Phim Ảnh

Paeng và Athit trong Trab Fah Mee Tawan - Cặp đôi ngược nhau tơi tả rồi lại yêu nhau nguyện thề sống chết

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Trab Fah Mee Tawan là một câu tình quá đỗi ngọt ngào nhưng cũng lắm drama kịch tính khiến “mọt phim” Thái bấn loạn, mê mẩn ngay từ những tập đầu tiên.

Bộ truyện gây sốt của xứ Chùa Vàng Trab Fah Mee Tawan (Miễn bầu trời còn có mặt trời) đã được chuyển thể thành phim cùng tên với sự tham gia của hai ngôi sao: Mark Prin và Kao Supassara. Phiên bản truyền hình phát sóng trên Channel 3 và đang khiến dân tình chú ý vì mối tình rắc rối của nam nữ chính.

Cặp đôi nhân vật chính là hai kẻ oan gia ngõ hẹp, vốn ban đầu thường trêu chọc, “cà khịa” nhau rồi cảm nắng, phải lòng đối phương thì biến cố xảy ra biến hai nhân tình thành kẻ thù. Theo nguyên tác thì chuyện tình này làm công chúng phải trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, lúc thăng lúc trầm vì mối quan hệ muôn vàn trắc trở của chàng và nàng.

Nữ chính Paeng ương bướng và tinh nghịch.

Nữ chính có tên Paeng (Kao Supassara), một cô nàng tiểu thư con nhà giàu, cá tính và ngổ ngáo. Nàng ta khá ương bướng và chỉ thích làm những gì mình muốn. Còn nam chính là hotboy Athit, một anh chàng điển trai, giỏi thể thao làm hội thiếu nữ mê như điếu đổ. Gia đình của Paeng và Athit có quen biết và thân thiết với nhau. 

Nam chính Athit - soái ca vạn người mê

Trái ngược với mối quan hệ khăng khít của phụ huynh thì Paeng không có thiện cảm với Athit, cô nàng thường bày trò trêu chọc anh và lấy làm vui vì điều đó. Athit thì cũng đồng tình để mặc, đồng ý cho cô gái tinh nghịch Paeng đùa giỡn với mình. Khi hai người bắt đầu biết rung động, nhung nhớ thì tai họa ập đến. Bố mẹ của Paeng đột ngột qua đời để lại mình nàng bơ vơ, lạc lõng giữa thế gian. 

Xem thêm: Ngô Bạch Khởi và Phó Tuyên - Cặp đôi oan gia, 'chiếm spotlight' dữ dội nhất của Như Ý Phương Phi

Gia đình của Athit đã cưu mang và đưa Paeng về sống chung. Nữ chính vẫn còn là một thiếu nữ ngây ngô, cô sợ hãi việc bị bỏ rơi, phải rời khỏi nhà của Athit nên đã liều lĩnh làm một việc kinh thiên động địa. Đó là Paeng đã cởi đồ lên nằm trên giường của Athit để dụ dỗ nam chính. Trước hành động này, Athit đã tức giận bỏ đi và trong tình cảnh vội vã chạy trốn đó anh đã vô tình gặp tai nạn suýt mất mạng. May mắn thay, Athit đã tai qua nạn khỏi sớm phục hồi sức khỏe, cũng từ đó anh đem lòng căm thù, ghét Paeng tận xương tủy. 

Phim sẽ có những phân cảnh "ngược đến đau lòng"

Paeng đành ra đi, rời xa khỏi nam chính và bốn năm sau cô lại trở về để bù đắp những tổn thương mà bản thân đã gây ra cho Athit. Lúc này thì nữ chính bị "ngược tơi tả", từ thân xác đến tinh thần đều bị nam chính hành hạ đủ đường. Mặc dù vậy, Paeng đã sẵn sàng để bị chà đạp, lì lợm ở bên cạnh và khiến Athit từ hận biến thành yêu nàng say đắm.

Câu chuyện của Paeng nghe thì có vẻ đơn giản nhưng hành trình để chinh phục trái tim của Athit vô cùng gian nan, vất vả. Nàng phải trải qua muôn vàn thử thách, chịu đựng mọi sự phũ phàng, đùa giỡn của Athit để rồi mới viết nên được một cái kết hạnh phúc.

Cặp đôi Paeng và Athit bắt đầu rất đáng yêu và ngọt ngào. Họ kết thân làm anh em, Athit rất quan tâm đến Paeng, lo lắng cho cô một cách rất chân thành. Khi nàng bị lũ côn đồ bắt nạt tại hộp đêm anh liền chạy đến thể hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân, giải thoát nàng khỏi hoạn nạn. Lúc nàng bỏ học thì chạy đến khuyên nhủ, giảng dạy đủ mọi triết lý giúp cô em nữ sinh sớm quay đầu là bờ, tập trung đến việc học hành. Chàng cũng chủ động kết giao, làm người bạn đầu tiên của nàng. 

Xem thêm: Có hai chàng trai yêu nhau thật bình yên trong 'Giải mã tình yêu anh bằng trái tim em'

Thậm chí lúc Peang giận mẹ bỏ đi thì Athit đã sợ hãi, hoang mang truy tìm khắp nơi và vỡ òa sung sướng khi thấy nàng lành lặn xuất hiện. Vốn lúc ban đầu  Athit cũng tương tư, cảm mến Paeng tuy nhiên lúc nàng tiến tới, quyến rũ thì chàng ta hoảng quá mà bỏ chạy toán loạn. Từ đó gây nên cơ sự đau khổ, biến thành mối thù tình ái khắc cốt ghi tâm.

Paeng là một cô nương bạo dạn và liều lĩnh, đã thích là hành động ngay và luôn

Paeng là một nữ chính đặc biệt, nàng không phải “bánh bèo” mà thuộc kiểu tinh ranh, có chút bá đạo, thính là thể hiện, yêu ghét rất rõ ràng. Trong chuyện tình cảm nàng khá chủ động nhưng đáng tiếc “crush” Athit lại hiểu lầm, gây thù chuốc oán khiến mối tình đầu của nàng mới chớm nở đã vội tàn. Tuy nhiên Paeng quyết không bỏ cuộc, tìm cách “cưa đổ” nam chính. 

Trai đẹp Mark Prin vai Athit
Mỹ nhân Kao Supassara vai Paeng

Khắc họa nên mối tình “cẩu huyết” trong phim là cặp đôi trai tài gái sắc, “nổi đình nổi đám” của showbiz xứ Thái là: Mark PrinKao Supassara. Trong những tập đầu tiên hai diễn viên chính đã kết hợp rất ăn ý tạo nên một cặp oan gia dễ thương, cứ hễ gặp nhau là đấu khẩu kịch liệt, không ai nhường ai nhưng cũng xao xuyến, ngượng ngùng khi bất chợt rung động vì biểu hiện “thả thính” của đối phương.

Hội nhân vật phụ trong phim

Diễn xuất tự nhiên của Mark và Kao đã dẫn dắt khán giả dõi theo cuộc tình rắc rối ẩm ương mà cũng lắm nỗi ngọt ngào. Đồng hành cùng bộ đôi “tiên đồng ngọc nữ” là dàn cast phụ với toàn gương mặt trẻ đẹp sẽ giúp câu chuyện của Trab Fah Mee Tawan thêm phần “mặn mà”, đặc sắc.

Hiện phim đang chiếu trên Channel 3 từ thứ Hai đến Chủ Nhật. Mỗi ngày phát sóng một tập.

Xem thêm: Rahut Rissaya (2020) - Khi nữ chính không còn bánh bèo mà 'hắc hóa' báo thù cho gia đình

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất