Phim Ảnh

Dàn diễn viên 'Linh hồn bị đánh tráo' sao 10 năm: Người đi qua một lần đò, kẻ may mắn vượt qua cửa tử

Hà Nguyễn
Chia sẻ

Sự thay đổi chóng mặt của dàn diễn viên tham gia trong bộ phim đình đám màn ảnh "Linh hồn bị đánh tráo".

Mia Mai Chai Mia (tựa Việt: Linh hồn bị đánh tráo) - bộ phim từng oanh tạc màn ảnh nhỏ Việt một thời. Nhìn qua nhìn lại đã 10 năm kể từ ngày phim lên sóng tập đầu tiên, dàn diễn viên tham gia trong phim cũng đã thay đổi rất nhiều. Người tiếp tục chăm chỉ hoạt động trong showbiz, người dường như đã không thể trụ lại trong môi trường này. 

Bee Namthip

Một trong hai "linh hồn" của bộ phim chính là người đẹp Bee Namthip. 10 năm đã qua, giờ đây Bee Namthip là một trong những ngôi hàng đầu của showbiz Thái Lan. Cô hoạt động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực diễn xuất, người mẫu, giám khảo, MC,... Những nỗ lực và sự kiên trì không ngừng nghỉ đã giúp Bee Namthip thành công rực rỡ như ngày hôm nay. 

10 năm trôi qua dường như nhan sắc vóc dáng của cô chẳng thay đổi là mấy, thậm chí còn được đánh giá là "lão hóa ngược". Cô cũng là một trong số ít những nghệ sĩ Thái Lan có lượng fan Việt đông đảo, được đông đảo khán giả biết đến thông qua các bộ phim phát sóng trên truyền hình. Ở tuổi 39, Bee Namthip vừa giàu vừa đẹp và yêu chủ nghĩa độc thân.

Pang Ornjira

Nữ chính thứ hai của Linh hồn bị đánh tráo gọi tên Pang Ornjira. Pang và Bee từng nhiều lần cộng tác với nhau, được xem là những người bạn diễn vô cùng ăn ý. Giống như Bee Namthip, Pang Ornjira được ví như "con ong chăm chỉ" của làng giải trí Thái Lan, cô không ngần ngại tham gia bất kì kịch bản nào từ vai chính diện đến vai phản diện, hay đơn giản là những vai nhỏ. 

Xem thêm: 10 phim mới của TV3 Thái Lan sắp bấm máy: 'Bữa tiệc' bùng nổ với sự tham gia của dàn sao đình đám

Chính vì thế gia sản phim ảnh của người đẹp ở tuổi 36 phải nói rằng "siêu to khổng lồ". Năm 2015 cô thông báo lên xe hoa, cuộc hôn nhân kéo dài không lâu cô và người đó đã "đường ai nấy đi". Mới đây cô chia sẻ hạnh phúc đang mang thai con đầu lòng với người chồng thứ hai, hai người chưa kết hôn nhưng cô đã nhận lời cầu hôn từ chồng kém tuổi.

Guy Ratchanont

Guy Ratchanont (sinh năm 1989) được biết đến với vai Wanchai trong Linh hồn bị đánh tráo. Anh hoạt động song song hai lĩnh vực phim ảnh và ca hát. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Cô dâu bất đắc dĩ, Lưới tình catwalk, Ngoài vòng pháp luật, Nước mắt hồng nhan, Lừa tình,...

Vì hoạt động dưới danh nghĩa diễn viên tự do vậy nên khán giả có thể bắt gặp anh chàng Guy Ratchanont trên nhiều nhà đài khác nhau. Anh không thường đảm nhận vai chính, thay vào đó anh có duyên với những vai nam thứ, nam phụ nhiều hơn. Sau ánh hào quang, Guy Ratchanont trở về với tổ ấm nhỏ của mình, nơi có người vợ không làm trong ngành giải trí và những đứa con của họ.

James Ruangsak

Chắc hẳn đây là nhân vật quá quen thuộc với khán giả Việt trong những vai ngoại tình, trăng hoa, dẻo miệng. Anh ấy là James Ruangsak, sinh năm 1978 là người Thái gốc Hoa. Xuất phát điểm của James không phải là một diễn viên, anh là một ca sĩ nổi tiếng ở Thái Lan. Anh may mắn bén duyên với diễn xuất và theo đuổi nó cho đến nay. 

Số lượng kịch bản anh nhận không nhiều, có thể điểm qua một vài bộ phim đáng nhớ như Hoa hồng của quỷ, Ngọc bích huyết long, Vòng xoáy tội ác, Cô nàng lọ lem,... Có thể bạn chưa biết, James Ruangsak may mắn nằm trong số 45 người sống sót trong vụ rơi máy bay năm 1998. Vụ việc đã để lại thiệt hại nặng nề với số người chết là 101 người, 30 người bị thương nặng.

Pei Panward

Nữ diễn viên chuyên trị vai phản diện trong phim Pei Panward - người đã đảm nhận vai Saisawat trong Linh hồn bị đánh tráo. Trước đó nhan sắc của nữ diễn viên thường xuyên gây tranh cãi, nhiều nghi vấn cho rằng cô đụng chạm dao kéo. 

Pei Panward có lối diễn xuất tự nhiên, nhanh nhẹn nên may mắn được hợp tác với nhiều nhà đài. Cô kết hôn năm 33 tuổi với một doanh nhân giàu có. Hiện tại tổ ấm nhỏ của cô đã có hai nhóc tỳ xinh xắn. Cô dành thời gian cho gia đình nhiều hơn vì thế ít tham gia đóng phim hơn trước.

Fair Gundon

Chắc hẳn nhiều khán giả vẫn còn nhớ bác sĩ Sakon của Linh hồn bị đánh tráo, người đàn ông xuất hiện ít nhưng vô cùng chất lượng. Người thủ vai này là diễn viên Fair Gundon, là người Thái Lan gốc Anh. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của anh chàng sinh năm 1990. 

Sau thành công của vai diễn đầu tay, anh chàng góp mặt trong nhiều dự án khác như: Chuyện tình lọ lem, Mãi mãi một tình yêu, Trái tim tội lỗi,... Tuy nhiên 5 năm trở lại đây Fair Gundon gần như biến mất khỏi showbiz, anh không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào cả. Điều này khiến nhiều khán giả luyến tiếc khi một tài năng bị bỏ quên. 

Xem thêm: Khán giả phát cuồng trước teaser 'cực gắt' của bộ phim ngoại tình hay nhất 2021 'Đóa hoa tham vọng'

Chia sẻ

Bài viết

Hà Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất