Dù bạn mê không khí huyền nghi, đô thị - công sở, chữa lành hay kỳ ảo thì các phim ngôn tình Hoa ngữ năm nay đều có thể chiều lòng. Cùng điểm qua 6 bộ phim ngọt sủng được cư dân mạng yêu thích nhất.
1. Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng
Gần đây, nhắc đến phim ngọt sủng hot nhất chắc chắn không thể thiếu Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng. Bộ phim được xem là tác phẩm “vừa ngọt vừa căng não” tiêu biểu của năm 2025. Sự kết hợp của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc ngay từ đầu đã tạo nên sức hút lớn, khi cả hai vốn quen mặt với dòng cổ trang và chính kịch. Chính vì vậy, màn thử sức với hình tượng cặp đôi hiện đại của họ càng khiến khán giả tò mò và háo hức đón chờ.
"Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng" được xếp vào dòng phim đô thị - tình cảm pha yếu tố huyền nghi, lấy bối cảnh môi trường công sở và những cuộc đấu trí nơi đô thị quyền lực. Trong quá trình giằng co giữa lợi ích và niềm tin, nam nữ chính dần nảy sinh tình cảm. Bộ phim vì thế được nhiều khán giả ví như "phim ngọt sủng cao cấp khoác áo công sở và huyền nghi".
Nhờ đề tài khác biệt so với các tác phẩm ngọt sủng quen thuộc như học đường hay tình yêu đơn thuần, "Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng" được kỳ vọng sẽ nâng tầm chất lượng chung của dòng phim ngôn tình, thậm chí có khả năng trở thành một trong những đại diện có tiếng vang về mặt nội dung lẫn chất lượng của năm 2025.
2. Hãy để tôi tỏa sáng
Trong "Hãy để tôi tỏa sáng", Triệu Lộ Tư rũ bỏ hình tượng “thỏ trắng ngốc nghếch” quen thuộc để hóa thân thành Hứa Nghiên, nữ MC đầy toan tính và tham vọng. Đối đầu với cô là Thẩm Hạo Minh (do Trần Vỹ Đình thủ vai), một tổng tài thâm trầm, khó đoán. Giữa tình yêu và quyền lực, hai người liên tục giằng co, vừa hấp dẫn vừa căng thẳng.
Từ các màn đối đầu nơi công sở, khoảnh khắc thân mật cho đến những phân cảnh cảm xúc bùng nổ đều khiến khán giả trầm trồ vì chemistry "bùng nổ" của cặp đôi. Trên Weibo, các chủ đề liên quan đến phim đã vượt mốc 1 tỷ lượt đọc, trong khi lượng đặt lịch xem trên Tencent liên tục leo top. Nhiều người kỳ vọng "Hãy để tôi tỏa sáng" sẽ vượt khỏi khuôn mẫu ngọt sủng thông thường, khai thác tuyến tình cảm nhiều tầng lớp giữa tham vọng, quyền mưu và dục vọng.
3. Song Quỹ
"Song Quỹ" do Ngu Thư Hân và Hà Dữ đóng chính có câu chuyện ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng đầy bất ngờ, dễ khiến người xem "nghiện" ngay từ những tập đầu.
Theo những thông tin đã được hé lộ, Song Quỹ khai thác câu chuyện theo hướng "chữa lành" và hành trình trưởng thành. Nam nữ chính như những người đồng hành trên cùng một quỹ đạo cuộc đời, vừa là người dẫn lối, vừa là biến số bất ngờ của nhau. Cộng thêm nét cá tính mạnh mẽ thường thấy ở các vai diễn của Ngu Thư Hân, bộ phim hứa hẹn tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng và câu thoại kinh điển, khiến không ít fan đưa vào danh sách "phải xem ngay khi lên sóng".
4. Anh đào hổ phách
"Anh Đào Hổ Phách" do Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mai đóng chính, là một trong những phim ngọt sủng công sở được kỳ vọng nhất năm 2025. Bộ phim nhiều lần lọt top "phim ngọt sủng hiện đại đáng mong đợi". Câu chuyện xoay quanh công việc và những rung động đầu đời, qua đó khám phá sự trưởng thành, tự khẳng định bản thân và cân bằng trong tình yêu thông qua màn tương tác giữa cặp đôi chính với tính cách trái ngược nhưng bổ trợ cho nhau.
Nhiều khán giả nhận xét "Anh Đào Hổ Phách" mang màu sắc tình yêu dịu dàng, như viên kẹo nhỏ giữa nhịp sống đô thị bận rộn. Dù không có những cao trào cảm xúc mạnh, nhưng từng chi tiết đời thường được tích lũy tạo nên cảm giác tình cảm chân thật và bền lâu. Với Trương Lăng Hách vốn nổi tiếng với hình tượng 'nam chính lý trí" và diễn xuất tự nhiên của Triệu Kim Mai, bộ phim ngay từ trước khi lên sóng đã được nhiều fan xem là đại diện phim ngọt sủng đầy cảm xúc.
5. Suỵt, quốc vương đang ngủ đông
Bộ phim "Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông" do Ngu Thư Hân và Lâm Nhất đóng chính liên tục xuất hiện trong các danh sách phim ngọt sủng đáng xem năm 2025 và được đánh giá là một trong những bộ phim tình cảm kỳ ảo gây nhiều bàn tán nhất. So với "Song Quỹ" mang màu sắc trưởng thành, "Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông" lại là bộ phim thiên về cổ tích và tưởng tượng của Ngu Thư Hân.
"Suỵt, Quốc Vương Ngủ Đông" kể về Vệ Chi (Ngu Thư Hân), nữ họa sĩ truyện tranh trẻ và Thánh Sùng (Lâm Nhất), huấn luyện viên trượt tuyết nghiêm khắc nhưng nhiệt huyết. Vệ Chi rơi vào khủng hoảng khi công ty thu hồi bút danh và quyền sở hữu tác phẩm, cô tìm đến khu trượt tuyết Bắc Sơn tạm lánh áp lực và gặp Thánh Sùng - người từng từ bỏ sự nghiệp sau tai nạn của em gái.
Dưới sự hướng dẫn khắt khe của Thánh Sùng, Vệ Chi học trượt tuyết, nhiều lần vấp ngã nhưng kiên trì đứng dậy, đồng thời truyền cảm hứng giúp Thánh Sùng tìm lại niềm đam mê. Cuối cùng, Vệ Chi hoàn thành tác phẩm mới và lấy lại quyền sở hữu tác phẩm cũ, còn Thánh Sùng trở lại thi đấu và giành huy chương vàng. Trên nền tuyết trắng Bắc Sơn, hai con người từng lạc lối tìm thấy ánh sáng cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu và cùng nhau bước tiếp trên hành trình mới, nơi đam mê, kiên cường và tình cảm chân thành hòa quyện tạo nên câu chuyện đầy cảm hứng.
6. Tôi như ánh dương rạng rỡ
Nếu nói về phim ngọt sủng được fan nguyên tác mong chờ nhất "Tôi như ánh dương rạng rỡ" chắc chắn đứng trong top. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn, tác giả sở hữu loạt siêu phẩm như Bên nhau trọn đời, Sam Sam đến đây, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên...vốn đều gây bão khi lên sóng, khiến bộ phim này ngay từ đầu đã nhận được sự quan tâm cực lớn từ khán giả.
"Tôi như ánh dương rạng rỡ" tiếp tục theo đuổi phong cách ngọt ngào đô thị đặc trưng của Cố Mạn, với tính cách nhân vật nổi bật, thoại dí dỏm và sự kết hợp giữa công sở – ước mơ cùng những khoảnh khắc tình cảm đáng nhớ. Dù thời gian phát sóng và dàn cast chưa được công bố đầy đủ, chỉ riêng nhãn "IP Cố Mạn" cũng đủ giúp bộ phim chiếm vị trí cao trong danh sách những tác phẩm được mong chờ nhất.