Tết 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của NSƯT Xuân Hinh khi nam nghệ sĩ lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh. Sau hàng chục năm ghi dấu trên sân khấu, sự xuất hiện của "vua hài đất Bắc" trong Mùi Phở từng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Không ít người kỳ vọng đây sẽ là bước mở đầu cho một hành trình mới của Xuân Hinh trên màn ảnh rộng.
Thế nhưng, khi Mùi Phở khép lại hành trình phòng vé với doanh thu khoảng 40 tỷ đồng, niềm vui dành cho màn chào sân này dường như vẫn chưa thật sự trọn vẹn.
Công bằng mà nói, 40 tỷ đồng không phải một con số nhỏ. Đối với nhiều bộ phim, đây vẫn có thể được xem là kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, doanh thu phòng vé chưa bao giờ là thước đo duy nhất để đánh giá một tác phẩm hay một diễn viên. Một bộ phim thành công còn phụ thuộc vào chất lượng kịch bản, cách kể chuyện, đạo diễn, truyền thông, thời điểm phát hành và nhiều yếu tố khác.
Tuy nhiên, nếu đặt con số 40 tỷ đồng vào bối cảnh chung của thị trường điện ảnh Việt những năm gần đây, câu chuyện lại có phần khác.
Đặc biệt, Mùi Phở ra mắt đúng dịp Tết - thời điểm được xem là "mùa vàng" của phòng vé Việt. Đây cũng là giai đoạn khán giả dành nhiều sự quan tâm cho phim nội địa và cuộc cạnh tranh giữa các tác phẩm trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Trong những năm qua, hàng loạt phim Tết đã liên tục chinh phục các cột mốc 100, 200, thậm chí 300 tỷ đồng. Vì thế, 40 tỷ đồng của Mùi Phở khó có thể tạo nên một dấu son thực sự nổi bật.
Điều khiến nhiều người tiếc hơn nằm ở cái tên đứng trong dự án. Xuân Hinh không phải một nghệ sĩ mới cần thời gian để tạo dựng thương hiệu. Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật đã đưa ông trở thành một trong những gương mặt đặc biệt của sân khấu Việt Nam. Với khả năng diễn hài duyên dáng, lối biểu diễn giàu bản sắc và vốn sống được tích lũy qua hàng chục năm, Xuân Hinh sở hữu một vị trí rất riêng trong lòng khán giả.
Chính vì thế, khi nam nghệ sĩ quyết định bước lên màn ảnh rộng ở tuổi 63, sự kỳ vọng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhiều người mong muốn được nhìn thấy một Xuân Hinh khác trên điện ảnh, một vai diễn có thể tận dụng tối đa kinh nghiệm và khả năng diễn xuất của ông. Họ cũng chờ đợi màn chạm ngõ này trở thành một dấu mốc đủ lớn, thậm chí mở ra một chương mới trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Nhưng thực tế, Mùi Phở chưa tạo được cú hích như vậy.
Doanh thu 40 tỷ đồng không thể phủ nhận những nỗ lực của Xuân Hinh cũng như ê-kíp. Tuy nhiên, xét ở góc độ một màn chào sân được đặt rất nhiều kỳ vọng, kết quả này vẫn khiến người ta có phần tiếc nuối. Bởi đáng lẽ, một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng như Xuân Hinh có thể sở hữu một khởi đầu ấn tượng hơn trên màn ảnh rộng.
Thậm chí, điều đáng tiếc còn nằm ở việc vai diễn của ông chưa thực sự trở thành một hiện tượng đủ lớn sau khi bộ phim ra mắt. Xuân Hinh vẫn là Xuân Hinh của sân khấu, nhưng điện ảnh đòi hỏi một cách thể hiện khác, và Mùi Phở chưa thể biến màn chạm ngõ ấy thành một bước ngoặt.
Dẫu vậy, 40 tỷ đồng cũng không nên được xem là dấu chấm hết cho duyên điện ảnh của Xuân Hinh. Nam nghệ sĩ đã bước vào lĩnh vực này khá muộn, nhưng điều đó không có nghĩa ông không còn cơ hội. Trái lại, tuổi nghề, vốn sống và kinh nghiệm diễn xuất chính là những lợi thế mà Xuân Hinh có thể khai thác nếu tiếp tục nhận lời tham gia các dự án điện ảnh.
Điều khán giả cần ở một lần trở lại, nếu có, có lẽ không đơn thuần là một bộ phim đạt doanh thu cao. Họ muốn nhìn thấy một vai diễn thực sự phù hợp với Xuân Hinh, một nhân vật có chiều sâu và đủ đất để ông phát huy những thế mạnh mà sân khấu đã chứng minh suốt nhiều năm.
40 tỷ đồng vì thế vừa là một con số đáng ghi nhận, vừa là một kết quả khiến người ta tiếc nuối. Đáng ghi nhận bởi đó vẫn là thành quả của một bộ phim có sự góp mặt của một nghệ sĩ lần đầu bước vào điện ảnh. Nhưng tiếc nuối bởi nó chưa đủ để biến Mùi Phở thành cột mốc xứng đáng với một tên tuổi như Xuân Hinh.
Ở tuổi 63, NSƯT Xuân Hinh không cần phải chứng minh giá trị của mình bằng một bộ phim trăm tỷ. Những gì ông đã làm được trên sân khấu vốn đã là một di sản đáng trân trọng. Nhưng nếu điện ảnh vẫn còn là một tình yêu mà Xuân Hinh muốn tiếp tục, khán giả chắc chắn sẽ chờ đợi một cơ hội khác - nơi nam nghệ sĩ có thể tìm thấy vai diễn thực sự thuộc về mình.
Biết đâu, 40 tỷ đồng của Mùi Phở chỉ là bước khởi đầu chưa hoàn hảo cho một hành trình vẫn còn dang dở. Và điều khiến khán giả tiếc hôm nay có thể sẽ trở thành động lực để Xuân Hinh viết tiếp một chương đẹp hơn với điện ảnh trong tương lai.