Loạt hình ảnh cổ trang mới nhất của Vương Sở Nhiên trong dự án phim Phù Sinh Vật Ngữ vừa được hé lộ đã lập tức gây bão cộng đồng mạng. Sánh đôi cùng nam thần Trần Triết Viễn, Vương Sở Nhiên hứa hẹn sẽ mang đến một màn lột xác đầy ma mị và cuốn hút trên màn ảnh Hoa ngữ thời gian tới.
Tạo hình mới nhất của Vương Sở Nhiên vừa được đăng tải đã nhanh chóng nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả. Xuất hiện trong trang phục nhu quần mang sắc đỏ rực rỡ, nữ diễn viên sinh năm 1999 toát lên khí chất đoan trang, đài các nhưng không kém phần sắc sảo.
Điểm nhấn của tạo hình lần này là kiểu tóc búi cao tôn lên đường nét thanh tú, kết hợp cùng đóa hoa mẫu đơn cài đầu giúp diện mạo của cô thêm phần kiêu sa, lộng lẫy. Nhiều khán giả nhận xét, góc nghiêng thần thánh cùng thần thái cuốn hút của nàng tiểu hoa rất phù hợp với thiết kế trang phục mang hơi hướng thời Đường, Tống của tác phẩm.
Không chỉ gây chú ý về mặt tạo hình, phim Phù Sinh Vật Ngữ còn là dự án trọng điểm nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ khi sở hữu cặp đôi chính "gấp đôi nhan sắc": Vương Sở Nhiên và Trần Triết Viễn. Sự kết hợp giữa một bên là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới và một bên là nam thần sở hữu lượng fan đông đảo hứa hẹn sẽ tạo nên phản ứng hóa học bùng nổ.
Bên cạnh dàn cast chất lượng, chiếc ghế đạo diễn được giao cho vị "bàn tay vàng" Dịch Quân người từng làm nên thành công cho các tác phẩm cổ trang có tiếng như Nhất Tiếu Khuynh Thành hay Đồ Hoa Ánh Giang Sơn. Với sự dẫn dắt của một đạo diễn giàu kinh nghiệm trong việc xây dựng bối cảnh và chất phim duy mỹ, tác phẩm này được kỳ vọng sẽ là một bữa tiệc thị giác mãn nhãn cho người xem.
Được biết, kịch bản của bộ phim được cải biên từ cuốn tiểu thuyết kỳ ảo ăn khách cùng tên của tác giả Sa La Song Thụ. Ngay từ khi thế giới văn học mạng bùng nổ, nguyên tác này đã xuất bản được hơn một thập kỷ, tẩu tán hàng triệu bản in và trở thành một trong những bức tượng đài thuộc dòng truyện huyền huyễn, bách yêu tại thị trường Trung Quốc.
Thuộc thể loại phim thần thoại chân thực, tác phẩm sẽ dẫn dắt người xem qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau như nhà Đường, nhà Tống... Dự án đã chính thức được bấm máy vào tháng 4 vừa qua tại đại phim trường Hoành Điếm để kịp tiến độ hoàn thiện phần hậu kỳ phức tạp.
Khác với những bộ phim tiên hiệp đại trà hiện nay, nội dung cốt truyện đi theo dạng tường thuật phân nhánh (episodic), mỗi tập phim là một câu chuyện riêng biệt về thế giới tâm linh. Nhân vật trung tâm là một xà yêu tu luyện ngàn năm, ẩn mình dưới thân phận một bà chủ quán trà có tính cách đặc biệt lém lỉnh và mê tiền.
Tại quán trà định mệnh này, cô không dùng tiền để giao dịch mà dùng những ly trà thơm để đổi lấy ký ức, tâm sự của thực khách. Điều kỳ lạ ở chỗ, những người đến kể chuyện đôi khi lại chính là nhân vật chính đang lẩn trốn trong vòng xoáy luân hồi của chính mình.
Thông qua những lời kể trăm chuyển nghìn hồi, bộ phim Phù Sinh Vật Ngữ lật mở từng góc khuất về những chấp niệm, yêu hận tình thù dai dẳng của loài yêu quái đối với thế giới loài người. Mỗi số phận, mỗi nhân duyên đan xen lẫn nhau, tạo nên một cuốn "bách yêu phổ" vô cùng sống động giữa hồng trần.
Đằng sau lớp vỏ bọc kỳ ảo về thế giới thần tiên ma quái ấy, tác phẩm khéo léo cài cắm những thông điệp nhân văn sâu sắc về quy luật nhân quả, lòng vị tha và những thăng trầm biến đổi của lòng người qua các triều đại lịch sử.