Từ câu chuyện về một vị vua bạo ngược dần thay đổi nhờ ẩm thực fusion kiểu Pháp, đến chàng trai trẻ thấu hiểu rằng sự trả thù cũng giống như một món ăn ngon nhất khi được dọn lên đúng thời điểm, hay hành trình của một tay giang hồ hoàn lương gây dựng lại cuộc đời từ gian bếp nhỏ, dưới đây là 5 bộ K-drama đáng để bạn thêm vào danh sách theo dõi.
“Wok of Love” (Chảo Lửa Tình Yêu)
Seo Poong (Lee Junho) là đầu bếp tài năng tại khách sạn 6 sao Giant nhưng bị phản bội và mất việc, buộc phải bắt đầu lại tại nhà hàng Trung Hoa sắp phá sản Hungry Wok. Quán do Doo Chil Seong (Jang Hyuk), một cựu giang hồ, điều hành với mục tiêu giúp anh em hoàn lương dù không ai biết nấu ăn.
Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Dan Sae Woo (Jung Ryeo Won), tiểu thư sa cơ trong ngày cưới, bước vào gian bếp và vướng vào mối tình tay ba. Kết hợp yếu tố ẩm thực, lãng mạn và trả thù, bộ phim ghi điểm nhờ dàn diễn viên ăn ý và những món ăn hấp dẫn.
“Mr. Queen” (Chàng Hậu)
Jang Bong Hwan (Choi Jin Hyuk), một đầu bếp hiện đại, bất ngờ xuyên không vào cơ thể Hoàng hậu Kim So Yong (Shin Hae Sun) thời Joseon. Mắc kẹt trong thân xác nữ nhân, anh phải xoay xở giữa những âm mưu chốn cung đình và tìm cách trở về hiện tại.
Bên cạnh vị vua Cheoljong (Kim Jung Hyun) đầy bí ẩn và cuộc đấu quyền lực trong hậu cung, Bong Hwan dùng tài nấu ăn để thích nghi và tạo nên nhiều tình huống hài hước. Diễn xuất linh hoạt của Shin Hae Sun là điểm nhấn, giúp bộ phim ghi điểm với sự kết hợp giữa hài hước và yếu tố cung đấu.
“Bon Appétit, Your Majesty”
Yeon Ji Young (Lim Yoona), đầu bếp được đào tạo tại Pháp, bất ngờ xuyên không về thời Joseon và chạm trán vua Lee Heon (Lee Chae Min) khét tiếng tàn nhẫn. Nhờ tài nấu ăn, cô thoát chết và dần trở thành đầu bếp hoàng cung, từng bước cảm hóa nhà vua.
Giữa những âm mưu quyền lực, Ji Young phải lựa chọn thay đổi lịch sử hay tìm cách trở về hiện tại. Phim ghi điểm nhờ chemistry cuốn hút và những màn trình diễn ẩm thực hấp dẫn.
“Itaewon Class” (Tầng Lớp Itaewon)
Park Sae Roy (Park Seo Joon) quyết tâm trả thù tập đoàn Jangga sau bi kịch gia đình và quãng thời gian ngồi tù. Anh mở quán DanBam tại Itaewon, nuôi tham vọng xây dựng đế chế riêng để lật đổ đối thủ.
Đồng hành cùng Sae Roy là Jo Yi Seo (Kim Da Mi) và mối tình đầu Oh Soo Ah (Kwon Nara), tạo nên câu chuyện vừa kịch tính vừa giàu cảm xúc. Bộ phim nổi bật khi biến kinh doanh ẩm thực thành “vũ khí” cho hành trình vươn lên.
“Jewel in the Palace” (Nàng Dae Jang Geum)
Dae Jang Geum (Lee Young Ae) từ một phụ bếp trong cung thời Joseon đã vươn lên trở thành nữ ngự y đầu tiên sau nhiều biến cố và âm mưu.
Kết hợp ẩm thực, y học và yếu tố lịch sử, bộ phim được xem là kinh điển của K-drama và giữ sức hút bền bỉ qua nhiều năm.