Không chỉ gây chú ý bởi tình bạn thân thiết, câu chuyện giữa Văn Toàn và Hoà Minzy còn khiến nhiều người tò mò về những khoảnh khắc đời thường phía sau. Nếu một ngày chàng cầu thủ quê Hải Dương mời vợ chồng cô bạn thân về quê chơi, mâm cơm đãi khách chắc chắn sẽ không thể thiếu những đặc sản trứ danh của vùng đất này.
Quê hương của Văn Toàn từ lâu đã nổi tiếng với nhiều món ăn mang đậm hương vị truyền thống. Đầu tiên phải kể đến bánh đậu xanh – món quà quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết hấp dẫn. Những viên bánh nhỏ, mềm mịn, tan ngay trong miệng, ăn cùng chén trà nóng chắc chắn sẽ là lời chào đầu đầy tinh tế dành cho khách quý.
Bên cạnh đó, bánh gai Ninh Giang cũng là lựa chọn khó bỏ qua. Lớp vỏ dẻo thơm mùi lá gai, phần nhân đậu xanh ngọt bùi kết hợp dừa nạo tạo nên hương vị rất riêng, vừa mộc mạc vừa đậm đà.
Nếu đã về nhà, chắc chắn Văn Toàn sẽ không chỉ dừng lại ở các món quà vặt. Một mâm cơm đúng nghĩa “cây nhà lá vườn” mới là điều thể hiện trọn vẹn sự hiếu khách của người Hải Dương.
Những món như gà đồi luộc, cá kho riềng, hay canh rau tập tàng giản dị nhưng lại rất “đưa cơm”. Đặc biệt, món rươi Tứ Kỳ – đặc sản theo mùa của Hải Dương nếu đúng dịp, chắc chắn sẽ khiến vợ chồng Hoà Minzy không khỏi thích thú. Rươi được chế biến thành chả, thơm béo, ăn kèm rau sống và nước chấm chua ngọt là “đúng bài”.
Từ Hải Dương nhìn sang Bắc Ninh – quê của Hoà Minzy, khoảng cách không quá xa, và ẩm thực hai vùng cũng có nhiều nét tương đồng. Có lẽ vì thế mà những món ăn quê giản dị lại càng dễ chạm đến cảm xúc, khiến bữa cơm thêm phần ấm cúng, gần gũi.
Không cần cao lương mỹ vị, chính những đặc sản mang đậm dấu ấn quê hương, được chuẩn bị bằng sự chân thành, mới là “gia vị” quan trọng nhất. Và biết đâu, trong một dịp không xa, câu chuyện “Văn Toàn mời Hoà Minzy về quê ăn cơm” lại trở thành một khoảnh khắc đời thường đáng yêu, khiến người hâm mộ thêm phần thích thú.