Tết Nguyên đán từ lâu đã trở thành cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất của điện ảnh Trung Quốc, nơi các bom tấn dốc toàn lực cạnh tranh từng suất chiếu. Năm 2026 cũng không ngoại lệ khi tổng doanh thu phòng vé nhanh chóng vượt mốc 1,6 tỷ nhân dân tệ chỉ sau thời gian ngắn khởi chiếu, cho thấy sức nóng của mùa phim đầu năm.
Giữa bức tranh doanh thu sôi động ấy, tin buồn lại đến với Vương Hạc Đệ khi bộ phim Tinh hà nhập mộng do anh đóng chính có màn ra mắt kém khả quan. Sau một ngày công chiếu, tác phẩm chỉ thu về khoảng 40 triệu NDT, mức tăng trưởng chậm và tỷ lệ lấp đầy rạp thấp. Sang ngày mùng 2 Tết, tỷ suất chiếu của phim tiếp tục sụt giảm, khiến cơ hội bứt phá doanh thu ngày càng mong manh.
Tinh hà nhập mộng là dự án khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh tương lai xa, khi nhân loại phát triển hệ thống giấc mơ ảo “Lưu Mộng”, cho phép con người tự do làm mọi điều trong thế giới mộng tưởng. Tuy nhiên, công nghệ này cũng kéo theo khủng hoảng nhận thức, khi ranh giới giữa thực và ảo dần bị xóa nhòa. Trong phim, Vương Hạc Đệ vào vai Tư Thiên Bưu, người quản lý hệ thống, đồng hành cùng nữ thuyền trưởng do Tống Thiến thể hiện để xử lý những hỗn loạn giữa các tầng giấc mơ.
Tác phẩm gây chú ý nhờ phần hình ảnh rực rỡ, pha trộn phong cách “Ma trận”, hoạt hình, cơ giáp và truyện tranh 2D, mang đến thế giới thị giác nhiều màu sắc. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất lại nằm ở diễn xuất. Cả hai diễn viên chính bị nhận xét thể hiện cường điệu, thiếu chiều sâu cảm xúc. Vương Hạc Đệ còn gây tranh cãi với lối thoại bị cho là chói tai, trong khi Tống Thiến thiếu sức sống ở nhiều phân cảnh quan trọng.
Không chỉ riêng Tinh hà nhập mộng, một dự án khác cũng rơi vào cảnh doanh thu thấp là Tiêu nhân do Ngô Kinh đóng chính. Sau ngày đầu, tác phẩm đạt khoảng 125 triệu NDT, con số chưa tương xứng với kỳ vọng dành cho “ông hoàng phòng vé” Trung Quốc. Trên Douban, phim được chấm 7,5/10 điểm, nhỉnh hơn Tinh hà nhập mộng (7/10). Giới chuyên môn nhận định Tiêu nhân có lợi thế hành động mãn nhãn và hiệu ứng truyền miệng khá tốt, song cách kể chuyện còn rối, gây khó hiểu với khán giả chưa đọc nguyên tác.
Tiêu nhân được chuyển thể từ truyện tranh của Hứa Tiên Triết, lấy bối cảnh cuối thời nhà Tùy, xoay quanh những võ sĩ hộ tống yếu nhân. Nhân vật Đao Mã do Ngô Kinh thể hiện dấn thân vào hành trình đầy mai phục trên đường về kinh thành. Dự án quy tụ dàn tên tuổi như Tạ Đình Phong, Lý Liên Kiệt, dưới sự chỉ đạo của võ sư Viên Hòa Bình. Tuy vậy, với chi phí sản xuất lần lượt khoảng 700 triệu NDT (Tiêu nhân) và hơn 200 triệu NDT (Tinh hà nhập mộng), áp lực thu hồi vốn là không nhỏ khi suất chiếu sớm bị cắt giảm.
Trái ngược hoàn toàn, Phi Trì Nhân Sinh 3 tạo nên cú bứt phá ngoạn mục khi thu hơn 616 triệu NDT ngay ngày đầu, chiếm tới 50% tổng doanh thu các phim ngoài rạp. Sức hút của tác phẩm đến từ cái tên Thẩm Đằng, một trong những gương mặt bảo chứng phòng vé hiện tại. Theo thống kê của Maoyan, tổng doanh thu tích lũy các phim có Thẩm Đằng tham gia đã lên tới 37 tỷ NDT.
Trong phần ba, nhân vật Trương Trì (Thẩm Đằng đóng), tay đua huyền thoại từng bị tước giấy phép trở lại với vai trò đội trưởng đội tuyển quốc gia, đối đầu không chỉ các tay đua trẻ mà còn phải vượt qua công nghệ AI tiên tiến. Thành công từ hai phần trước (tổng doanh thu khoảng 5 tỷ NDT) cùng dàn diễn viên đông đảo giúp phim gần như nắm chắc phần thắng ngay từ vạch xuất phát.
Giữa bối cảnh thị trường phân hóa mạnh mẽ, câu chuyện phòng vé năm nay cho thấy rõ sự khắc nghiệt của mùa phim Tết. Khi một bên bùng nổ doanh thu, bên còn lại phải chật vật tìm chỗ đứng. Với Vương Hạc Đệ, khởi đầu năm mới vì thế không mấy suôn sẻ. Dù vẫn còn cơ hội nhờ hiệu ứng truyền miệng, song thực tế hiện tại cho thấy hành trình “lội ngược dòng” của Tinh hà nhập mộng sẽ không hề dễ dàng.