Giải Trí

Kỳ Hân giải thích lý do vì sao lần đầu đẻ mổ nhưng lần hai lại chọn sinh thường

Ngân Hoàng
Chia sẻ

Trải qua 2 lần sinh nở với 2 cảm giác đau khác nhau, Kỳ Hân đưa ra lời khuyên các 'mẹ bầu' nên chọn đẻ mổ đỡ đau hơn.

Vào chiều 02/12 vừa qua, cầu thủ Mạc Hồng Quân đã hạnh phúc thông báo với bạn bè, người thân và fan hâm mộ của mình tin vui bà xã Kỳ Hân vừa hạ sinh cậu con trai thứ hai tại Cộng Hòa Séc.

Được biết, bé trai có tên khai sinh là Mạc Nguyễn Phúc Long, được Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân gọi thân mật là bé Dưa Hấu, cậu bé nặng hơn 3,6 kg, dài 51 cm. 

Xem thêm: Hé lộ hình ảnh con trai thứ hai của Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân vừa mới chào đời

Kỳ Hân giải thích lý do vì sao lần đầu đẻ mổ nhưng lần hai lại chọn sinh thường Ảnh 1
Kỳ Hân giải thích lý do vì sao lần đầu đẻ mổ nhưng lần hai lại chọn sinh thường Ảnh 2
Gia đình tiền vệ Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân vừa đón thêm thành viên mới

Trên trang cá nhân của mình, Kỳ Hân cho biết lần sinh thứ hai này cô chọn sinh thường dù trước đó, khi sinh con trai đầu lòng là bé Tỏi cô chọn sinh mổ. 

Vì đã trải qua 2 lần sinh nở với 2 cảm giác đau khác nhau nên Kỳ Hân còn đưa ra lời khuyên cho các 'mẹ bầu' rằng nên chọn đẻ mổ sẽ đỡ đau và nhanh hơn. Khi được thắc mắc vì sao lần đầu chọn đẻ mổ nhưng lần sau lại chọn sinh thường thì Kỳ Hân liền đưa ra lời giải thích. 

"Dạ lần đầu em đẻ tỏi là sinh mổ do thai nhi không hấp thu dưỡng chất nên 38 tuần phải mổ lấy Tỏi ra và chỉ nặng 2.1kg. Lần này đẻ bé Dưa Hấu là sinh thường ạ".

Kỳ Hân giải thích lý do vì sao lần đầu đẻ mổ nhưng lần hai lại chọn sinh thường Ảnh 3
Kỳ Hân giải thích lý do vì sao lần đầu đẻ mổ nhưng lần hai lại chọn sinh thường

Ngoài ra, Mạc Hồng Quân cũng thu hút sự chú ý của mọi người khi cập nhật hình ảnh con trai mới sinh của mình lên trang cá nhân kèm chú thích cho biết anh chỉ được gặp vợ con 3 tiếng mỗi ngày. 

Kỳ Hân giải thích lý do vì sao lần đầu đẻ mổ nhưng lần hai lại chọn sinh thường Ảnh 4
Mạc Hồng Quân cho biết chỉ được vào thăm con 3 tiếng mỗi ngày

Trước đó, Kỳ Hân từng chia sẻ, do dịch Covid-19 nên cô được ở một phòng riêng tách biệt và khi đi đẻ bệnh viện không cho người thân vào cùng đến khi mở đủ phân mới cho chồng vào phòng sinh.

Trên trang cá nhân, cựu người mẫu cũng bày tỏ nỗi nhớ đến con trai lớn - bé Tỏi. Cô cho biết bé Tỏi đến giờ vẫn chưa được gặp mẹ với em: "Anh 2 Tỏi cứ gọi hỏi mẹ bao giờ mới về với con. Tại sao mẹ đi đẻ em bé lâu thế. Con nhớ mẹ lắm rồi. Con yêu mẹ lắm rồi. Nịnh gì mà ghê vậy con trai của tôi", Kỳ Hân kể.

Kỳ Hân giải thích lý do vì sao lần đầu đẻ mổ nhưng lần hai lại chọn sinh thường Ảnh 5
Kỳ Hân chia sẻ hình ảnh lúc mới sinh của 2 con trai kèm chú thích: "Các bác thấy anh em con có giống nhau không ah?"
Kỳ Hân giải thích lý do vì sao lần đầu đẻ mổ nhưng lần hai lại chọn sinh thường Ảnh 6
Cựu người mẫu cho biết hiện bé Tỏi vẫn chưa được gặp mẹ và em
Kỳ Hân giải thích lý do vì sao lần đầu đẻ mổ nhưng lần hai lại chọn sinh thường Ảnh 7
Ngoài ra Kỳ Hân còn bày tỏ mong muốn sớm được trở về Việt Nam sau khi sinh.

Xem thêm: Mặt mộc không đến nỗi nào nhưng cựu người mẫu Kỳ Hân lại bị con trai nhắc phải trang điểm

Chia sẻ

Bài viết

Ngân Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất