Sau phiên phúc thẩm ngày 6/5, Lan Phương từng nói nữ diễn viên cảm thấy như "một trong những sợi dây trói đã được cắt đứt". Đó không phải cảm giác chiến thắng của một người bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, mà giống trạng thái nhẹ người của một phụ nữ đã đi qua quãng thời gian bị vắt kiệt cả thể chất lẫn tinh thần, cuối cùng cũng có thể thở chậm lại sau gần một năm sống trong áp lực pháp lý, lo âu và những cuộc chiến âm thầm.
Nhìn Lan Phương hiện tại, nhiều khán giả dễ nhận ra sự thay đổi. Những bức ảnh bên hai con gái, những đoạn video giản dị ở cuộc sống thường ngày không còn mang vẻ gồng mình quen thuộc. Nụ cười của nữ diễn viên trở nên mềm hơn, ánh mắt cũng dịu hơn. Chính Lan Phương thừa nhận mình đang "được trở lại là chính mình" sau nhiều năm sống trong trạng thái luôn phải cố giữ mọi thứ ổn định.
Trong những chia sẻ gần đây với truyền thông, Lan Phương lần đầu kể chi tiết về hành trình gần một năm đi qua ly hôn. Đó là quãng thời gian nữ diễn viên liên tục ra tòa, làm việc với luật sư, tự học kiến thức pháp lý, chuẩn bị chứng cứ để bảo vệ quyền nuôi con. Có những ngày cô phải ngồi ghi nhật ký từng sự việc để phục vụ hồ sơ kiện tụng, trong khi song song vẫn điều hành công việc kinh doanh, đóng phim và chăm sóc hai con nhỏ.
Điều khiến nhiều người chú ý không nằm ở câu chuyện thắng kiện, mà ở cách Lan Phương nói về nỗi kiệt sức của mình. Nữ diễn viên kể có những giai đoạn chỉ muốn nằm xuống và không làm gì cả. Có lúc đứng trong nhà vệ sinh sân bay khóc đến mức không thể trả lời người lạ hỏi han. Có buổi sáng đưa con đi học, chỉ một ánh nhìn quan tâm của một phụ huynh khác cũng đủ khiến lớp vỏ mạnh mẽ cô cố tạo dựng vỡ òa ngay trước cổng trường.
Những lát cắt ấy khiến hình ảnh Lan Phương thời gian qua trở nên gần với đời sống hơn bao giờ hết. Khán giả không còn nhìn thấy một nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt đơn thuần, mà là một người mẹ đang cố giữ sự bình yên cho các con giữa những ngày tinh thần liên tục chao đảo.
Có lẽ vì vậy mà vai diễn Sáy trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng lại vô tình trở thành cột mốc đặc biệt trong giai đoạn này. Trong phim, Lan Phương hóa thân thành một người mẹ mang đầy oán khí nhưng tận sâu bên trong vẫn là bản năng bảo vệ con đến tận cùng. Những cảnh quay trong hang Dơi lạnh buốt, ngập khói lửa khiến cô bị viêm phổi hơn một tháng sau khi đóng máy. Nhưng chính nữ diễn viên cũng thừa nhận, càng đi qua biến cố ngoài đời, nữ diễn viên càng diễn bằng một lớp cảm xúc thật hơn trước.
Lan Phương nói khi được sống là chính mình, cô không còn phải "gồng" trong diễn xuất nữa. Điều đó lý giải vì sao thời gian gần đây, khán giả nhìn thấy một Lan Phương dữ dội hơn trên màn ảnh nhưng ngoài đời lại bình tĩnh và mềm mại hơn. Sau những tổn thương tâm lý, nữ diễn viên chọn tìm đến tâm lý học để hiểu bản thân, học cách chữa lành và giữ ranh giới cá nhân.
Điều đáng chú ý là Lan Phương chưa từng xây dựng hình ảnh một người phụ nữ "đáng thương" sau ly hôn. Trong các bài đăng cá nhân, nữ diễn viên nhiều lần nhắc đến sự tự chủ như điều quý giá nhất mình có được. Với Lan Phương, hạnh phúc hiện tại nằm ở việc được tự quyết định cuộc sống của ba mẹ con, được nuôi dạy con theo cách mình tin là đúng và được sống trong ngôi nhà khiến các con cảm thấy an toàn.
Nữ diễn viên cũng không che giấu chuyện mình vẫn còn cô độc. Nữ diễn viên thừa nhận có lúc chỉ mong có một người ôm mình để cảm thấy không phải gánh mọi thứ một mình nữa. Nhưng khác với trước đây, Lan Phương hiện nhìn mọi mối quan hệ bằng sự tỉnh táo hơn. Cô không còn tin vào những lời nói đẹp, mà quan sát hành động và sự nhất quán của một người.
Có lẽ thành quả lớn nhất của Lan Phương lúc này không phải bản án thắng kiện mà chính là việc nữ diễn viên đã đủ can đảm để bước thêm một bước nữa khỏi cuộc sống khiến mình kiệt sức suốt nhiều năm.
Sau tất cả, Lan Phương vẫn là một diễn viên đang trở lại mạnh mẽ với nghệ thuật. Nhưng ở hiện tại, điều khiến khán giả nhớ đến nữ diễn viên nhiều hơn lại là hình ảnh một người mẹ bước ra khỏi biến cố với đôi mắt đã bớt mỏi mệt, biết khóc khi cần khóc, biết nghỉ khi quá mệt và cuối cùng cũng học được cách dịu dàng với chính mình.