Giải Trí

13 điều thú vị ít ai biết về 'ngọc hoàng' Quốc Khánh

Chia sẻ

NSƯT Quốc Khánh đã không còn xa lạ gì với khán giả trong chương trình Táo quân tối 30 Tết hàng năm. Vậy nhưng vẫn có kha khá những điều thú vị về anh mà không phải ai cũng hay biết!

13-dieu-thu-vi-it-ai-biet-ve-ngoc-hoang-quoc-khanh-13-113218

1. Không nghe số lạ

Nhiều phóng viên thường phàn nàn rằng rất hiếm khi liên hệ được với Quốc Khánh. Lý do là vì anh chẳng mấy khi nghe số điện thoại lạ. Anh còn có sở thích ngủ vùi tới tận trưa. Do đó, biết tính bạn bè thường ít khi gọi điện làm phiền trước 10h30 sáng.

2. Phòng riêng chỉ 10 mét vuông

Quốc Khánh từng chia sẻ anh “không thể rời xa ngôi nhà của mẹ được”, mặc dù trong ngôi nhà đó, anh chỉ có một căn phòng riêng với diện tích khá khiêm tốn. Trong một bài phỏng vấn, Quốc Khánh từng không ngại nói về nơi ở chật hẹp của mình: “Thú thật, phòng riêng của tôi chật hẹp, chỉ khoảng 10m2 thôi” - nhấp ngụm trà nóng, anh tiếp lời: “Nó hẹp đến nỗi các vật dụng trong phòng như gường tủ, bàn ghế đều phải “chế” mỏng theo diện tích phòng. Chiếc tủ đựng quần áo của tôi thậm chí không đủ sâu để treo dọc quần áo, mà phải treo theo kiểu… úp sấp vào nhau”.

13-dieu-thu-vi-it-ai-biet-ve-ngoc-hoang-quoc-khanh-13-113220

3. Ngại thay đổi hình thức

Bao nhiêu năm nay, những người yêu mến Quốc Khánh dễ dàng nhận thấy anh vẫn chung thành với một kiểu tóc, bộ râu quen thuộc. Ngay cả khi thể hiện những vai diễn trên sân khấu kịch hay trong điện ảnh, anh cũng rất ngại hóa trang.

4. Không tin vào tình yêu sét đánh

Ở độ tuổi U50, Quốc Khánh vẫn còn là một người đàn ông độc thân - quyến rũ, với hình mẫu người vợ lý tưởng là một người phụ nữ mang những nét đẹp truyền thống. Anh tâm niệm để đi tới hôn nhân cần một sự đồng cảm chia sẻ từ cả hai bên, bởi vậy, tình yêu sét đánh đối với “Ngọc Hoàng” là điều không bao giờ có.

Bức ảnh của Quốc Khánh chụp cùng hai cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm từng gây xôn xao cộng đồng mạng

Bức ảnh của Quốc Khánh chụp cùng hai cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm từng gây xôn xao cộng đồng mạng

5. Một ngày hút hai bao thuốc lá

Hút thuốc lá dù không phải là một thói quen tốt nhưng những ai đã chót dính vào nó thì khó có thể rời bỏ, Quốc Khánh cũng vậy. Anh có thể đốt thuốc lá ở bất cứ lúc nào: thức đêm, xem phim, đọc kịch bản, ngẫm sự đời. “Vì thế tôi lắp tới 2 quạt gió ở phòng chỉ đề điều hòa không khí cho bớt đậm đặc khói thuốc”, anh kể. Ngoài thuốc lá, Quốc Khánh còn đam mê khó bỏ với nước chè.

Thuốc lá là niềm đam mê khó bỏ của anh

Thuốc lá là niềm đam mê khó bỏ của anh

6. Là trai Hà Nội gốc

Quốc Khánh là người Hà Nội gốc, bố mẹ đều là cán bộ công chức. Năm 1978, học hết lớp 10, anh thi đỗ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Ngay trong năm tốt nghiệp, Quốc Khánh đã tham gia đóng 2 vai trong 2 vở kịch là Người đá lạc đội hình (đạo diễn Doãn Hoàng Giang) và vở Cuộc chia tay tháng 6 (đạo diễn Trọng Khôi). Bắt đầu từ năm 1982, Quốc Khánh bắt đầu tham gia nghệ thuật cả hai lĩnh vực là sân khấu và điện ảnh.

Cho đến nay, khán giả nhớ anh qua những tiểu phẩm hài của Gặp nhau cuối tuần, trong những màn tung hứng cùng Quang Thắng - Phạm Bằng - Vân Dung, các bộ phim như Tết này ai đến xông nhà, Ghen, Trừng phạt, Áo lụa Hà Đông, Những người độc thân vui vẻ và vai Ngọc Hoàng trong chương trình Táo Quân đêm 30 Tết hàng năm.

NSƯT Quốc Khánh được khán giả yêu mến trong vai Ngọc Hoàng

NSƯT Quốc Khánh được khán giả yêu mến trong vai Ngọc Hoàng

7. Mê sữa tươi, “khoái” đồ bò

Quốc Khánh từng chia sẻ anh có một niềm đam mê lớn với sữa tươi. Mỗi ngày anh có thể uống hết 1 lít sữa, đặc biệt nhất, anh có sở thích uống sữa vào ban đêm.

Đấy là về thực phẩm. Còn về trang phục, thì loại trang phục làm anh “trưởng thôn” mê mẩn, nhất định phải là đồ bò: “”Mua nhiều quần áo bò, mặc đẹp, đỡ phải giặt nhiều, thứ nữa, mặc thoải mái, bền.”

 8. Quên bẵng cái… ti vi

Do lịch làm việc khá bận rộn, lại có sở thích đi chơi đêm, chiếc vô tuyến nhiều khi thành ra vô hình với “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh: “Chiếc tivi ở phòng, nhiều lúc đến cả tuần tôi không bật lên xem một lần”.

13-dieu-thu-vi-it-ai-biet-ve-ngoc-hoang-quoc-khanh-13-113229

9. Tự tin “tạo dáng”

Mặc dù không sẵn lòng nghe số điện thoại lạ, nhưng khi đã gặp, Quốc Khánh lại rất nhiệt tình tạo dáng, thậm chí đi tới đi lui vài vòng ở Nhà hát lớn, cầm gậy bi-a, ngậm điếu thuốc trên môi, diễn tâm trạng mặt vui buồn… cho phóng viên chụp ảnh tới khi nào chụp đẹp, hài lòng mới thôi.
 
10. Diễn hài kịch nhưng cũng thành công với bi kịch

Với sự hóa thân vào vai chàng gù trong bộ phim Áo lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh, Quốc Khánh đã nhận được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc trong Liên hoan phim Cánh diều vàng vào năm 2006. Về vai diễn mang màu sắc bi kịch hiếm hoi trong sự nghiệp điện ảnh, anh tâm sự: “Tôi thích nhân vật chàng Gù vì đó là một vai có chiều sâu, đa tính cách. Hơn nữa, với đất diễn rộng, tôi có cơ hội được thỏa sức vùng vẫy.”

11. Mong được như NSƯT Phạm Bằng

Trong một bài phỏng vấn, Quốc Khánh từng than thở rằng mình “mới 50 tuổi mà nhìn như… sắp chết” rồi chép miệng, mong ước được như … bác Phạm Bằng, 80 tuổi mà vẫn nhanh nhẹn tinh anh. Anh bảo, không biết đến tuổi bác Bằng, anh có được như thế không, chỉ để được trọn đời làm cái “anh biểu diễn” chứ chẳng bao giờ mong được làm thầy.

Quốc Khánh vào vai chàng gù, đóng cặp Trương Ngọc Ánh trong "Áo lụa Hà Đông"

Quốc Khánh vào vai chàng gù, đóng cặp Trương Ngọc Ánh trong “Áo lụa Hà Đông”

12. Đam mê sân khấu kịch

Xuất thân là một diễn viên kịch, Quốc Khánh vẫn dành một niềm đam mê cháy bỏng cho loại hình nghệ thuật đã nuôi lớn mình: “Tôi luôn mong ước một điều, chỉ cần khán giả đến với sân khấu kịch, yên vị ngồi trên ghế thì những nghệ sỹ chúng tôi sẽ sẵn sàng rút hết gan ruột mình ra, để cho thỏa nỗi đam mê của người nghệ sỹ và để khán giả của mình hưởng trọn niềm vui khi đã cất công đến với sân khấu kịch.”

Quốc Khánh đầy tâm trạng trong vở kịch "Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt"

Quốc Khánh đầy tâm trạng trong vở kịch “Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt”

13. Tết độc thân

Hàng năm, cứ dịp Tết, người dân cả nước lại chờ đón màn hóa thân thành Ngọc Hoàng của Quốc Khánh trong chương trình Táo quân. Còn đối với anh, dịp Tết của người độc thân như Quốc Khánh thì cũng như mọi người. Đó là những ngày quây quần, sum họp bên gia đình, bên bố mẹ. Chỉ khác một điều là, với một nghệ sỹ như anh, dịp cuối năm cũng là khoảng thời gian mà anh bận bịu quay cuồng với những lịch diễn, lịch quay dày đặc. Dù vậy, anh tâm niệm: “Trên đời mọi việc đều công bằng. Nếu mình làm hết sức, nếu luôn biết nỗ lực, cố gắng, thì chắc chắn sẽ được trả công xứng đáng. Chỉ cần mọi người biết mình cần gì, muốn gì và nỗ lực hết mình vì ước mơ, mong muốn của mình, chắc chắn sẽ được bù đắp.”

Táo quân 2016: Các Táo và vòng quay tham nhũng

Chia sẻ
Tin mới nhất