Phim Ảnh

'Vừa lúc em tỏa sáng': Nội dung nhàm chán, thiếu logic, Cung Tuấn cứu cả bộ phim

Xuyến Chi
Chia sẻ

Phim mới của Cung Tuấn được phát sóng sau 4 năm bị đắp chiếu, nhưng kết quả lại không được khả quan như kì vọng.

Thành công của Sơn hà lệnh đã giúp danh tiếng của Cung Tuấn được bay xa sau một đêm. Vì nhiệt lượng hiện tại của chàng mỹ nam này quá lớn, mà bộ phim Vừa lúc em tỏa sáng  được lên sóng dù từng bị đắp chiếu suốt 4 năm trời. 

Những tưởng xếp hạng của bộ phim sẽ ấn tượng, nhưng không ngờ Vừa lúc em tỏa sáng vừa ra mắt đã mang đến cho khán giả một cảm giác "rất mơ hồ". Là webdrama do Tencent độc quyền phát sóng, được quảng báo bá ngay trên trang chủ nhưng vẫn không thể nằm trong top phim hot. Nguyên nhân là do đâu?

Xem thêm: Cung Tuấn vứt bỏ hình tượng mỹ nam hóa người khuyết tật, dọa 'tra nam' chạy mất dép trong phim mới

Vừa lúc em tỏa sáng là tác phẩm được bấm máy trước khi Cung Tuấn trở nên nổi tiếng. Đội ngũ sản xuất phim đều ở mức trung bình, trọng tâm của cốt truyện không phải tập trung vào nam chính mà là sự trưởng thành của nhân vật nữ chính. Nhiều người cho rằng, đặt vị trí hiện tại của Cung Tuấn và Vương Tử Tuyền (nữ chính), quả thực đây là một sự hạ thấp "tài nguyên".

Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất của hai người trong phim về cơ bản là ngang nhau. Nhưng Cung Tuấn có lẽ đang gặp vấn đề nhiều hơn so với nữ chính. Trong Vừa lúc em tỏa sáng, nhân vật Phương Nham do Cung Tuấn thể hiện là một sinh viên nghệ thuật, có diễn xuất trời phú, vô cùng tài năng. Vậy mà Cung Tuấn lại diễn nét quá chung chung, không có chút nào gọi là "trời phú" cả. 

Nói về nội dung, thì đây là một bộ phim thanh xuân điển hình, không có gì nổi bật. Những khán giả chấp nhận được mô típ này sẽ cảm thấy thích thú với nội dung phim, nhưng nhiều người lại cảm thấy cốt truyện đang bị "bóp méo" và không chân thực. 

Ví dụ trong việc dàn dựng nhân vật, tuyến tình cảm quá rối rắm. Rõ ràng phim chỉ có 24 tập, nhưng biên kịch lại không biết cách hợp lý hóa trong tình tiết, dẫn đến mạch phim hỗn loạn, tuyến nhân vật thì lộn xộn một cách khó hiểu. Hay như việc nữ chính giả mạo giấy báo nhập học. Đặt trong thực tế cuộc sống, đây là một hành vi đáng xấu hổ mà không trường học nào có thể chấp nhận được.

Ở mức phim truyền hình thông thường, mười tập đầu của Vừa lúc em tỏa sáng thực sự không có điểm gì thu hút khán giả. Trên trang web của Douban, bộ phim hoàn toàn bị phân cực, được chia thành hai phe rõ rệt, fan hâm mộ thì đều cho số điểm cao, còn những khán giả trung lập thì lại có đánh giá 1 sao, không tốt. 

Tất nhiên, có chê thì cũng phải có khen, vũ đạo của Lục Thất Thất (Vương Tử Tuyền) trong phần biểu diễn vở kịch rất bắt mắt. Về phần nam chính, Cung  Tuấn đã cho thấy sự tiến bộ hơn so với Xin chào, hỏa diễm lam

Vừa lừa em tỏa sáng vốn chỉ là một bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, nếu không có sự bùng nổ của Cung Tuấn thì phim hẳn đã "ch.ết trong nước" từ lâu và khó có được một suất chiếu như bây giờ. Vì vậy, nhìn theo hướng tích cực nào đó theo quan điểm của Cung Tuấn, việc sử dụng một bộ webdrama nhỏ như này để tăng độ gắn bó với các fan hâm mộ trong khoảng thời gian trống, chưa có tác phẩm nào lên sóng vẫn sẽ giúp mang lại một số lợi ích nhất định. 

Bạn đánh giá sao về bộ phim mới này của Cung Tuấn sau 10 tập phim.  

Xem thêm: Cung Tuấn tự nhận mình như 'người cổ đại' sau 3 tháng ở phim trường với Địch Lệ Nhiệt Ba

Chia sẻ

Bài viết

Xuyến Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất