1. Minh Nguyệt Lục
Bộ phim xoay quanh câu chuyện về một nữ thần y trùng sinh hợp sức cùng một thái giám triều trước để báo thù và bảo vệ đất nước. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Trở Về Trước Khi Chồng Tự Thiến của Mộ Lan Chu, dự kiến phát sóng vào cuối tháng 8 trên đài Hồ Nam và nền tảng Mango TV.
Nhân vật Ngụy Thái Vy mang theo ký ức kiếp trước để sống lại, cải trang thành một nữ lang y và bí mật vào kinh thành. Cô vừa tìm cách ngăn người chồng ở kiếp trước là Uông Đại Hạ tự thiến, vừa quyết tâm báo thù cho cha. Trong quá trình điều tra vụ án, mối quan hệ giữa hai người dần thay đổi, từ nghi ngờ, chán ghét đến sát cánh bên nhau và cuối cùng cùng nhau viết lại số phận.
Phim do Vương Sở Nhiên và Tân Vân Lai đóng chính. Vương Sở Nhiên vào vai Ngụy Thái Vy, con gái một Thiên hộ, tinh thông cả y thuật lẫn độc thuật. Kiếp trước cô chết thảm trong cung khi tìm cách báo thù cho gia tộc, còn sau khi trùng sinh chỉ còn một mục tiêu duy nhất là báo thù.
Thiết lập nhân vật trùng sinh báo thù được đánh giá có nhiều thử thách. Tạo hình của cô lấy cảm hứng từ Hán phục thời Minh, với váy áo màu nhã nhặn kết hợp trâm cài ngọc trai tạo cảm giác thanh lịch, trong khi tạo hình váy đỏ trang điểm lộng lẫy lại vô cùng nổi bật. Từng chi tiết như phụ kiện tóc hay hoa văn dệt kim đều được đầu tư kỹ lưỡng, giúp Vương Sở Nhiên được khen là "gương mặt sinh ra để đóng phim cổ trang".
Để phù hợp với hình tượng nữ thần y, ngoài đời Vương Sở Nhiên còn dành thời gian luyện tập cách bắt mạch và châm cứu, nhằm giúp những phân cảnh hành nghề trở nên chân thực hơn. Những cảnh quay như quỳ dưới mưa hay khoác hồng y bước đi giữa trời tuyết cũng được khán giả đặc biệt mong chờ.
2. Phong Ảnh Nhiên Mai Hương
Đây là bộ phim khai thác mô-típ "một thân xác, hai linh hồn", được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật Ký Sát Thủ Đại Tống Giả của Tú Đường. Tác phẩm kết hợp các yếu tố quyền mưu, huyền nghi và xuyên không, dự kiến phát sóng vào tháng 10 trên Youku và iQIYI.
Câu chuyện kể về nữ sát thủ hiện đại An Cửu, sau khi linh hồn nhập vào thân xác tiểu thư thời Tống Mai Cửu, đã gia nhập quân Khống Hạc để tìm người mẹ mất tích. Cùng vị tướng mù Sở Định Giang, cô bị cuốn vào âm mưu hoàng tộc, từng bước vạch trần bí mật về đội tử sĩ của gia tộc và cuối cùng lật đổ những lời dối trá của cả một triều đại.
Bộ phim do Vương Sở Nhiên và Lý Hoành Nghị đóng chính. Trong phim, Vương Sở Nhiên đảm nhận hai vai diễn với thiết lập "hai linh hồn cùng tồn tại". Mai Cửu là tiểu thư dịu dàng, lương thiện và yếu đuối, trong khi An Cửu là nhân cách sát thủ được sinh ra từ cơ chế tự bảo vệ, mang tính cách lạnh lùng, quyết đoán và sở hữu võ công xuất chúng.
Thiết lập hai linh hồn cũng tạo nên sự đối lập rõ rệt về tạo hình. Ban ngày, Mai Cửu xuất hiện với mái tóc tết hoặc búi thấp, diện trang phục nhã nhặn cùng áo choàng lông trắng, toát lên vẻ dịu dàng. Đến ban đêm, An Cửu khoác lên mình bộ võ phục đỏ rực, mang theo đoản đao, những màn võ thuật bịt mắt được thực hiện dứt khoát và mạnh mẽ.
Trong phim, Vương Sở Nhiên phân biệt hai nhân cách thông qua sự thay đổi tức thì ở ánh mắt, thần thái và động tác. Những phân cảnh như "diễn xuất đổi màu đồng tử" hay "xoay người phản đao" được xem là điểm nhấn, cho thấy bước tiến mới trong diễn xuất của nữ diễn viên.
Với hai dự án cổ trang đang chờ phát sóng, Vương Sở Nhiên được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phủ sóng màn ảnh. Một bên là nữ thần y trùng sinh báo thù, một bên là cô gái mang hai linh hồn trong cùng một thân xác, cả hai nhân vật đều sở hữu thiết lập nổi bật và nhận được nhiều sự mong đợi từ khán giả.