Tại một buổi cinetour gần đây của bộ phim điện ảnh Nhà Mình Đi Thôi, những chia sẻ xoay quanh diễn xuất của Uyển Ân bất ngờ thu hút sự chú ý của khán giả, khi nữ diễn viên lần đầu tiết lộ nhận xét thẳng thắn từ anh trai Trấn Thành về diễn xuất của bản thân.
Trong khuôn khổ giao lưu với khán giả, NSND Hồng Vân đã đặt câu hỏi vui: "Có đoạn nào mà Uyển Ân có hình bóng anh Xìn trong đó không?". Câu hỏi ngay lập tức nhận được phản hồi hài hước từ phía khán giả: "Khóc xấu quá, giống Trấn Thành". Không khí buổi cinetour vì thế trở nên sôi nổi hơn, mở ra câu chuyện hậu trường thú vị về quá trình anh trai nhận xét diễn xuất của Uyển Ân.
Trước phản ứng của khán giả, Uyển Ân đã thẳng thắn chia sẻ một kỷ niệm cá nhân. Nữ diễn viên cho biết, khi Trấn Thành xem trailer phim, anh không ngần ngại nhận xét: "Sao con gái gì mà khóc xấu quá vậy". Cách góp ý có phần trực diện, có phần hóm hỉnh từ Trấn Thành dành cho Uyển Ân khiến khán giả bật cười.
Những chia sẻ này cho thấy Trấn Thành không ưu ái hay tô hồng diễn xuất của em gái, mà nhìn nhận Uyển Ân trước hết với tư cách một diễn viên độc lập. Cách Trấn Thành nhận xét về diễn xuất của Uyển Ân cũng phản ánh góc nhìn nghề nghiệp khắt khe trên màn ảnh rộng.
Nhà Mình Đi Thôi là bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại hài - gia đình, do Trần Đình Hiền đạo diễn, chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 26/02/2026 (mùng 10 Tết Ất Tỵ).
Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh, Michelle Lai, NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân, NS Hoàng Sơn, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Ngọc Quỳnh, Trang Hý,.... Nội dung xoay quanh chuyến du xuân đầu năm của một gia đình bốn thế hệ đến Đà Nẵng, từ đó mở ra hành trình hàn gắn, chữa lành và kết nối tình thân.
Đáng chú ý, trong mùa Tết năm nay, Uyển Ân không góp mặt trong dự án phim Tết do Trấn Thành thực hiện, mà lựa chọn đảm nhận vai chính trong một bộ phim điện ảnh khác. Quyết định này được xem là bước đi cho thấy mong muốn khẳng định con đường riêng, thoát khỏi danh xưng "em gái Trấn Thành". Phản hồi tích cực từ khán giả tại các suất chiếu và cinetour cho thấy Uyển Ân đang dần được nhìn nhận bằng năng lực diễn xuất.
Từ một lời nhận xét tưởng như hài hước, câu chuyện tại cinetour Nhà Mình Đi Thôi đã phản ánh rõ hơn mối quan hệ nghề nghiệp thẳng thắn giữa Trấn Thành và Uyển Ân, đồng thời cho thấy nỗ lực của nữ diễn viên trong hành trình xây dựng hình ảnh độc lập trên màn ảnh rộng.