Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý đã có những dòng tâm sự đầy nghẹn ngào khi nhìn lại chặng đường làm nghề của chồng. Cô trực tiếp nói về nỗi trăn trở và sự tiếc nuối dành cho “cô Đẩu” danh tiếng một thời.
Ngọc Hà kể rằng, cuộc đời không ai biết trước được chữ “ngờ”. Khi NSND Công Lý không còn đảm nhận vai trò lãnh đạo, dù trong lòng trĩu nặng nỗi buồn, anh vẫn an ủi vợ: “Dù sao, mình là diễn viên, vẫn còn có người nhớ đến là được rồi”. Câu nói ngắn ngủi ấy khiến cô không khỏi xót xa, tâm trạng rối bời.
Nhắc lại dấu mốc Hương Vị Tình Thân, dự án cuối cùng Công Lý xuất hiện với hình ảnh khỏe mạnh, Ngọc Hà thừa nhận cô tiếc vô cùng. Tuy nhiên, điều khiến Ngọc Hà day dứt hơn cả không phải là hào quang đã qua, mà là việc chồng gần như không thể làm gì khác ngoài nghề diễn, trong khi tình yêu nghề vẫn vẹn nguyên.
Cô chia sẻ: “Mỗi tối, anh xem tất cả phim của VFC, không thiếu một tập… Có lẽ anh nhớ nghề vô cùng. Mỗi khi nhà hát có vở diễn, anh lại nhớ sân khấu. Hà hiểu, anh Lý yêu nghề diễn hơn bất cứ điều gì trên đời… nhưng cũng không thể thay đổi thực tại.” Dẫu vậy, Ngọc Hà cho biết cô và chồng vẫn lựa chọn đối diện mọi thứ bằng sự lạc quan, cùng nhau cố gắng mỗi ngày.
Cô tin rằng, dù hiện tại có khó khăn, nhưng cái tên “nghệ sĩ Công Lý” sẽ mãi là một dấu ấn rực rỡ trong lòng công chúng. Đó chính là sự an ủi lớn nhất để anh có thể tự hào và mỉm cười bước tiếp.
Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều khán giả để lại bình luận xúc động như: “Mình luôn mong có một phép màu để anh được diễn hết mình”, hay “Công Lý mãi mãi ở trong tim khán giả”. Không ít người cũng gửi lời chúc sức khỏe đến nam nghệ sĩ và bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm Ngọc Hà dành cho chồng.
Đầu năm 2021, NSND Công Lý và Ngọc Hà tổ chức đám cưới sau 5 năm hẹn hò. Tuy nhiên, biến cố lớn xảy ra không lâu sau đó khi nam nghệ sĩ bất ngờ bị đột quỵ vào giữa năm 2021, phải nhập viện cấp cứu và trải qua thời gian dài điều trị, phục hồi. Đồng hành cùng anh trong hành trình đầy thử thách ấy là Ngọc Hà, người vợ kém 15 tuổi. Từng đối diện với không ít định kiến, cô chọn cách im lặng, kiên trì bên cạnh chồng.
Sau thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật, sức khỏe của nam nghệ sĩ dần cải thiện. Anh trở lại màn ảnh qua nhiều dự án như Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ (2022), Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc (2023), Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình (2023), Trạm Cứu Hộ Trái Tim (2024) hay Cha Tôi, Người Ở Lại (2025). Dù chủ yếu đảm nhận vai phụ hoặc khách mời với thời lượng hạn chế, NSND Công Lý vẫn ghi dấu bằng lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc - thứ đã trở thành “thương hiệu” của anh suốt nhiều năm.
Có thể thời gian và biến cố đã làm thay đổi nhiều điều, nhưng chính sự tiếc nuối ấy lại trở thành minh chứng rõ ràng cho giá trị mà NSND Công Lý từng tạo dựng. Đó không chỉ là nỗi niềm của một người vợ dành cho chồng, mà còn là cảm xúc chung của nhiều thế hệ khán giả, những người vẫn dõi theo và mong chờ ngày nam nghệ sĩ có thể trở lại trọn vẹn với đam mê.