Trong số những bộ phim Hàn khai thác motif này, ba tác phẩm nổi bật có thể kể đến là "Khu vườn bí mật", "Chàng hậu" và mới đây nhất là "To My Beloved Thief”. Mỗi bộ phim đều mang một màu sắc riêng, từ lãng mạn, hài hước đến kịch tính, khiến motif tưởng chừng đơn giản trở nên mới mẻ và cuốn hút.
1. Khu vườn bí mật (Secret Garden, 2010)
"Khu vườn bí mật" là một trong những bộ phim kinh điển khai thác motif hoán đổi thân xác, với sự tham gia của Hyun Bin và Ha Ji Won. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Kim Joo Won, một CEO giàu có, quyền lực nhưng kiêu ngạo, và Gil Ra Im, một diễn viên đóng thế gan dạ, thẳng thắn và đầy nghị lực. Một ngày nọ, sau một sự cố kỳ lạ, cả hai bất ngờ hoán đổi thân xác, mở ra chuỗi sự kiện vừa hài hước vừa lãng mạn.
Điểm đặc sắc của phim nằm ở cách motif hoán đổi thân xác được khai thác sâu sắc. Những tình huống oái oăm, dở khóc dở cười không chỉ mang đến tiếng cười cho khán giả mà còn giúp các nhân vật khám phá và thấu hiểu con người thật sự của nhau. Khi phải sống trong cơ thể của đối phương, Kim Joo Won dần học được cách trân trọng tình cảm và sự nỗ lực thầm lặng của Ra Im, đồng thời nhận ra rằng quyền lực và giàu sang không thể bù đắp cho những mất mát về cảm xúc và tình yêu chân thành. Ngược lại, Ra Im cũng thấu hiểu áp lực, cô đơn và những hy sinh mà một người đứng đầu công ty phải chịu đựng.
Ngoài câu chuyện hoán đổi thân xác, phim còn gây ấn tượng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố lãng mạn, hài hước và những khoảnh khắc cảm động. Những cảnh quay ngọt ngào, những màn tranh cãi hài hước hay những phút giây xúc động đều được dàn dựng tinh tế, khiến khán giả vừa cười vừa rơi nước mắt theo diễn biến của nhân vật. Diễn xuất ăn ý của Hyun Bin và Ha Ji Won cũng là một yếu tố quan trọng, giúp các mối quan hệ trong phim trở nên sống động và chân thực hơn.
Nhờ cách khai thác motif hoán đổi thân xác một cách tinh tế và diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên chính, “Khu vườn bí mật” không chỉ thành công về mặt giải trí mà còn để lại dấu ấn sâu đậm, trở thành huyền thoại trong lòng người hâm mộ K-drama, và tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim khai thác motif tương tự sau này. Bộ phim chứng minh rằng, đôi khi, việc bước vào cơ thể của người khác không chỉ là trò chơi giải trí, mà còn là cách để chúng ta hiểu, trân trọng và đồng cảm hơn với thế giới xung quanh.
2. Chàng hậu (Mr. Queen, 2020)
"Chàng hậu" là một ví dụ điển hình khác áp dụng thành công motif hoán đổi thân xác, nhưng lần này được đặt trong bối cảnh lịch sử của triều đại Joseon. Bộ phim xoay quanh Cheoljong, một đầu bếp hiện đại vô tình xuyên không và linh hồn anh nhập vào cơ thể Hoàng hậu Cheorin, người sống trong cung điện đầy quyền lực và mưu mô. Sự cố bất ngờ này đã tạo ra những tình huống vừa hài hước vừa kịch tính, khiến khán giả không thể rời mắt.
Điểm nhấn của phim nằm ở cách kết hợp giữa yếu tố lịch sử, hài hước và motif hoán đổi thân xác. Cheoljong trong thân xác Hoàng hậu phải học cách điều khiển cung điện, đối phó với triều thần và duy trì hình tượng quyền lực, trong khi vẫn giữ được tính cách hiện đại, tự do và thẳng thắn của mình. Những tình huống "oan gia ngược đời" này mang đến tiếng cười liên tục, đồng thời khéo léo lồng ghép yếu tố lãng mạn khi các mối quan hệ trong cung điện dần trở nên phức tạp.
Bên cạnh đó, phim còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về nữ quyền, quyền lực và sự hiểu biết lẫn nhau. Hoàng hậu Cheorin vốn là hình tượng quyền lực, nhưng khi linh hồn Cheoljong nhập vào, cô buộc phải đối mặt với những thử thách chưa từng có, đồng thời học cách đồng cảm và thích nghi với thế giới mới.
Diễn xuất của Shin Hye Sun và Kim Jung Hyun là một trong những yếu tố quan trọng giúp "Chàng hậu" trở nên sống động. Shin Hye Sun thể hiện xuất sắc sự biến hóa từ nữ quyền, tinh tế đến hài hước và lém lỉnh, trong khi Kim Jung Hyun truyền tải trọn vẹn vẻ ngoài hiện đại và tính cách tinh nghịch của Cheoljong trong thân xác Hoàng hậu. Nhờ sự kết hợp này, "Chàng hậu" nhanh chóng trở thành một hiện tượng khi phát sóng, được khán giả yêu thích và đánh giá cao về cả nội dung lẫn chất lượng sản xuất.
3. To My Beloved Thief (dự kiến 2026)
Khác với hai bộ phim kinh điển trước, "To My Beloved Thief" là một tác phẩm cổ trang giả tưởng mới đầy hứa hẹn, khai thác motif hoán đổi linh hồn theo hướng hiện đại, lãng mạn và kịch tính. Bộ phim xoay quanh Hong Eun Jo (Nam Ji Hyun) - ban ngày là một nữ lương y tận tâm cứu người, ban đêm lại hóa thân thành tên trộm Hong Gil Dong, chuyên trộm của cải của người giàu để chia cho người nghèo.
Trong khi đó, hoàng tử Yi Yeol (Moon Sang Min) là một người đam mê phá án. Ngay từ lần đầu gặp Hong Eun Jo, anh đã bị thu hút và bắt đầu điều tra về tên trộm Hong Gil Dong mà không hề biết rằng đó chính là cô. Một tai nạn bất ngờ khiến hai người hoán đổi linh hồn, mở ra những tình huống căng thẳng, vừa hài hước, vừa lãng mạn. Qua quá trình sống trong cơ thể của nhau, họ dần thấu hiểu, bảo vệ và giúp đỡ đối phương, đồng thời tình cảm giữa hai nhân vật cũng nảy nở một cách tự nhiên và cuốn hút.
Motif hoán đổi linh hồn trong phim không chỉ tạo ra những tình huống nghẹt thở và hài hước, mà còn mở ra cơ hội để khám phá tính cách, thế giới nội tâm và những thử thách của nhân vật. Khán giả sẽ được trải nghiệm hành trình phiêu lưu đầy kịch tính của nữ đạo chích, đồng thời chứng kiến những khoảnh khắc lãng mạn và cảm động khi hoàng tử và nữ chính học cách hòa hợp và tin tưởng nhau.
Phim dự kiến lên sóng vào ngày 3/1/2026 và dự kiến có 16 tập, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm giải trí trọn vẹn, pha trộn giữa hành động, tình cảm, hài hước và yếu tố giả tưởng đặc sắc của motif hoán đổi thân xác.