Phim Ảnh

Wonder Woman từng sở hữu 1 thanh kiếm có thể cắt được nguyên tử, bạn có tin không?

Yasha
Chia sẻ

Wonder Woman sở hữu rất nhiều kiếm và vũ khí trong suốt sự nghiệp chiến đấu của mình.

Wonder Woman là một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất của DC Comics, biểu tượng của những nữ anh hùng trong thế giới giả tưởng, cũng như là một trong những siêu anh hùng sở hữu nhiều món thần khí nhất.

Quả thật thì Wonder Woman sở hữu rất nhiều kiếm và vũ khí trong suốt sự nghiệp chiến đấu của mình. Tuy nhiên, cứng thì có, sắc thì có, nhưng không phải cái nào cũng có thể cắt được nguyên tử. Ấy thế, chúng ta đều biết rằng việc cô muốn sở hữu thứ vũ khí như vậy thì cũng chẳng có gì khó, bởi ông anh cùng cha khác mẹ của cô chính là Hephaestus - Thần Thợ rèn vĩ đại của đỉnh Olympus kia mà.

Thanh kiếm cắt nguyên tử.

Là bảo khí được chính tay Hephaestus rèn nên, thanh kiếm này có thể chém kim loại như chém bùn, xuyên thủng cơ thể bất hoại của những tên phản diện, và nó có thể rạch mặt Kryptonian mạnh cỡ Faora một cách dễ dàng như cắt miếng đậu phụ. Bên cạnh đó, nó cũng đủ khả năng chặn đứng Heat Vision của Zod và làm được nhiều thứ khác (Superman/Wonder Woman #5).

Và dĩ nhiên là thanh kiếm này cắt được cả nguyên tử rồi.

Để đối phó với Zod và Faora, Superman và Diana đã nhờ Hephaestus rèn giúp họ hai bộ giáp sức mạnh. Bằng cách giải phóng sức mạnh, hai bộ giáp tan rã và đánh cho hai tên Kryptonian kia trọng thương. Tuy nhiên, do Superman từng mạo phạm Apollo, nên vị thần Mặt Trời này đã quyết định... chiếu ánh sáng vào Zod và Faora.

Nhờ vậy, cặp đôi này không những hồi phục mà còn mạnh hơn trước. Chúng liền phản công đánh cho Superman và Diana nhừ tử, sau đó quẳng họ vào một cái nhà máy hạt nhân để Supes không hấp thụ được ánh sáng mặt trời còn Diana sẽ bị thương bởi phóng xạ. Yếu ớt và không còn thiết bị liên lạc, Sup đành ngỏ lời hỏi Diana về thanh kiếm cắt nguyên tử của cô.

Thế là Diana liền dùng năng lực triệu hồi vũ khí của cặp vòng Bracelets of Submission mà rút thanh kiếm ra. Ngó ngang ngó dọc, Người Đàn Ông Thép liền nhìn thẳng về phía trước rồi rủ Diana đâm thẳng vào cái lò phản ứng. Bằng cách cắt đồng vị Urani-235, họ có thể tạo ra phản ứng phân hạch rồi tạo ra một vụ nổ hạt nhân.

Với kĩ năng sử dụng kiếm thượng thừa của Wonder Woman và đôi mắt nhìn được nguyên tử của Superman, họ cùng nhau đâm một phát thẳng vào lò phản ứng và...

Toàn bộ khu vực đó nổ như một cây nấm, san phẳng mọi thứ xung quanh thành bình địa, đồng thời khiến cổng Phantom Zone bị đóng lại, trực tiếp ngăn chặn Zod và Faora thành công. Tuy nhiên, do đã bị trọng thương từ trước và phải gồng mình bảo vệ Diana, cơ thể của Superman bị tổn thương nặng đến mức co quắp không khác gì cái xác chết.

Mọi chuyện chỉ ổn trở lại đối với Superman khi Diana dùng cỗ xe tàng hình của Hephaestus mà bắn chỉ thiên xua tan lớp bụi khiến ánh sáng mặt trời chiếu xuống và hồi phục cho anh.

Nhìn chung, dù sở hữu một thứ vũ khí vô cùng đáng sợ nhưng cô không thể tự mình phát huy được nó, mà phải dựa nhiều vào người đồng hành của cô nữa. Sau cùng thì, bạn có muốn thấy Wonder Woman tự tay sử dụng thứ vũ khí đáng sợ này trên màn ảnh rộng không?

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất