Phim Ảnh

'X-Men: Dark Phoenix': Một kết cục không nằm ngoài dự đoán

Bánh Bao
Chia sẻ

Với cốt truyện cũ kĩ, lời thoại sáo rỗng cộng thêm yếu tố hành động nhạt nhoà, “Phượng Hoàng Bóng Tối” đã khép lại vũ trụ dị nhân X-Men của hãng Fox theo cách rất đáng quên.

Trước thông tin bom tấn X-Men: Dark Phoenix (Phượng Hoàng Bóng Tối) phải tiến hành quay thêm kha khá phân cảnh bổ sung (reshoot), Cộng đồng fan đã nơm nớp lo sợ một cái kết chẳng mấy sáng sủa dành cho vũ trụ điện ảnh người đột biến. Thật không may, điều đó đã trở thành sự thật. Nối tiếp phần phim Apocalypse cách đây 3 năm, đứa con tinh thần của đạo diễn Simon Kimberg có nội dung xoay quanh trận đại chiến giữa biệt đội X-Men và một sinh vật bất tử đến từ ngoài vũ trụ: Phượng Hoàng - Phoenix Force.

Link trailer “Phượng Hoàng Bóng Tối”

Sau khi tiêu diệt thành công gã ác nhân Apocalypse (Oscar Isaac), học viện X do giáo sư Charles Xavier (James McAvoy) quản lí được xem là đồng minh tin cậy của loài người, thường xuyên hỗ trợ chính phủ Hoa Kỳ thực hiện vô số nhiệm vụ khó nhằn trên thế giới. Vào ngày nọ, khi đang thực hiện sứ mệnh giải cứu các phi hành gia bị mắc kẹt ngoài không gian, nàng dị nhân Jean Grey (Sophia Turner) đã dũng cảm chặn đứng quầng sáng bí ẩn, thực chất là thực thể Phoenix Force nhằm giúp đồng đội thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc.

Trong lúc làm nhiệm vụ ngoài không gian, Jean Grey đã vô tình chạm trán thực thể Phoenix Force và hấp thụ nó vào cơ thể.

May mắn sống sót và hấp thụ quầng sáng đó vào cơ thể, Jean chợt nhận ra khả năng tâm linh nơi mình ngày càng trở nên vượt trội nhờ có Phoenix Force. Thế nhưng, cô lại không tài nào khống chế nổi sinh vật đầy quyền năng này. Theo thời gian, nữ dị nhân tội nghiệp dần bị nó thao túng tâm trí rồi hóa thân thành Dark Phoenix - phiên bản đen tối và tàn ác của thực thể phượng hoàng. Liệu nhóm X-Men có thể đánh bại kẻ địch hùng mạnh bậc nhất, cũng như tìm cách giúp Jean làm chủ được bản thân mình?

Nhờ có Phoenix Force, Jean trở nên mạnh mẽ hơn trước, nhưng tâm tính cô cũng dần bị sinh vật đó thao túng và chi phối.

Mặc dù dựa theo câu chuyện thuộc hàng kinh điển ở đầu truyện X-Men, Phượng Hoàng Bóng Tối vẫn khiến fan gạo cội thở dài ngao ngán bởi nội dung cũ kĩ, thua kém một trời một vực với nguyên tác về độ quy mô. Đơn cử, vốn là một trong những thế lực đáng sợ nhất vũ trụ Marvel Comics, Dark Phoenix từng dễ dàng quét sạch cả một chòm sao, cướp đi hàng tỉ sinh mạng thường dân vô tội. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trên, nhiều chủng tộc ngoài hành tinh đã lập tức thiết lập liên minh nhằm bảo vệ an nguy của toàn dải ngân hà.

So với nguyên tác truyện tranh, quy mô của bộ phim gây thất vọng lớn khi chỉ gói gọn trong phạm vi nước Mỹ.

Tuy nhiên, lúc đặt chân lên màn ảnh rộng, Phượng Hoàng Bóng Tối gây hụt hẫng lớn khi chỉ gói gọn câu chuyện trong phạm vi nước Mỹ, số lượng dị nhân xuất hiện xuyên suốt bộ phim cũng cực kì ít ỏi. Chưa kể, các phân cảnh hành động của ”bom tấn” này còn tệ hại về cả mặt dàn dựng lẫn hiệu ứng hình ảnh. Đây quả là bước thụt lùi đáng tiếc nếu đem chúng so kè cùng biết bao trường đoạn đỉnh cao nơi bộ ba tiền nhiệm First Class (2011), Days of Future Past (2014) Apocalypse (2016). Qua góc nhìn từ ekip nhà Disney/Fox, một cột mốc bi tráng ở dòng comic siêu anh hùng đã bị bọn họ “bóp méo” thành sự kiện hạng B nhạt nhẽo.

Các phân cảnh hành động trong “Phượng Hoàng Bóng Tối” thật sự quá đỗi nhạt nhẽo, tầm thường về cả mặt dàn dựng lẫn hiệu ứng, kỹ xảo.

Bên cạnh yếu tố hành động nhàm chán, tác phẩm tiếp tục mắc phải sai lầm nghiêm trọng ở khâu kịch bản. Công bằng mà nói, đường dây tình tiết ở Phượng Hoàng Bóng Tối rất dễ khiến khán giả nghĩ ngay đến X-Men: The Last Stand (2006), quả bom xịt có chất lượng đáng quên do chính Simon Kimberg (hồi chưa làm đạo diễn) chấp bút phần nội dung.

Thay vì chú trọng phô diễn sức mạnh bá đạo của thực thể Dark Phoenix, hoặc đào sâu mâu thuẫn nội bộ giữa những dị nhân trước hiểm hoạ phượng hoàng lửa, bộ phim đã nhồi nhét vào 120 phút thời lượng hàng loạt tuyến truyện rối rắm, đồng thời cố gắng giải quyết mọi thứ thật chóng vánh và đầy gượng ép. Tới mức, ngoại trừ bộ đôi giáo sư Xavier - Magneto quen thuộc, thì bản thân cô nàng Jean Grey, phe phản diện, hay thậm chí là các X-Men sẽ ngã xuống đều chẳng tạo được chút cảm xúc gì cho đông đảo người xem.

Nhồi nhét quá nhiều tuyến truyện nhưng lại kết thúc chóng vánh, bộ phim khiến khán giả không khỏi nghĩ đến bom xịt “The Last Stand”.

Từng hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng trong Phượng Hoàng Bóng Tối, tuy nhiên, nhân vật ngoài hành tinh Vuk (Jessica Chastain) lại chẳng khác gì gáo nước lạnh dội thẳng vào cộng đồng fan. Dẫu mang tham vọng khá thú vị: lợi dụng sức mạnh của Dark Phoenix nhằm khôi phục nền văn minh D’Bari. Thế nhưng, càng về sau, ả ta càng làm tất cả ngán ngẩm với kế hoạch dụ dỗ Jean Grey đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, những siêu năng lực mà lũ sinh vật ấy sở hữu cũng chưa thực sự “đủ trình” để áp đảo lẫn uy hiếp lực lượng X-Men.

Giáo sư X tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi, có cá tính nổi bật trong số dàn nhân vật chính của “Phượng Hoàng Bóng Tối”.

Bỏ qua cả tá hạt sạn to tướng, điểm sáng hiếm hoi của phim nằm ở màn kết hợp ăn ý giữa hai nam tài tử James McAvoy và Michael Fassbender, cộng thêm phần giai điệu hùng hồn do phù thuỷ âm nhạc Hans Zimmer “phù phép”. Khắc hoạ góc tối nơi Charles Xavier, khi ông mãi chìm đắm dưới ánh hào quang nhất thời về một viễn cảnh hoà bình giữa loài người và giới dị nhân, Phượng Hoàng Bóng Tối khéo léo lột tả bản tính cố chấp, kiêu căng nhưng rất “con người” của vị giáo sư trẻ tuổi. Điều đó đã giúp Xavier phiên bản reboot trở nên ấn tượng và gần gũi hơn trong mắt người xem, trái ngược với nét diễn thông thái, điềm tĩnh ở Patrick Stewart năm nào.

Tóm lại, đây là một bộ phim nhạt nhẽo mà fan X-Men chỉ muốn chôn sống nó ngay lập tức.

Dù không thuộc hàng thảm họa điện ảnh, nhưng trước nhiệm vụ chấm dứt một thương hiệu nổi tiếng có tuổi đời gần 2 thập kỉ, bộ phim là nỗi thất vọng lớn mà không một fan X-Men nào buồn nhắc đến trong một thời gian dài sắp tới. Với mô típ siêu anh hùng cũ kĩ, cái kết chóng vánh cùng yếu tố hành động nhạt nhòa, đứa con tinh thần của đạo diễn Simon Kimberg chỉ mới dừng lại ở mức chấp nhận được, không hơn không kém.

Phượng Hoàng Bóng Tối khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 07/06/2019.

Chia sẻ

Bài viết

Bánh Bao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất