Sau mùa giải Bạch Ngọc Lan 2026, cái tên Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục được nhắc lại trong nhiều cuộc tranh luận của khán giả yêu phim Hoa ngữ. Lí do là vì nữ diễn viên một lần nữa lỡ cơ hội tiến gần hơn đến danh hiệu Thị hậu tại một trong những giải thưởng truyền hình danh giá nhất Trung Quốc.
Với nhiều người, Triệu Lệ Dĩnh là trường hợp đặc biệt trong lứa tiểu hoa 85. Cô đi lên từ dòng phim thần tượng, cổ trang, từng bị gắn với hình ảnh diễn viên lưu lượng nhưng sau đó liên tục tìm cách bước ra khỏi vùng an toàn. Từ Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện đến Gió Thổi Bán Hạ, mỗi giai đoạn trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đều gắn với một lần chuyển mình rõ rệt. Điều khiến khán giả tiếc nuối là dù đã nhiều lần được Bạch Ngọc Lan ghi nhận bằng đề cử, nữ diễn viên vẫn chưa thể có chiến thắng cuối cùng.
Năm 2016, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với Hoa Thiên Cốt. Thời điểm đó, vai Tiểu Cốt giúp cô trở thành gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, đồng thời đưa dòng phim tiên hiệp đến gần hơn với khán giả đại chúng. Tuy nhiên, xét trong hệ quy chiếu của Bạch Ngọc Lan, một tác phẩm mang màu sắc thần tượng, kỳ ảo rõ ràng không phải lựa chọn dễ thắng. Triệu Lệ Dĩnh dừng lại trước Tôn Lệ, người có lợi thế lớn hơn về độ chín diễn xuất và sức nặng tác phẩm.
Đến năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh trở lại với Minh Lan Truyện. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của cô. Vai Thịnh Minh Lan không bùng nổ theo kiểu kịch tính, mà đòi hỏi cách diễn tiết chế, có chiều sâu và giữ nhịp cảm xúc ổn định trong một câu chuyện dài hơi. Bộ phim cũng có sức sống bền bỉ, được phát lại nhiều lần và vẫn giữ được lượng khán giả ổn định sau nhiều năm. Dù vậy, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục lỡ hẹn khi đối thủ ở mùa giải đó là Tưởng Văn Lệ với một vai diễn được đánh giá rất cao về kinh nghiệm và độ nặng nghề.
Lần gây tiếc nuối nhất có lẽ là Gió Thổi Bán Hạ. Với vai Hứa Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh gần như xóa bỏ lớp vỏ ngọt ngào quen thuộc để hóa thân thành một nữ doanh nhân gai góc, quyết liệt và nhiều tham vọng. Đây là vai diễn cho thấy cô đã thật sự bước vào vùng hiện thực, nơi diễn viên không thể chỉ dựa vào ngoại hình hay độ nổi tiếng. Từ ánh mắt, dáng đi đến nhịp thoại, Triệu Lệ Dĩnh đều cho thấy sự chủ động làm mới mình. Thế nhưng, chiến thắng năm đó thuộc về Ngô Việt với Huyện Ủy Đại Viện, một lựa chọn phù hợp hơn với gu đánh giá quen thuộc của Bạch Ngọc Lan - hiện thực, chính luận và có sắc thái chủ lưu rõ ràng.
Đến năm 2026, câu chuyện lại được nhắc lại khi Triệu Lệ Dĩnh không có tên trong danh sách đề cử Nữ chính xuất sắc nhất dù Tiểu Thành Đại Sự từng được kỳ vọng là tác phẩm giúp cô tiếp tục cạnh tranh. Vai Lý Thu Bình của cô mang màu sắc đời sống, gần gũi với hình ảnh cán bộ cơ sở. Nữ diễn viên cũng có sự điều chỉnh về ngoại hình, cách nói và trạng thái nhân vật để phù hợp hơn với bối cảnh phim. Tuy nhiên, tác phẩm không tạo được cú hích đủ mạnh ở các hạng mục quan trọng. Nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh cũng bị nhận xét thiếu những trường đoạn cao trào rõ nét để tạo lợi thế trước ban giám khảo.
Thực tế trước đây, dàn tiểu hoa 85 như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Lưu Diệc Phi hay Nghê Ni cũng nhiều lần dừng chân trước giải thưởng này. Họ có độ nhận diện cao, có phim ăn khách, có lượng khán giả trung thành, nhưng khi bước vào hệ thống giải thưởng chuyên môn, những nhãn dán về lưu lượng, cổ ngẫu hay thương mại vẫn là rào cản không dễ gỡ bỏ.
Dẫu vậy, với Triệu Lệ Dĩnh, việc chưa có Bạch Ngọc Lan không làm mờ đi hành trình đã qua. Nữ diễn viên đã có Phi Thiên, Kim Ưng và nhiều vai diễn được khán giả nhớ đến. Quan trọng hơn, cô chứng minh được một điều, đó là diễn viên xuất thân từ phim thần tượng vẫn có thể đi đường dài nếu đủ kiên nhẫn thay đổi. Bạch Ngọc Lan có thể vẫn là khoảng trống trong bảng thành tích của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng khoảng trống ấy cũng khiến hành trình của nữ diễn viên còn nhiều điều để chờ đợi.