Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Quốc Trường hài hước dành những lời khen “có cánh” cho Ngọc Trinh bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trong buổi gặp gỡ thân mật cùng bạn bè, nam diễn viên Về nhà đi con dí dỏm ví von: “Người ta nói là trắng như Ngọc Trinh, quyến rũ như Ngọc Trinh, đẹp như Ngọc Trinh”, khiến không khí buổi trò chuyện thêm phần rộn ràng. Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn clip đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem, nhận về hàng loạt bình luận thích thú từ cộng đồng mạng.
Từ những lời khen đầy thiện cảm ấy, nhiều người không khỏi tò mò: nếu một ngày Quốc Trường đưa Ngọc Trinh về thăm quê nhà Cần Thơ, anh sẽ giới thiệu với cô những điều gì đặc biệt? Và dĩ nhiên, ẩm thực miền Tây – niềm tự hào của người con xứ gạo trắng nước trong, có lẽ sẽ là “điểm cộng” đầu tiên được nam diễn viên mang ra chiêu đãi.
Nếu một ngày nam diễn viên đưa “nữ hoàng nội y” về thăm quê nhà Cần Thơ, anh sẽ đãi cô những món gì để khoe trọn tinh hoa ẩm thực miền Tây?
Lẩu mắm – “đặc sản quốc dân” của miền Tây
Nhắc đến Cần Thơ mà không nói đến lẩu mắm thì thật thiếu sót. Nồi lẩu nghi ngút khói, thơm nồng mùi mắm cá linh, cá sặc, ăn kèm tôm, mực, thịt ba chỉ và hàng chục loại rau đồng như bông súng, kèo nèo, rau nhút…
Đây là món ăn thể hiện sự hào sảng, phong phú của miền sông nước – rất hợp để chiêu đãi một vị khách đặc biệt.
Cá lóc nướng trui – mộc mạc mà khó quên
Cá lóc được nướng nguyên con trên rơm, giữ trọn vị ngọt tự nhiên. Khi ăn cuốn bánh tráng với rau sống, chấm mắm me chua ngọt, tất cả tạo nên hương vị vừa dân dã vừa tinh tế.
Nếu muốn giới thiệu “chất miền Tây” đúng nghĩa, đây chắc chắn là món Quốc Trường không thể bỏ qua.
Bánh xèo miền Tây – giòn rụm, đầy đặn
Khác với bánh xèo miền Trung nhỏ gọn, bánh xèo miền Tây to bản, nhân đầy tôm thịt, giá đỗ. Khi đổ bánh nghe tiếng “xèo xèo” vui tai, ăn kèm rau vườn xanh mướt và nước mắm pha vừa miệng.
Một buổi chiều dạo chợ nổi Cái Răng, rồi ghé quán ven sông thưởng thức bánh xèo nóng hổi – đó là trải nghiệm đậm chất Cần Thơ.
Trái cây miệt vườn – vị ngọt của xứ phù sa
Không chỉ có món mặn, Cần Thơ còn nổi tiếng với trái cây tươi ngon: dâu Hạ Châu, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt…
Nếu đưa Ngọc Trinh về quê, có lẽ Quốc Trường cũng không quên dẫn cô tham quan vườn trái cây, tự tay hái và thưởng thức ngay tại chỗ – một trải nghiệm vừa giản dị vừa thú vị.
Cần Thơ không ồn ào, không quá hoa lệ, nhưng lại có sức hút riêng từ sự chân thành và ẩm thực đậm đà. Và biết đâu, giữa nồi lẩu mắm nghi ngút khói hay buổi sáng trên chợ nổi, một “lời đặc biệt” khác lại được cất lên – theo cách rất miền Tây, rất Quốc Trường.