Nhắc đến dòng phim tiên hiệp Hoa ngữ, bên cạnh những câu chuyện tình yêu đầy trắc trở, nhiều phân cảnh đã trở thành ký ức khó quên với khán giả. Từ ánh mắt, tạo hình cho đến bối cảnh, tất cả đều góp phần tạo nên những khoảnh khắc được nhắc lại suốt nhiều năm.
1. Tịch Dao tựa gốc cây
Không cần quá nhiều lời thoại, ánh mắt và thần thái của Dương Mịch đã tạo nên một khung hình vừa thanh thoát vừa man mác buồn. Tạo hình tiên nữ trong trẻo cùng khung cảnh cổ trang thơ mộng khiến phân cảnh này trở thành một trong những hình ảnh được khán giả nhớ đến khi nhắc về dòng phim tiên hiệp đời đầu.
Đây cũng là khoảnh khắc góp phần giúp hình tượng Tịch Dao trở thành một trong những tạo hình đáng nhớ trong sự nghiệp của Dương Mịch.
2. Hoa Thiên Cốt nằm dưới gốc đào
Sau những biến cố đau đớn, nhân vật xuất hiện trong bộ trang phục màu xanh, giữa khung cảnh hoa đào đầy chất thơ. Sự tương phản giữa vẻ đẹp của cảnh vật và số phận bi thương của Hoa Thiên Cốt càng khiến khoảnh khắc này trở nên ám ảnh.
Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh nằm dưới tán đào vì thế không chỉ đẹp về mặt thị giác mà còn gợi cảm giác cô độc, tuyệt vọng của nhân vật.
3. Tố Tố nhảy xuống Tru Tiên Đài
Bạch Thiển khi ấy mang thân phận Tố Tố, trải qua một mối tình đầy đau khổ với Dạ Hoa. Khoảnh khắc nàng lựa chọn nhảy xuống Tru Tiên Đài trở thành bước ngoặt quan trọng của câu chuyện, đồng thời khiến người xem nghẹn ngào.
Đây cũng là một trong những phân cảnh từng được khán giả mong chờ và bàn luận nhiều nhất khi bộ phim lên sóng. Hình ảnh Tố Tố rơi xuống Tru Tiên Đài cho đến nay vẫn được xem là biểu tượng của một mối tình bi thương trên màn ảnh Hoa ngữ.
4. “Nàng từng yêu ta chưa?”
“Nàng đã từng yêu ta chưa?” - “Chưa từng”.
Chỉ vài câu thoại ngắn nhưng đủ khiến người xem cảm nhận được sự tuyệt vọng của Húc Phượng trước tình yêu tưởng như đã mất. Dương Tử trong vai Cẩm Mịch cũng thể hiện được sự giằng xé của nhân vật khi đứng trước người mình từng yêu.
Khung cảnh dưới gốc cây hoa đào càng làm tăng cảm giác bi thương cho phân đoạn. Nhiều năm sau khi bộ phim kết thúc, đây vẫn là một trong những cảnh khiến khán giả nhắc lại là không khỏi đau lòng.
Bốn phân cảnh đến từ bốn tác phẩm khác nhau nhưng đều có điểm chung: vừa đẹp về hình ảnh, vừa giàu cảm xúc và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem. Với những khán giả từng mê phim tiên hiệp một thời, đây có lẽ đều là những ký ức khó quên.