Phim Ảnh

Vương Nhất Bác khiến điểm quay đông nghịt, náo loạn cả người qua đường: Một chiếc đỉnh lưu thực sự là đây

Migi
Chia sẻ

Nam diễn viên chứng minh sức hút của bản thân "không phải dạng vừa" dù ở bất cứ đâu.

Ngày 12/7, Vương Nhất Bác có buổi ghi hình chương trình Thiên thiên hướng thượng tại Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Để đảm bảo cho quá trình quay phim và tránh ảnh hưởng đến những người trong khu vực, ekip đến địa điểm khá lặng lẽ, tuy nhiên vẫn kinh động đến lượng lớn người hâm mộ, đặc biệt là các fan của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đến Lạc Sơn ghi hình Thiên thiên thướng thượng.

Tuy nhiên, điều này vẫn chẳng ngăn được thông tin "tình báo" của người hâm mộ nơi đây. Ngay từ rất sớm, nhiều người đã đổ dồn về phía quảng trường tại Lạc Sơn. Những cư dân, người qua đường xung quanh cảm thấy kỳ lạ khi người tới tấp nập, có thêm nhiều người bảo vệ và nhân viên an ninh, khi hỏi thì mới biết té ra Vương Nhất Bác đang đến.

Cả quảng trường vỡ trận vì Vương Nhất Bác.
Fan đến đông đúc từ sáng sớm đến tối mịt để gặp Vương Nhất Bác.

Thời điểm Vương Nhất Bác đến, cả quảng trường như vỡ trận bởi người đến quá đông. Nam nghệ sĩ xuất hiện khiến hiện trường náo loạn, nhiều người xô đẩy nhau để được đến gần và nhìn rõ Vương Nhất Bác.

Người đến đứng đầy quảng trường từ ban ngày...
... cho đến tối khuya.

Trong cái nóng 37 độ, nhiều người đã chờ đợi từ lâu để được gặp Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người qua đường hiếu kỳ ở lại nhìn xem nguyên nhân của đám đông gây náo loạn này. Trước những ánh mắt trông chờ, Vương Nhất Bác xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, trang phục trẻ trung, năng động. Nam ca sĩ - diễn viên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cả những người qua đường.

Hình ảnh Vương Nhất Bác tại buổi ghi hình.

Được biết, vùng Lạc Sơn, Tứ Xuyên không được xem là khu vực giải trí trung tâm. Chính vì thế, khi Vương Nhất Bác xuất hiện, người qua đường mới nhận ra sức ảnh hưởng của nam nghệ sĩ đối với fan tại đây lớn đến cỡ nào. Một số người để lại bình luận:

- Lạc Sơn hôm nay tê liệt trong sung sướng, Vương Nhất Bác đẹp trai quá!

- Vương Nhất Bác mà không đến Lạc Sơn thì tôi cũng không biết xung quanh tôi có nhiều người mê cậu ấy đến vậy. Cả đời lần đầu thấy được cái gọi là lưu lượng và nhân khí thực sự.

- Hôm nay quét vòng bạn bè, ai cũng đi xem Vương Nhất Bác hết.

- Thiên thiên hướng thượng quay ở Lạc Sơn, con gái đất này điên hết rồi. Vòng bạn bè xoát liên tục

- Nghe đồn nhiều người phơi nắng 35 độ nguyên ngày để gặp Vương Nhất Bác.

- Trường thi hơn nửa nộp bài sớm, tôi hoang mang ngơ ngác mãi mới phát hiện ra hôm nay Vương Nhất Bác đến.

- Tôi là người qua đường đi ngang nên vào hóng xíu, trời ơi cậu ấy nhỏ lắm luôn, người thật y như trên hình, non như miếng đậu hũ trong siêu thị, nhưng rất trầm mặc và điềm tĩnh nha.

- Hiện trường đông đến mức giao thông tê liệt, tôi cũng xin nghỉ làm một ngày để đến Lạc Sơn xem Vương Nhất Bác.

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất