Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Triệu Vy ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn kinh điển như Tiểu Yến Tử (Hoàn Châu Cách Cách), Lục Y Bình (Tân Dòng Sông Ly Biệt) hay Bội Dung (Họa Bì). Thế nhưng, nếu nhắc đến cột mốc khép lại giai đoạn rực rỡ nhất của nữ diễn viên, nhiều khán giả sẽ nhớ đến Lý Hồng Cầm trong bộ phim điện ảnh Con Thân Yêu (2014), vai diễn được xem là đỉnh cao diễn xuất của Triệu Vy trước khi cô dần rời xa màn ảnh Hoa ngữ.
Khác với hình ảnh mỹ nhân quen thuộc, Triệu Vy trong Con Thân Yêu gần như từ bỏ mọi hào nhoáng. Cô xuất hiện với gương mặt ít son phấn, làn da rám nắng, trang phục giản dị và phong thái của một người phụ nữ nông thôn lam lũ. Sự thay đổi hoàn toàn về ngoại hình cho thấy quyết tâm của nữ diễn viên trong việc đặt nhân vật lên trên hình tượng ngôi sao.
Trong phim, Lý Hồng Cầm là một người phụ nữ nghèo sống ở vùng quê Trung Quốc. Cô nuôi dưỡng một cậu bé như con ruột mà không biết đứa trẻ thực chất là nạn nhân của một vụ bắt cóc. Bi kịch xảy ra khi cha mẹ ruột tìm được con, buộc Hồng Cầm phải đối diện với sự thật đau đớn: tình mẫu tử mà cô vun đắp bấy lâu không thể chiến thắng trước pháp luật.
Đây là nhân vật có tâm lý phức tạp, không hoàn toàn đúng cũng chẳng hoàn toàn sai. Lý Hồng Cầm không phải người gây ra tội ác, nhưng lại là người chịu tổn thương lớn nhất khi phải chia xa đứa trẻ mình hết lòng yêu thương. Chính sự giằng xé ấy đã tạo nên chiều sâu cho vai diễn và cũng là thử thách lớn đối với Triệu Vy.
Thay vì lựa chọn cách diễn bi lụy, Triệu Vy tiết chế cảm xúc trong từng ánh mắt, cử chỉ và lời thoại. Những phân đoạn nhân vật lặng lẽ nhìn theo đứa trẻ, cố níu giữ chút tình cảm cuối cùng hay bật khóc trong tuyệt vọng đều được thể hiện chân thật, khiến người xem đồng cảm hơn là phán xét.
Nhiều nhà phê bình từng đánh giá Lý Hồng Cầm là một trong những vai diễn xuất sắc nhất sự nghiệp Triệu Vy bởi cô đã xóa nhòa hình ảnh 'Én nhỏ' tinh nghịch năm nào để trở thành một diễn viên có khả năng hóa thân vào những số phận nhiều góc khuất. Vai diễn cũng mang về cho cô nhiều giải thưởng danh giá và được xem là minh chứng rõ nét cho thực lực diễn xuất sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật.
Điều khiến Con Thân Yêu trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, mà còn ở cách Triệu Vy khắc họa bản năng làm mẹ của một người phụ nữ nghèo. Dù không có quan hệ huyết thống, Hồng Cầm vẫn dành cho đứa trẻ tình yêu vô điều kiện. Chính sự chân thành ấy khiến nhân vật trở nên ám ảnh và để lại nhiều tranh luận sau khi phim khép lại.
Sau Con Thân Yêu, Triệu Vy vẫn xuất hiện trong một số dự án điện ảnh nhưng không còn tạo được tiếng vang như trước. Đến năm 2021, khi tên tuổi cô bất ngờ biến mất khỏi nhiều nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc, sự nghiệp của nữ diễn viên bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác. Vì thế, với nhiều khán giả, Lý Hồng Cầm không chỉ là một vai diễn xuất sắc mà còn là dấu son khép lại thời kỳ đỉnh cao của một trong những minh tinh quyền lực nhất Cbiz.
Hơn một thập kỷ đã trôi qua, Con Thân Yêu vẫn được nhắc đến như tác phẩm chứng minh tài năng diễn xuất của Triệu Vy. Và Lý Hồng Cầm cũng trở thành vai diễn cuối cùng để lại dấu ấn sâu đậm, khép lại một hành trình huy hoàng của nữ diễn viên từng làm say lòng hàng triệu khán giả châu Á.