Sao

Bài văn tả bố cực cảm động của Subeo, Cường Đô La tha hồ mà 'tan chảy'

Khôi Ngô

Bé Subeo khiến nhiều người thích thú với bài văn miêu tả Cường Đô La cực kỳ chân thực.

Bài văn tả bố cực cảm động của Subeo, Cường Đô La tha hồ mà 'tan chảy' Ảnh 2

Bé Subeo luôn được khen ngợi là cực kỳ tình cảm, đáng yêu, hiếu thuận với cả cha mẹ lẫn các em. 

Còn nhớ dịp Giáng Sinh năm ngoái, anh chàng đã tự tay chuẩn bị quà cho mẹ và bố dượng Kim Lý, hành động nhỏ xuất phát từ trái tim yêu thương của Subeo đã khiến nhiều người "tan chảy".

Không chỉ tặng quà, Subeo còn tự tay viết thiệp gửi đến mẹ... 
Không chỉ tặng quà, Subeo còn tự tay viết thiệp gửi đến mẹ... 
... Và bố dượng Kim Lý
... Và bố dượng Kim Lý

Mới đây, cậu chàng lần nữa làm khán giả thích thú với bài văn miêu tả bố Cường Đô La. Không hoa mỹ, câu từ nhưng rất chân thành, đơn sơ... Subeo đã khắc họa đúng người bố xuất hiện trong suy nghĩ con trẻ.

Bài văn tả bố của cậu bé.
Bài văn tả bố của cậu bé.

Nguyên văn bài miêu tả như sau: “Ba của em vóc người nhỏ bé, ốm, thấp. Khuôn mặt của ba tròn, tóc ba đen. Ba của em là người rất tốt bụng, ba giúp đỡ em làm bài tập. Ba cũng giúp đỡ gia đình.

 Ba của em chăm chỉ đi làm việc nhiều để kiếm được nhiều tiền cho con đi học và cho gia đình. Em cảm thấy em yêu thương ba của em.”

 Được biết, do học trường quốc tế nên trước đó, Subeo không quen với tiếng Việt, đến mức Hà Hồ phải dạy phụ đạo thêm cho cậu khi lên 3, nhưng xem ra tới nay, trình độ nói, viết tiếng Việt của Subeo đã tăng lên rất nhiều. 

Subeo được nhận định là một cậu anh cả rất thông minh, giỏi giang... 
Subeo được nhận định là một cậu anh cả rất thông minh, giỏi giang... 
Cậu thường xuyên giúp chăm nom các em cho bố mẹ...
Cậu thường xuyên giúp chăm nom các em cho bố mẹ...
Đọc truyên cho em nghe siêu tình cảm.
Đọc truyên cho em nghe siêu tình cảm.
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Khôi Ngô

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI