Phim ảnh

Trương Lăng Hách hé lộ kết thúc 'Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn'

Thảo Nhi - CTV

Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn kết thúc trong nước mắt khi các nhân vật lần lượt ra đi. Trương Lăng Hách cũng tiết lộ phim từng có hai phiên bản kết thúc.

Có những bộ phim khiến khán giả nhớ đến bởi một chuyện tình đẹp, cũng có những tác phẩm để lại dấu ấn bởi cách chúng khiến người xem day dứt sau khi màn hình khép lại. Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn thuộc về trường hợp thứ hai. Ngay từ đầu, bộ phim đã xây dựng một thế giới đầy biến động, nơi tình yêu và số phận liên tục bị cuốn vào những lựa chọn nghiệt ngã.

Khi tập cuối lên sóng vào ngày 5/8, tác phẩm không mang đến một cái kết viên mãn như nhiều khán giả kỳ vọng. Thay vào đó, ba cặp đôi đều không thể đi đến hạnh phúc trọn vẹn, chỉ còn Nhậm Tố Tố sống sót và tiếp tục hành trình một mình. Cái kết đau thương khiến nhiều người xem thừa nhận đã “khóc đến vỡ vụn”, bởi những nhân vật mà họ đồng hành suốt chặng đường cuối cùng đều không thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận.

Trương Lăng Hách trong vai Mộ Dung Thanh Dịch, nhân vật khiến khán giả day dứt với chuyện tình dang dở. Ảnh: Weibo.
Trương Lăng Hách trong vai Mộ Dung Thanh Dịch, nhân vật khiến khán giả day dứt với chuyện tình dang dở. Ảnh: Weibo.

Trong ngày phim kết thúc, Trương Lăng Hách gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái: “Hãy chạy trốn đi, chúng ta cùng nhau”. Chỉ với sáu chữ ngắn ngủi, nam diễn viên khiến khán giả xúc động khi cho rằng đây giống như lời hứa dang dở của Mộ Dung Thanh Dịch dành cho Nhậm Tố Tố, đồng thời là sự an ủi mà anh gửi đến những người yêu mến Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn.

Đằng sau câu nói ấy còn là sự tiếc nuối dành cho nhân vật mà Trương Lăng Hách thể hiện. Nam diễn viên từng chia sẻ anh rất thương Mộ Dung Thanh Dịch, một người luôn khao khát tình yêu nhưng lại bị thời cuộc đẩy vào những lựa chọn không thể tự quyết. Với anh, việc chấp nhận một kết thúc tan vỡ cũng là cách tôn trọng tinh thần bi thương mà câu chuyện muốn truyền tải.

Điều khiến khán giả tiếc nuối hơn là Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn thực tế từng có hai phiên bản kết thúc. Trong một lần giao lưu, Trương Lăng Hách tiết lộ ê-kíp đã quay một phiên bản nơi tất cả nhân vật vẫn còn tồn tại và có một cái kết trọn vẹn hơn. Phiên bản còn lại là câu chuyện về sự chia ly, nơi những nhân vật lần lượt biến mất. Cuối cùng, đoàn phim lựa chọn kết thúc đau lòng nhất để giữ trọn màu sắc của tác phẩm.

Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố: Chuyện tình đẹp nhưng không thể đi đến cuối cùng. Ảnh: Weibo.
Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố: Chuyện tình đẹp nhưng không thể đi đến cuối cùng. Ảnh: Weibo.

Trong tập cuối, Mộ Dung Thanh Dịch đối đầu với kẻ phản diện và cùng nhau kết thúc số phận trong biển lửa. Lý Bách Tắc, Diệp Chi Hồng cũng lần lượt hy sinh, để lại Nhậm Tố Tố một mình bước tiếp về phương Nam. Khoảnh khắc Mộ Dung Thanh Dịch nhìn lại những ký ức cuối cùng của cuộc đời trước khi ra đi trở thành một trong những cảnh phim khiến người xem ám ảnh nhất.

Sau khi kết thúc phát sóng, các chủ đề liên quan đến bộ phim và Trương Lăng Hách nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước mức độ đau thương của cái kết, khi những mối tình từng khiến họ mong chờ cuối cùng đều không thể có một kết thúc đẹp.

Tuy nhiên, để xoa dịu sự tiếc nuối của người xem, phía đoàn phim cũng tung ra phần ngoại truyện IF, mở ra một dòng thời gian khác nơi tất cả nhân vật đều có được cuộc sống bình yên. Trong thế giới ấy, những mất mát không còn tồn tại, các nhân vật có thể cùng nhau bước vào lễ đường và tìm thấy hạnh phúc vốn bị lấy đi trong phiên bản chính.

Một câu nói của Trương Lăng Hách khiến khán giả nhớ mãi về cái kết của phim. Ảnh: Weibo.
Một câu nói của Trương Lăng Hách khiến khán giả nhớ mãi về cái kết của phim. Ảnh: Weibo.

Sự đối lập giữa cái kết trong phim và câu chuyện ở ngoại truyện cũng trở thành món quà đặc biệt mà ê-kíp dành cho khán giả. Nếu phiên bản chính là hiện thực nghiệt ngã, thì dòng thời gian giả định lại giống như lời an ủi rằng ở một nơi nào đó, Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố vẫn có cơ hội thoát khỏi những ràng buộc của số phận.

Có lẽ chính sự dang dở ấy đã giúp Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn để lại nhiều dư âm. Không phải câu chuyện tình yêu nào cũng cần một kết thúc hạnh phúc để được nhớ đến. Đôi khi, chính những điều không thể hoàn thành lại trở thành lý do khiến khán giả day dứt lâu hơn. Và câu nói “Hãy chạy trốn đi, chúng ta cùng nhau” cũng vì thế trở thành lời hẹn ước đẹp nhất dành cho một chuyện tình vốn không thể đi đến cuối cùng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thảo Nhi - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI