Sau khi Từ Hy Viên đột ngột qua đời, việc phân chia tài sản và quyền nuôi con của cô trở thành vấn đề phức tạp. Tờ ET Today dẫn lời một luật sư tại Đài Loan (Trung Quốc), người này cho rằng một cuộc chiến pháp lý là điều khó tránh khỏi.
Vị luật sư cho biết: "Từ Hy Viên từng là người giám hộ duy nhất của hai con. Tuy nhiên, sau khi cô qua đời, Uông Tiểu Phi nghiễm nhiên trở thành người giám hộ hợp pháp duy nhất".
Không những thế, luật sư này nhận định mẹ của Từ Hy Viên mới là "trùm cuối" trong cuộc chiến giành quyền nuôi con và tài sản. Vị này cho biết nếu bà Hoàng Xuân Mai muốn giành quyền nuôi cháu, bà phải nộp đơn lên tòa án yêu cầu đình chỉ quyền giám hộ của Uông Tiểu Phi đến khi 2 con trưởng thành.
"Bà Hoàng Xuân Mai đang thực hiện các quyền hợp pháp của mình trong khi cân nhắc lựa chọn tốt nhất cho các cháu. Mẹ Từ Hy Viên cũng có quyền yêu cầu tòa án khôi phục quyền giám hộ của mình với 2 cháu, vì vậy cuộc chiến pháp lý giữa 2 bên vẫn đang tiếp diễn", luật sư cho hay.
Theo ET Today, nguyên nhân khiến mẹ con Uông Tiểu Phi không ngừng gây rắc rối, thậm chí tìm mọi cách để hưởng lợi từ Từ Hy Viên dù cô đã qua đời là do họ đang gánh một khoản nợ khổng lồ lên tới 4,5 tỷ TWD (tương đương hơn 1.500 tỷ đồng).
Nhiều cư dân mạng suy đoán rằng chính vì khoản nợ này, Uông Tiểu Phi cố tình dựng lên những chiêu trò sau khi Từ Hy Viên qua đời để đánh bóng hình ảnh, tạo sự thương cảm, đồng thời chuẩn bị cho cuộc chiến giành quyền thừa kế và quyền nuôi con với gia đình vợ cũ.
Trong khi đó, tài khoản Uông Tiểu Phi và mẹ ruột - bà Trương Lan bị TikTok cấm vô thời hạn do đưa thông tin sai lệch, gây tổn thương đến người đã khuất.
Ngay sau đó, Uông Tiểu Phi tuyên bố "từ mặt" mẹ ruột. Nam doanh nhân cho biết mẹ anh, bà Trương Lan, không cần anh chu cấp hay chăm sóc vì bà có khả năng tự kiếm được nhiều tiền. Trước phát ngôn này của con trai, bà Trương Lan vẫn chưa đưa ra phản hồi.