Phim Ảnh

'Tuổi trẻ của tháng năm': Lee Do Hyun khóc như mưa chia tay Go Min Si 'Hãy quay lại, quay lại đi em'

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 7 Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may), Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) và Kim Myung Hee (Go Min Si) chia tay trong nước mắt.

Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may) tập 7

Tiếp nối tập 6 Tuổi trẻ của tháng năm - Myung Hee đã bị bố của Hee Tae bắt giữ khi hai người chào tạm biệt nhau sau cuộc hẹn hò lãng mạn. Ngày hôm sau, Hee Tae đến tìm cô mà không thấy, tìm khắp nơi đều không thấy nên anh vô cùng lo lắng nên anh tìm về đến tận quê của Myung Hee nhưng vẫn không thấy. Trên đường trở về nhà, bất ngờ Hee Tae thấy Myung Hee thất thiểu trở về, cô vô tình và lạnh nhạt với Hee Tae, làm Hee Tae không biết tại sao cô lại như một con người khác vậy.

Myung Hee bị bố Hee Tae bắt và đe dọa

Anh đâu biết rằng, cô vừa trở về từ trại tạm giam nơi bố của Hee Tae làm việc. Ông ta đã đe dọa Myung Hee, ông ta đe dọa và vu khống Myung Hee là muốn trở thành phản động “Tại sao cô lại đi Đức, cô có biết có rất nhiều phản động đã sang Đức để cấu kết với các phần tử khủng bố không?”. Bố của Hee Tae đã can thiệp vào bộ ngoại giao yêu cầu dừng cấp thị thực cho Myung Hee, vì nghi ngờ cô là phần tử phản nghịch núp bóng du học sinh. Ông ta yêu cầu Myung Hee phải từ bỏ Hee Tae và tránh xa cuộc sống của con trai ông ta.

Ông ta yêu cầu cô dừng lại và rời xa Hee Tae, nếu không cô sẽ không được đi du học
Tập này cũng tiết lộ bố của Myung Hee bị bố của Hee Tae tra tấn đến tàn tật

Anh Lee Soo Chan (anh trai của Lee Soo Ryeon) là người đã giúp Myung Hee làm hồ sơ thị thực, là người cũng đang bị ông Hwang Ki Nam đàn áp vụ xây dựng nhà máy. Động cơ kết giao giữa hai gia đình chỉ đơn là sự phát triển vây cánh của ông Hwang Ki Nam. Anh Soo Chan đã giúp Myung Hee trực tiếp liên lạc với đại sứ quán nhưng không được, anh ra sức trấn an “Myung Hee đừng lo lắng, chắc họ chỉ dọa em thôi. Hơn nữa, em đâu có phạm pháp và không phải là phần tử phản nghịch”. Anh Soo Chan thật lòng lo lắng cho Myung Hee không phải đơn giản cô là bạn thân của em gái mình mà trong lòng anh đã thầm thích Myung Hee từ trước đó.

Soo Chan thực lòng lo lắng cho Myung Hee và cô gắng chạy lo thị thực cho cô
Soo Ryeon đã nói sự thật cho Soo Chan biết

Lúc này Myung Hee đứng trước mặt Hee Tae chẳng thể nói gì, lỗi lầm cũng không phải do anh. Trở về nhà mà Myung Hee lòng trĩu nặng, nhìn thấy người cha đang cặm cụi làm việc cô nhớ tới lời của ông Hwang Ki Nam “Thì ra không phải ai xa lạ, là con gái của phần tử phe đối lập?”. Cô hỏi bố mình “Có thật con là con gái của một người theo phe đối lập không?”.

Soo Chan tức giận vì Soo Ryeon vì gia đình mình mà Myung Hee bị tổn thương

Đây là một lý do bổ sung ông Hwang Ki Nam uy hiếp Myung Hee “Đằng nào thì cô cũng không đi được?” . Đau lòng hơn, chính ông Hwang Ki Nam là người đã tra tấn bố của Myung Hee đến gãy chân, để bây giờ ông mang thương tật suốt đời.

Hee Tae chờ Myung Hee cho anh một lời giải thích, cô bao biện rằng cô không thích làm người thứ ba, không muốn để người xung quanh bị tổn thương và yêu cầu kết thúc tại đây. Hee Tae đau khổ, không biết đã làm sai điều gì, ngày hôm qua Myung Hee còn bất chấp để ở bên anh mà hôm nay đã khác. Myung Hee không thể kiềm chế được nữa “Anh hãy đi hỏi bố anh đi, vì quen anh mà em không được đi du học nữa rồi”. Hee Tae chết lặng, lại một lần nữa vì anh mà cuộc đời người khác bị phát nát, trước Seok Chul bây giờ là Myung Hee. Bố anh có thể làm ra những điều tàn ác và đáng sợ, Myung Hee không muốn suốt đời phải chạy trốn.

Sau cùng, Hee Tae cũng biết tất cả là do bố mình

Anh quỳ xuống khóc và cầu xin bố mình hãy tha cho Myung Hee, hãy cho cô ấy được sống cuộc đời của cô ấy. Ông Hwang Ki Nam chỉ coi Hee Tae như một công cụ, nếu chứng minh còn hữu dụng ông ta sẽ dùng tiếp nếu như đã bị hư rồi thì nên loại bỏ. Ông yêu cầu Hee Tae kết hôn và quay lại Seoul, mặc dù không hài lòng nhưng giám đốc Lee cũng phải đồng ý.

Hee Tae cầu xin bố tha cho Myung Hee

Sự việc ngày càng trầm trọng, Soo Chan chạy vạy khắp nơi để lo thị thực cho Myung Hee, anh luôn nghĩ rằng lỗi này là do anh. Thế nhưng, Soo Ryeon đã nói toàn bộ sự thật cho anh biết về mối quan hệ giữa Myung Hee và Hee Tae, ngay từ đầu họ đã yêu nhau và cô mới là kẻ nói dối, lỗi này thuộc về cô. Soo Chan trách cứ em gái “Vậy tại sao ngay từ đầu, khi trưởng ban Hwang hỏi em lại nói là mình không biết?”, lời nói dối này của Soo Ryeon đã vô tình đẩy sự việc đi xa hơn, Ông Hwang Ki Nam nói nếu là lỗi của con trai ông ta, ông ta sẽ đích thân dạy dỗ và đưa mọi việc trở lại vị trí ban đầu.

Ông Hwang Ki Nam đe dọa giám đốc Lee, yêu cầu đôi trẻ về Seoul để làm hôn lễ
Soo Chan không đồng ý khiến giám đốc Lee lên cơn đau tim và ngất đi

Myung Hee vô tình bị kéo vào cuộc chiến quyền lực này và là người chịu tổn thương không đáng có. Nhưng giám đốc Lee nói rằng bây giờ không thể quay đầu được nữa, đành phải để Myung Hee chịu tổn thương nếu không cả gia đình sẽ rơi vào chỗ chết. Anh Soo Chan không đồng ý khiến giám đốc Lee tức giận, ông ngất đi khiến cả gia đình hoang mang lo lắng.

Cuối cùng thì cặp đôi cũng phải chia tay nhau trong nước mắt

Cuối tập 7 Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may), Hwang Hee Tae đã đồng ý về Seoul, Lee Soo Ryeon cũng sẽ đi. Vậy là hai nhân vật chính chia tay nhau trong nước mắt, dự đoán một kết cục buồn cho họ. Hãy cùng Saostar theo dõi và cập nhật phim vào thứ hai và thứ ba hàng tuần nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Photo

Nguồn ảnh: Tuổi trẻ của tháng năm - Youth of may VNFP

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất