Phim Ảnh

Tuổi 25, Tuổi 21: Nụ hôn năm 19 tuổi của Kim Tae Ri bị chỉ trích dữ dội, chuyện gì đây?

Phạm Quỳnh Thương - CTV
Chia sẻ

Nụ hôn đầu tiên của Nam Joo Hyuk và Kim Tae Ri trong Tuổi 25, Tuổi 21 không nhận được phản hồi tích cực từ khán giả Hàn.

Trong tập 12 của Tuổi 25, Tuổi 21, Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk thủ vai) và Na Hee Do (Kim Tae Ri thủ vai) đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Đó là cái chạm môi nhẹ nhàng giữa thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, giữa thế kỷ cũ và thế kỷ mới.

Na Hee Do miêu tả nụ hôn với Baek Yi Jin: "Bắt đầu từ năm 19 tuổi và kết thúc vào năm 20 tuổi. Một năm đã thay đổi và thế giới cũng vậy. Có lẽ tôi cũng muốn có một sự thay đổi cho riêng mình".  

Khoảnh khắc đặc biệt này đã giúp rating của Tuổi 25, Tuổi 21 đạt mức 10,6%. Trong khi rating ở khu vực thủ đô cũng cán mốc 12,5%.

Tuy nhiên, dù tỷ suất người xem tăng nhưng nụ hôn của cặp đôi chính lại nhận về phản hồi tiêu cực. Lý do nằm ở vấn đề tuổi tác.

Cụ thể, Na Hee Do hôn Baek Yi Jin trước khi năm mới đến, lúc đó nữ chính 19 tuổi và nam chính 23 tuổi. Môt người là học sinh trung học năm 3 còn một người trở về từ quân đội.

Một số khán giả Hàn Quốc không đồng tình với việc để học sinh trung học hôn người trưởng thành. Việc có cảnh hôn với trẻ vị thành niên là không phù hợp với chuẩn mực xã hội. Thậm chí, có người còn gọi tình tiết này là grooming (kết thân nhằm lạm dụng tình dục).

Cư dân mạng cho rằng nụ hôn lúc giao thừa sẽ đẹp hơn nếu Hee Do chuyển từ 20 tuổi lên 21 tuổi. Bởi lẽ, độ tuổi hợp pháp ở Hàn là 20 tuổi, trong khi tuổi 19 vẫn là trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, khán giả quốc tế cho rằng vào thời điểm đó, Na Hee Do đã tốt nghiệp và thi đại học chứ không còn là học sinh trung học. Hơn nữa, hai người chỉ chạm môi nhẹ nhàng nên không cần làm nghiêm trọng hóa mọi thứ.

Tình cảm của Beak Yi Jin và Na Hee Do đều đến từ 2 phía, đó là tự nguyện, trong sáng, thuần khiết, tích cực. Do đó, phim chỉ đang kể chuyện tình đẹp như thơ của họ chứ không hề cổ động, cổ súy hay cổ vũ bất kỳ điều gì thiếu chuẩn mực.

Xem thêm: 'Gái hư' Han So Hee lên đồ luộm thuộm ở sự kiện, bị chê già như 'bà thím'

Liên quan đến nụ hôn giao thừa của Na Hee Do và Baek Yi Jin, khán giả quốc tế để bình luận như sau:

- Ai xem phim đều biết mối quan hệ của Yi Jin và Hee Do vô cùng đẹp, ý nghĩa và trong sáng. Hai đứa đặc biệt là Yi Jin lúc nào cũng tôn trọng Hee Do.

- Cách nhau 4 tuổi chứ có phải 40 đâu, lúc hai người gặp nhau cũng 18, 19 gì đấy rồi, yêu nhau là quá bình thường.

- Nụ hôn đó là chạm nhau như kiểu tình yêu lứa học sinh chứ có nồng cháy quá mức đâu nhỉ? Cảm giác của mình khi xem cảnh đó mang nhiều ý nghĩa hơn là cảnh báo grooming.

- Tranh cãi mãi rồi nhưng thật sự là câu chuyện tình cảm của Hee Do và Yi Jin quá lành mạnh và tràn đầy tích cực. Nếu xem hết mọi tình tiết từ cả phía Na Hee Do và Back Yi Jin thì sẽ thấy mối quan hệ này thật sự là điểm tựa và đem lại điều tích cực cho cả hai. 

- Đạo diễn với Biên kịch cũng chẳng tuyên bố hai người đại diện cho thế hệ/tầng lớp nào nên đây chỉ là câu chuyện của riêng họ thôi, không có cổ động cổ vũ cổ súy cái gì khác cả.

Xem thêm: Trước thềm đám cưới với Son Ye Jin, người hâm mộ mong Hyun Bin đừng xấu tính như hội bạn thân

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Photo

Ảnh: Nguồn Internet

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất