Phim ảnh

Tiếc nuối cho Sơn Tùng M-TP

Khánh Quỳnh - CTV

Hơn 10 năm sau bộ phim Chàng trai năm ấy, Sơn Tùng M-TP gần như "mất hút" trên màn ảnh.

Năm 2014, một "tay ngang" mang tên Sơn Tùng M-TP đã khiến cả điện ảnh Việt chấn động khi hóa thân thành Đình Phong trong Chàng trai năm ấy. Diễn như không diễn, anh mang về giải Cánh Diều Vàng và hứa hẹn trở thành "ông hoàng" mới của màn ảnh rộng. 

Thế nhưng, hơn 10 năm trôi qua vẫn không có bất kỳ sản phẩm phim điện ảnh nào của Sơn Tùng được ra mắt. Vậy tại sao Sơn Tùng lại chọn cách "tuyệt giao" với điện ảnh sau màn chào sân rực rỡ như vậy?

Cái bóng quá lớn của Đình Phong 

Sơn Tùng M-TP nổi tiếng là người cầu toàn, và có lẽ anh hiểu rõ hơn ai hết rằng: Đình Phong không chỉ là một vai diễn, mà còn là một phần linh hồn của anh trong điện ảnh. Vai diễn này đưa anh từ một ca sĩ trẻ đầy triển vọng trở thành hiện tượng của màn ảnh rộng khi hình ảnh chàng ca sĩ lạc quan, đầy nhiệt huyết chiến đấu với bạo bệnh chạm đến trái tim khán giả. Đình Phong không chỉ là nhân vật, mà còn trở thành biểu tượng về niềm tin, nghị lực và sự xúc động nguyên sơ hiếm có của điện ảnh Việt. 

Vai diễn Đình Phong trong Chàng trai năm ấy đem về cho Sơn Tùng giải Cánh diều vàng 
Vai diễn Đình Phong trong Chàng trai năm ấy đem về cho Sơn Tùng giải Cánh diều vàng 

Nhiều người cho rằng, việc Sơn Tùng không nhận thêm phim sau Chàng trai năm ấy chính là cách anh bảo vệ sự thuần khiết và giá trị nguyên vẹn của Đình Phong. Một vai diễn nhạt nhòa hay kịch bản thương mại kém chất lượng có thể làm loãng "vibe" điện ảnh đặc biệt mà anh từng tạo ra, khiến khán giả nhớ về anh không còn là Đình Phong đầy cảm xúc nữa. 

Sự kén chọn của "ngôi sao số 1"

Ở vị thế hiện tại, Sơn Tùng không thể trở lại điện ảnh chỉ để "thử sức" hay "lấn sân" cho vui. Với tên tuổi và vị thế dẫn đầu mà anh xây dựng, bất kỳ vai diễn nào cũng phải là một bước tiến quan trọng, một siêu phẩm hoặc một tác phẩm nghệ thuật đủ sức rung chuyển thị trường, để xứng đáng với cái tên Sơn Tùng M-TP.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng đã gầy dựng nên danh tiếng 'không phải dạng vừa' nên việc chọn được bộ phim phù hợp là bài toán khó - Ảnh: FBNV
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng đã gầy dựng nên danh tiếng "không phải dạng vừa" nên việc chọn được bộ phim phù hợp là bài toán khó - Ảnh: FBNV

Bài toán này đặt ra thách thức lớn cho các đạo diễn: làm sao để tạo ra một nhân vật đủ sức "vượt mặt" Đình Phong nhưng vẫn hợp lý, mới mẻ và hấp dẫn? Một nhân vật mà khi khán giả nhìn vào, họ thấy một con người hoàn toàn khác, chứ không chỉ là "Sơn Tùng đang đi đóng phim"? Đây là một yêu cầu vừa khó, vừa khắt khe, bởi cái bóng của Đình Phong quá lớn, gần như trở thành chuẩn mực mà mọi vai diễn tiếp theo của anh đều phải đối chiếu.

Có thể Sơn Tùng vẫn đang chờ đợi một "duyên nợ" - một đạo diễn có tầm nhìn đủ lớn để khai phá những góc tối, gai góc hơn trong diễn xuất của anh, đưa anh đến những trải nghiệm điện ảnh mới mà trước đây chưa từng thử sức. Sự kén chọn này, dù khiến khán giả phải chờ đợi, đồng thời cũng tạo nên sự bí ẩn và giá trị riêng cho cái tên Sơn Tùng M-TP trên màn ảnh rộng.

Mất bao lâu để khán giả có thể lại thấy Sơn Tùng trên màn ảnh rộng 
Mất bao lâu để khán giả có thể lại thấy Sơn Tùng trên màn ảnh rộng 

Hiện tại, thay vì trở lại màn ảnh rộng, Sơn Tùng M-TP tập trung vào các dự án âm nhạc, điển hình là Sky Tour Movie. Điều này cho thấy ưu tiên số một của anh vẫn là âm nhạc – mảnh đất mà anh đã "xưng vương, xưng bá" hơn một thập kỷ qua, xây dựng vị thế gần như độc tôn trong lòng khán giả. Tuy nhiên, nếu một ngày Sơn Tùng bất ngờ công bố một dự án điện ảnh mới, chắc chắn đó sẽ trở thành cơn địa chấn lớn nhất trong lịch sử phòng vé Việt.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Khánh Quỳnh - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI