấy thật vô lý”, Kylie nhấn mạnh.
Khi được hỏi liệu có cân nhắc phương án mang thai hộ hay không, Kylie cũng gần như bác bỏ khả năng này. Cô cho biết mình “không nghĩ sẽ làm vậy”, dù không muốn khẳng định tuyệt đối. “Tôi không thể nói chắc chắn 100%, nhưng tôi chắc đến 99,9% rằng điều đó sẽ không xảy ra”, nữ người mẫu nói.