Trịnh Sảng mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm dư luận khi lên tiếng về loạt tranh cãi xoay quanh ngoại hình thay đổi sau nhiều năm rời xa showbiz Trung Quốc.
Trước đó, ê-kíp của cô bất ngờ đăng tải một số hình ảnh được cho là mặt mộc đời thường, song thay vì xoa dịu dư luận, những bức ảnh này lại khiến mạng xã hội dậy sóng vì gương mặt khác lạ, làm dấy lên nghi vấn can thiệp thẩm mỹ. Đáng chú ý, phía Trịnh Sảng không hề phủ nhận trực tiếp chuyện "dao kéo", mà chỉ đổ lỗi cho quá trình "khôi phục ảnh", vô tình xác nhận những hình ảnh được chụp trong thời gian cô sinh sống ở nước ngoài.
Trong các đoạn ghi âm được công bố sau đó, Trịnh Sảng liên tục nhấn mạnh rằng bản thân đang sống rất khó khăn. Cô cho biết dù bị gọi là "chuột chạy qua đường" hay bị chế giễu là nghèo túng, tất cả đều phản ánh một thực tế rằng cuộc sống của cô ở nước ngoài không hề dễ dàng. Theo lời nữ diễn viên, công chúng chỉ thích nhìn thấy cô trở thành trò cười, và chính điều đó khiến cô càng thêm tuyệt vọng, chỉ mong "có một con đường sống".
Tuy nhiên, phản ứng của dư luận lại hoàn toàn trái ngược. Nhiều cư dân mạng chỉ ra sự mâu thuẫn rõ rệt giữa lời than thở và hình ảnh thực tế mà Trịnh Sảng tự đăng tải.
Trong các video đời thường, cô sống trong căn nhà rộng rãi với phòng khách lớn, nội thất trang trí tinh tế, có xe riêng di chuyển, thú cưng được chăm sóc kỹ lưỡng và béo tốt. Với những chi tiết đó, không ít người đặt câu hỏi: nếu cuộc sống thực sự khốn khó như lời kể, vì sao hình ảnh lại toát lên sự nhàn nhã và đủ đầy?
Đối diện trực diện với nghi vấn "biến dạng gương mặt" và thẩm mỹ, Trịnh Sảng tiếp tục lựa chọn cách nói chuyện vòng vo. Khi thì cô khẳng định chỉ có thể quay bóng lưng, quay bóng đổ vì "không chụp được chính diện", lúc khác lại nói bản thân hoàn toàn có thể lộ mặt, chỉ là không muốn. Nữ diễn viên còn úp mở rằng việc không xuất hiện công khai có lý do riêng, đồng thời hứa hẹn trong tương lai sẽ lộ diện, nhưng không phải để chứng minh điều gì với ai.
Cách trả lời mâu thuẫn này khiến ngay cả người hâm mộ trung thành cũng tỏ ra mệt mỏi, cho rằng nếu có thể thì nên công khai ảnh rõ ràng để dập tin đồn, còn không thì tốt nhất là im lặng, thay vì đăng những hình ảnh mờ tối, phủ nhiều lớp hiệu ứng khó nhận diện.
Trong các đoạn ghi âm, Trịnh Sảng liên tục nhấn mạnh rằng cuộc sống của mình "rất tệ", chỉ mong có một con đường để tồn tại. Một số ý kiến cho rằng, nếu cô thực sự không có công việc ổn định tại Mỹ, nguy cơ rơi vào tình trạng tài chính bấp bênh là có thật. Tuy vậy, việc vừa khóc nghèo, vừa chia sẻ hình ảnh dắt chó đi dạo, sinh hoạt ung dung càng khiến dư luận khó đồng cảm, đồng thời đặt ra câu hỏi vì sao cô vẫn kiên quyết ở lại nước ngoài thay vì trở về quê nhà.
Không ít cư dân mạng thẳng thắn nghi ngờ lý do Trịnh Sảng không về nước là để né tránh các khoản nợ và rắc rối pháp lý tồn đọng. Một số khác đưa ra lời khuyên thực tế hơn: nếu không muốn lộ mặt, cô hoàn toàn có thể chuyển hướng sang làm nội dung đời sống, chia sẻ sinh hoạt thường ngày để kiếm thu nhập, thay vì thử sức với các dự án nửa vời như đầu tư phim ngắn sử dụng AI hay xuất bản sách do người khác chấp bút.
Đáng chú ý, trước đó không lâu, ê-kíp của Trịnh Sảng còn bất ngờ đăng lại hình ảnh hậu trường thời cô đóng Thiện Nữ U Hồn, động thái khiến khán giả ngán ngẩm. Nhiều người cho rằng đây chẳng khác nào tự khơi lại những ồn ào cũ liên quan đến "hợp đồng âm dương" và mức thù lao "208 triệu tệ một ngày" từng làm rúng động làng giải trí Hoa ngữ.
Sau năm năm sống ở nước ngoài, câu hỏi lớn nhất mà công chúng đặt ra vẫn là: nếu thực sự không còn tích lũy tài chính, Trịnh Sảng đã và đang sống dựa vào điều gì suốt thời gian qua? Là công việc mới, các mối quan hệ mới, hay chỉ đơn giản là sự trợ giúp từ người quen? Với nhiều người, việc trở về quê nhà, nơi có gia đình và bạn bè, dường như vẫn là lựa chọn hợp lý hơn cả. Nhưng đến hiện tại, Trịnh Sảng vẫn im lặng trước câu hỏi ấy, để lại một hình ảnh đầy mâu thuẫn giữa lời than khóc và thực tế được phơi bày qua từng khung hình.