Mới đây, Bảo Anh vừa có bài đăng trên trang cá nhân nhằm trải lòng về câu chuyện cách đây vài năm, có liên quan đến Phạm Quỳnh Anh.
Theo đó, nữ ca sĩ mong muốn khép lại câu chuyện giữa mình và người chị trong nghề cũng như hy vọng netizen đừng dùng những lời lẽ nặng nề làm tổn thương đến người trong cuộc.
Ngay sau đó, chia sẻ của Bảo Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trong số đó, đáng chú ý là chia sẻ của Dương Triệu Vũ về động thái của giọng ca Trái Tim Em Cũng Biết Đau.
Nam ca sĩ đã chia sẻ lại bài đăng của người em thân thiết, kèm theo đó, anh có dòng nhắn nhủ: "Đây là lý do tại sao tôi thương Bảo Anh đến thế!".
Hiện tại, đông đảo khán giả bày tỏ sự đồng tình với cách ứng xử của Bảo Anh, cho rằng việc cô chọn đối diện thẳng thắn và mong muốn khép lại câu chuyện cũ là hành động văn minh, trưởng thành.
Ngoài ra, một số netizen còn khen ngợi tình cảm anh em giữa Dương Triệu Vũ và Bảo Anh. Nhiều năm qua, cả hai gắn bó vô cùng thân thiết cũng như chia sẻ với nhau nhiều vấn đề ở đời thường.
Vào trưa 4/9, Bảo Anh đã có dòng chia sẻ trên trang cá nhân, liên quan đến câu chuyện giữa cô và Phạm Quỳnh Anh trong nhiều năm qua.
Theo đó, nữ ca sĩ cho biết cô đã đắn đo rất nhiều trước khi viết ra những dòng tâm sự này. Bảo Anh hy vọng câu chuyện ồn ào giữa cô và Phạm Quỳnh Anh nên dừng ở đây.
"Mình mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương chị. Thời điểm mình từng bị hiểu lầm liên quan đến câu chuyện của gia đình chị, mình tin rằng lúc đó chị cũng đang rối ren, lo toan nhiều việc riêng nên không thể nghĩ được nhiều hơn cho bất kỳ ai ngoài gia đình của mình.
Nhưng gần đây, mình thấy lại nhiều bình luận lôi cả con gái chị và mình ra để bàn tán, và thật sự điều đó làm mình trăn trở", trích từ chia sẻ của Bảo Anh.
Nữ ca sĩ bày tỏ suy nghĩ rằng trẻ con không đáng phải nhận những chỉ trích hay phán xét nặng nề vì có thể sẽ để lại vết thương khó lành trong lòng của một đứa trẻ.
Đồng thời, cô còn cho rằng: "Phụ nữ, nhất là những người mẹ, vốn đã gánh trên vai biết bao trách nhiệm và áp lực. Họ xứng đáng nhận được sự bao dung và thấu hiểu thay vì bị phán xét. Xin hãy để mọi thứ dừng lại, để những người trong cuộc được có sự bình yên cho riêng mình".