Thời gian gần đây, mạng xã hội xôn xao trước nghi vấn hẹn hò giữa Á hậu Cẩm Ly và cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc. Ít ai biết rằng, Á hậu Cẩm Ly sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk – vùng đất Tây Nguyên giàu bản sắc, sở hữu hàng loạt địa danh du lịch nổi tiếng.
Đắk Lắk được xem là “trái tim” của Tây Nguyên - điểm đến hấp dẫn với thiên nhiên hoang sơ, văn hóa bản địa đặc sắc và những trải nghiệm rất riêng không nơi nào có được. Nhắc đến du lịch Đắk Lắk, không thể bỏ qua Buôn Ma Thuột, trung tâm sôi động của tỉnh, nơi được mệnh danh là “thủ phủ cà phê” Việt Nam với Bảo tàng Thế giới Cà phê mang kiến trúc độc đáo, kể câu chuyện về văn hóa cà phê toàn cầu.
Rời phố thị, du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của cụm thác Dray Nur – Dray Sáp – Gia Long trên dòng sông Sêrêpốk. Những dòng thác trắng xóa đổ từ vách đá bazan cao sừng sững, hòa cùng âm thanh núi rừng tạo nên khung cảnh vừa dữ dội vừa nên thơ.
Không xa đó, Vườn quốc gia Yok Đôn – khu rừng khộp lớn nhất Việt Nam, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, muốn trải nghiệm du lịch sinh thái, tìm hiểu hệ động thực vật phong phú và văn hóa của đồng bào Ê Đê, M’nông.
Một biểu tượng khác của Đắk Lắk là hồ Lắk – hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai Việt Nam, phẳng lặng và thơ mộng. Đến đây, du khách có thể ngồi thuyền độc mộc, ngắm hoàng hôn buông xuống mặt hồ hay ghé thăm buôn Jun, buôn M’Liêng để cảm nhận nhịp sống chậm rãi, mộc mạc của người M’nông. Bên cạnh đó, đá Voi Mẹ – đá Voi Cha với hình thù khổng lồ giữa núi rừng cũng là điểm check-in ấn tượng, mang đậm dấu ấn thiên nhiên Tây Nguyên.
Không chỉ có cảnh sắc, Đắk Lắk còn níu chân du khách bằng không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, những lễ hội truyền thống, những ngôi nhà dài độc đáo và ẩm thực đậm chất đại ngàn. Tất cả hòa quyện tạo nên một Đắk Lắk vừa hùng vĩ, vừa gần gũi, đủ để khiến bất kỳ ai ghé thăm cũng muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.