Phim Ảnh

'Praomook' duy trì xu hướng tốt sau mỗi tập phát sóng, cặp tri kỉ Pon Bua nói gì về phản hồi của phim?

Nguyễn Thu Hà - CTV
Chia sẻ

"Praomook" duy trì xu hướng tốt trên twitter, Pon - Bua đã không làm khán giả thất vọng.

Một bộ phim, một cặp đôi mà khán giả đã chờ đợi từ rất lâu cho màn tái hợp lần này, không ai khác chính là cặp đôi Pon Nawasch - Bua Nalinthip. Sau khi tạo ra xu hướng tốt trong bộ phim Tội lỗi màu hồng, koojin (cặp đôi màn ảnh) Pon - Bua đã gặp lại nhau trong phim mới của nhà sản xuất Kai Varayuth (công ty Love Drama) có tựa đề Praomook (Minh châu rực rỡ).

Chemistry của Pon - Bua trong bộ phim này thực sự rất tốt
Phía sau hậu trường cặp đôi khá thân thiết và thoải mái khi bên nhau

Kể từ ngày rục rịch bắt đầu dự án đến ngày lên sóng chính thức khán giả đã phải chờ đợi trong suốt 2 năm qua. May mắn rằng sự chờ đợi của người hâm mộ hoàn toàn xứng đáng bởi những gì ekip và dàn diễn viên truyền tải trong bộ phim đều rất tuyệt vời. Hiện tại phim vẫn đang phát sóng hàng tuần trên kênh 3 Thái Lan lúc 20h20 thứ hai - thứ ba hàng tuần.

Quá đẹp đôi trên màn ảnh nhỏ chính vì vậy cặp đôi được khán giả tích cực "chèo thuyền" trở thành cặp đôi thực sự

Phim nhận được phản hồi rất tích cực của người xem, nhiều người nói rằng Praomook mang đậm chất Hàn Quốc, các cảnh quay trong phim ở Hàn và Thái Lan đều rất đẹp. Cặp đôi nam nữ chính Pon Nawasch ( vai Chalunthorn) và Bua Nalinthip (vai Praomook) khiến người xem "phát cuồng" vì quá đẹp đôi, phát "cẩu lương" cấp bội so với phim trước.

Cảnh phim dưới nước gây sốt khi lên sóng vì quá đẹp và nhiều cảm xúc

Thành tích rõ ràng nhất mà ekip làm phim có thể ăn mừng chính là bộ phim trở thành trào lưu hot trên mạng xã hội, luôn nằm trong top thịnh hành trên twitter sau mỗi tập phát sóng.

Nam chính Pon Nawasch chia sẻ: "Sau khi phim lên sóng phản hồi tốt hơn mong đợi rất nhiều. Tôi rất mừng khi bộ phim được nhiều người hâm mộ chờ đợi. Sau bộ phim Tội lỗi màu hồng tôi và Bua Nalinthip đã khá quen thuộc với nhau, lần này làm việc dễ dàng hơn một chút. Về những bình luận tiêu cực thực ra cũng có nhưng không nhiều. Nếu hỏi tôi có thấy xấu hổ không thì câu trả lời là không vì tôi đã qua giai đoạn đó rồi. Bật mí với khán giả rằng nam nữ chính chuẩn bị "bùng nổ" tình yêu ngọt ngào, mọi người nhớ đón xem nhé!"

Trước tình cảm của khán giả, Bua Nalinthip cũng bày tỏ: "Có thể nói kịch bản của bộ phim này "xé" tất cả những quy tắc trong các bộ phim Thái Lan thường thấy, mọi sự tấn công sẽ được gửi gắm hết cho nữ chính. Cô ấy mạnh mẽ và có phần hung bạo trên hành trình tán tỉnh nam chính. Chẳng hạn như cảnh yêu đương, nữ chính sẽ là người bắt đầu trước, hôn trước, nhiều lúc tôi cũng có chút xấu hổ vì không nghĩ có nhiều cảnh kịch tính đến vậy.

Nhưng vì tôi và Pon Nawasch là những người bạn thân thiết, thân quen nhau từ trước rồi nên khi làm việc chung dễ dàng hơn. Đối với cảnh yêu đương nóng bỏng đây là bộ phim nhiều cảnh nóng nhất của bua từ trước tới giờ, thậm chí có nhiều phân đoạn Bua là người chủ động trước. Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã ủng hộ bộ phim."

Bạn thấy sao về bộ phim Minh châu rực rỡ?

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thu Hà - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất