Top 6 phim Hàn Quốc mô típ yêu lại tình cũ hay nhất
Ngọc Muội - CTV
Dưới đây là 6 bộ phim Hàn Quốc mô típ 'tình yêu tái ngộ' không nên bỏ lỡ.
Một mô típ kinh điển thường được sử dụng trong phim truyền hình Hàn Quốc, "tình yêu tái ngộ" kể về câu chuyện tình yêu của các nhân vật chính gặp nhau lần đầu khi còn nhỏ nhưng bị chia cách cho đến khi gặp lại nhau nhiều năm sau đó. Dưới đây là những bộ phim truyền hình Hàn Quốc yêu thích có sử dụng mô típ "tình yêu tái ngộ".
1. Giấc mơ trao em (Dream to you)
“Dream to You” xoay quanh cuộc hội ngộ của đạo diễn phim Woo Soo Bin do Hwang In Youp thủ vai và phóng viên Ju Yi Jae do Hyeri đảm nhận. Từng có chung ước mơ từ thời trung học, cả hai đã bước sang những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời trước khi tình cờ gặp lại. Nếu Soo Bin trở về sau khi đạt được ước mơ, Yi Jae lại dường như đã đánh mất mục tiêu từng khiến cô nhiệt huyết. Ban đầu, Yi Jae không mấy thoải mái trước sự xuất hiện của người cũ, nhưng quá trình cùng nhau theo đuổi giấc mơ dang dở đã khiến những rung động năm xưa dần trở lại. Điểm hấp dẫn của phim nằm ở việc tình yêu không chỉ đơn thuần được khơi lại mà còn trở thành động lực để hai nhân vật chữa lành, trưởng thành và tìm lại chính mình.
2. Nhà nghỉ California (Motel California)
“Motel California” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của mô típ yêu lại từ đầu. Phim kể về Ji Kang Hee do Lee Se Young thủ vai, cô gái lớn lên tại một nhà nghỉ ở vùng quê và Cheon Yeon Soo do Na In Woo đảm nhận, mối tình đầu đồng thời là người bạn thời thơ ấu của cô. Sau một đêm định mệnh, Kang Hee quyết định rời quê lên thành phố lập nghiệp, để lại phía sau mối tình đầu. Nhiều năm sau, họ lại có cơ hội gặp nhau. Điều khiến câu chuyện trở nên xúc động chính là tình cảm mà Yeon Soo vẫn âm thầm dành cho Kang Hee. Sau nhiều năm xa cách, tình yêu tưởng như đã bỏ lại phía sau lại có cơ hội bắt đầu một lần nữa.
3. Mùa hè năm ngoái (Last Summer)
"Mùa hè năm ngoái” mang đến một phiên bản nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút của chuyện tình tái ngộ. Baek Do Ha do Lee Jae Wook thủ vai và Song Ha Gyeong do Choi Sung Eun đảm nhận từng lớn lên bên nhau, chia sẻ những năm tháng tuổi trẻ và vô số kỷ niệm. Sau thời gian dài xa cách, Do Ha trở về với tư cách một kiến trúc sư thành đạt và quyết định sống cùng Ha Gyeong trong mùa hè. Cuộc hội ngộ của họ không lập tức biến thành một chuyện tình ngọt ngào. Những cuộc tranh cãi, khoảng cách và những cảm xúc chưa được nói thành lời khiến mối quan hệ giữa hai người liên tục rơi vào trạng thái vừa gần vừa xa. Chính sự chậm rãi ấy lại tạo nên sức hút đặc biệt, khiến khán giả tò mò liệu tình cảm năm xưa có thể một lần nữa đơm hoa.
4. Thêm một lần yêu (Love, Take Two)
“Thêm một lần yêu” khai thác mô típ yêu lại theo hướng trưởng thành và giàu tính chữa lành. Lee Ji An do Yum Jung Ah thủ vai và Ryu Jeong Seok do Park Hae Joon đảm nhận từng là người yêu của nhau nhưng cuối cùng mỗi người lại đi một con đường riêng. Nhiều năm sau, họ bất ngờ tái ngộ trong hoàn cảnh cả hai đều đang trải qua những thay đổi lớn của cuộc sống, đặc biệt là hành trình làm cha mẹ đơn thân. Không còn là những rung động bồng bột của tuổi trẻ, tình cảm giữa Ji An và Jeong Seok được xây dựng từ sự đồng cảm, thấu hiểu và những tổn thương mà cả hai từng trải qua. Khi những vết thương cũ dần được xoa dịu, tình yêu cũng có cơ hội bắt đầu lại theo một cách chín chắn hơn.
5. Chọn làm người một nhà (Family by Choice)
“Chọn làm người một nhà” đem đến một câu chuyện tái ngộ đặc biệt khi ba nhân vật Kim San Ha, Yoon Ju Won và Kang Hae Jun từng lớn lên bên nhau như một gia đình. Sau một thập kỷ xa cách, San Ha trở về và gặp lại Ju Won. Nếu trong quá khứ, cả hai thân thiết như anh em thì khi trưởng thành, San Ha bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho Ju Won đã vượt qua ranh giới của tình thân. Mô típ “lớn lên bên nhau rồi xa cách, sau đó gặp lại” giúp bộ phim tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc. Đặc biệt, sự thay đổi trong tình cảm của San Ha khiến cuộc tái ngộ giữa hai người trở thành điểm nhấn đáng chú ý.
6. Tuổi trẻ của tôi (My Youth)
“Tuổi Trẻ Của Tôi” lại mang đến một câu chuyện yêu lại đầy day dứt giữa Sunwoo Hae do Song Joong Ki thủ vai và Sung Je Yeon do Chun Woo Hee đảm nhận. Sau nhiều năm xa cách, họ gặp lại nhau khi cả hai đều đã thay đổi. Hae phải đối mặt với căn bệnh nan y, trong khi Je Yeon cũng bắt đầu nhìn lại những lựa chọn và tham vọng của bản thân. Cuộc hội ngộ vì thế không chỉ đơn giản là chuyện hai người yêu cũ tìm về bên nhau. Đó còn là hành trình chữa lành, học cách chấp nhận những mất mát và trân trọng khoảng thời gian còn lại. Tình yêu trong phim mang màu sắc trưởng thành, nhẹ nhàng nhưng có khả năng chạm đến cảm xúc của người xem.Từ những rung động dang dở thời thanh xuân đến những mối tình trưởng thành sau nhiều năm xa cách, 6 bộ phim trên đều cho thấy một sức hút đặc biệt của mô típ “yêu lại từ đầu”. Bởi đôi khi, điều khiến một tình yêu trở nên đáng nhớ không phải là hai người chưa từng rời xa, mà là sau tất cả, họ vẫn tìm được đường quay trở về bên nhau.