Du lịch - Khám phá

Những con phố đẹp nhất ở quê nhà Hoa hậu Phương Oanh khi mùa thu vừa gõ cửa

Yến Nguyễn

Đầu thu là một trong những thời điểm đẹp để khám phá Hà Nội -quê nhà Hoa hậu Phương Oanh. Tiết trời dễ chịu cùng những con phố rợp bóng cây tạo nên sức hút rất riêng, níu chân cả người dân lẫn du khách.

Mỗi khi những ngày đầu thu ghé đến, Hà Nội - quê nhà của Hoa hậu Phương Oanh, như khoác lên mình một vẻ đẹp dịu dàng hơn. Nắng bớt gay gắt, gió trở nên mát lành và những con phố quen thuộc cũng mang một diện mạo rất khác, khiến bất cứ ai dạo bước cũng dễ dàng rung động.

Hoa hậu Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội.
Hoa hậu Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội.

Phan Đình Phùng – con phố của những hàng cây cổ thụ

Nhắc đến mùa thu Hà Nội, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến phố Phan Đình Phùng. Hai hàng cây sấu cổ thụ tỏa bóng mát quanh năm, nhưng khi bước vào đầu thu, ánh nắng len qua từng tán lá tạo nên những mảng sáng tối đẹp như tranh.

Phố Phan Đình Phùng được săn đón mỗi dịp Hà Nội vào thu. Ảnh: Nguyễn Thương
Phố Phan Đình Phùng được săn đón mỗi dịp Hà Nội vào thu. Ảnh: Nguyễn Thương

Đi bộ trên vỉa hè rộng, lắng nghe tiếng lá khẽ xào xạc trong gió, nhiều người cảm nhận được nhịp sống Hà Nội dường như chậm lại. Đây cũng là một trong những con phố được nhiều du khách lựa chọn để lưu giữ những bức ảnh mang đậm dấu ấn mùa thu.

Hoàng Diệu – vẻ đẹp xanh mát giữa lòng Thủ đô

Đường Hoàng Diệu màu thu đẹp nên thơ. Ảnh: wecheckin.vn
Đường Hoàng Diệu màu thu đẹp nên thơ. Ảnh: wecheckin.vn

Không quá nhộn nhịp, phố Hoàng Diệu mang đến cảm giác bình yên với những hàng cây cổ thụ nối dài. Những ngày đầu thu, khi nắng đã dịu hơn, con phố trở thành điểm dạo bộ yêu thích của người dân địa phương.

Khung cảnh xanh mướt, không khí trong lành cùng những công trình kiến trúc lâu đời hai bên đường tạo nên sức hút rất riêng mà không phải tuyến phố nào ở Hà Nội cũng có được.

Thanh Niên – nơi ngắm bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp

Đường Thanh Niên mát mắt, mang lại không khí trong lành, dễ chịu. Ảnh: tayho360
Đường Thanh Niên mát mắt, mang lại không khí trong lành, dễ chịu. Ảnh: tayho360

Nằm giữa Hồ Tây và hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên luôn là một trong những cung đường lãng mạn nhất Hà Nội. Đầu thu, mặt hồ trong xanh hơn, những cơn gió mát từ mặt nước khiến việc đi bộ hay đạp xe trở nên dễ chịu.

Buổi sáng sớm, nơi đây nhộn nhịp người tập thể dục. Chiều muộn, nhiều người lại tìm đến để ngắm mặt trời lặn, tận hưởng khoảnh khắc giao mùa trong không gian thoáng đãng.

Trần Phú – nét cổ kính giữa nhịp sống hiện đại

Khung cảnh tại phố Trần Phú. Ảnh: báo Chính Phủ
Khung cảnh tại phố Trần Phú. Ảnh: báo Chính Phủ

Phố Trần Phú gây ấn tượng với những hàng cây lâu năm và những dãy biệt thự mang dấu ấn kiến trúc Pháp. Khi mùa thu vừa chạm ngõ, ánh nắng vàng nhẹ phủ lên những bức tường cũ, tạo nên khung cảnh vừa cổ kính vừa lãng mạn.

Đây cũng là một trong những tuyến phố được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi lên ảnh đẹp ở hầu như mọi góc.

Bắc Sơn – con đường bình yên cạnh Quảng trường Ba Đình

Con đường hoa ban ở phố Bắc Sơn. Ảnh: báo Lao Động
Con đường hoa ban ở phố Bắc Sơn. Ảnh: báo Lao Động

Không quá dài nhưng phố Bắc Sơn luôn mang đến cảm giác yên tĩnh. Hai hàng cây xanh thẳng tắp, vỉa hè rộng và không gian thoáng đãng khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng vào những ngày đầu thu.

Đứng từ cuối phố, du khách có thể ngắm nhìn khu vực Quảng trường Ba Đình trong khung cảnh thanh bình, đặc biệt đẹp vào sáng sớm hoặc lúc chiều tà.

Hồ Gươm và những con phố quanh hồ

Các nàng thơ đến Hồ Gươm check-in mùa thu. Ảnh: báo Lao Động
Các nàng thơ đến Hồ Gươm check-in mùa thu. Ảnh: báo Lao Động

Mùa thu cũng là thời điểm khu vực quanh Hồ Gươm trở nên quyến rũ hơn. Các tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ hay Hàng Khay luôn đông người tản bộ, thưởng thức không khí mát mẻ sau những ngày hè oi bức.

Khi ánh đèn dần lên vào buổi tối, mặt hồ phản chiếu những dải sáng lung linh, tạo nên một khung cảnh vừa sôi động vừa rất đỗi thơ mộng.

Mỗi con phố đều mang một "mùa thu" riêng

Không chỉ bởi tiết trời dễ chịu, điều làm nên sức hút của Hà Nội đầu thu còn nằm ở cảm giác bình yên mà những con phố mang lại. Đó có thể là ánh nắng xuyên qua tán cây, cơn gió mát bất chợt hay tiếng lá khẽ rơi trên vỉa hè. Chính những điều giản dị ấy đã tạo nên một Hà Nội rất khác, khiến nhiều người muốn dành thời gian đi thật chậm để cảm nhận.

Có lẽ vì thế mà với nhiều người, mùa thu đẹp nhất không nằm ở một điểm đến cụ thể, mà hiện diện trên từng con phố của Hà Nội. Chỉ cần dạo bước dưới những hàng cây xanh, hít căng lồng ngực bầu không khí dịu mát và ngắm thành phố chuyển mình sau mùa hè, cũng đủ để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp rất riêng của Thủ đô khi mùa thu vừa gõ cửa.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI