Là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu và màn ảnh Việt, NSƯT Hữu Châu từ lâu đã trở thành cái tên gắn liền với những vai diễn giàu chiều sâu, giàu cảm xúc. Hơn bốn thập kỷ theo đuổi nghệ thuật, ông không chỉ chinh phục khán giả bằng khả năng hóa thân đa dạng mà còn được nhiều đạo diễn xem là "bảo chứng" về diễn xuất.
Thế nhưng, trong bức tranh phòng vé nửa đầu năm 2026, những dự án điện ảnh của nam nghệ sĩ vẫn chưa thể mang đến cú bứt phá về mặt doanh thu khiến nhiều khán giả tiếc nuối.
Chỉ trong sáu tháng đầu năm, NSƯT Hữu Châu liên tiếp xuất hiện trong hai dự án điện ảnh là Nhà Mình Đi Thôi và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi. Đây đều là những tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực, mang màu sắc tình cảm - gia đình, hướng đến nhiều đối tượng khán giả. Tuy nhiên, kết quả thương mại lại chưa như kỳ vọng.
Theo thống kê phòng vé, Nhà Mình Đi Thôi khép lại hành trình ngoài rạp với doanh thu khoảng 14 tỷ đồng. Trong khi đó, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi ghi nhận kết quả khả quan hơn khi đạt khoảng 44 tỷ đồng. Cộng dồn hai tác phẩm, doanh thu đạt khoảng 58 tỷ đồng - một con số không quá thấp nếu nhìn riêng lẻ, nhưng vẫn khá khiêm tốn so với mặt bằng của thị trường điện ảnh Việt trong những năm gần đây, khi ngày càng nhiều bộ phim chinh phục cột mốc 100 tỷ, thậm chí vài trăm tỷ đồng.
Điều khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối nằm ở chỗ, NSƯT Hữu Châu vẫn giữ vững phong độ diễn xuất. Trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, ông hóa thân thành người cha câm điếc, truyền tải cảm xúc chủ yếu bằng ánh mắt, cử chỉ và biểu cảm. Không cần quá nhiều lời thoại, nhân vật của NSƯT Hữu Châu vẫn chạm đến cảm xúc người xem bằng sự chân thật và tiết chế - điều vốn đã trở thành dấu ấn của nam nghệ sĩ qua nhiều năm làm nghề.
Ở Nhà Mình Đi Thôi, dù không phải nhân vật trung tâm, NSƯT Hữu Châu vẫn mang đến sự vững vàng trong cách xử lý tâm lý nhân vật, góp phần tạo nên chiều sâu cho câu chuyện gia đình. Giới chuyên môn nhiều lần nhận định rằng, những diễn viên giàu kinh nghiệm như NSƯT Hữu Châu luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ cảm xúc của cả bộ phim.
Tuy nhiên, điện ảnh là nghệ thuật của sự tổng hòa. Thành công của một tác phẩm không được quyết định bởi diễn xuất của riêng một cá nhân, dù đó là nghệ sĩ kỳ cựu. Kịch bản, cách kể chuyện, chiến lược truyền thông, lịch phát hành, hiệu ứng truyền miệng và mức độ cạnh tranh với các phim ra mắt cùng thời điểm đều có thể tác động trực tiếp đến doanh thu. Vì vậy, sự hiện diện của NSƯT Hữu Châu, dù mang lại nhiều giá trị về nghệ thuật, vẫn chưa đủ để giúp hai dự án vượt qua giới hạn thương mại.
Có thể nói, nửa đầu năm 2026 là chặng đường đáng tiếc của NSƯT Hữu Châu ở phòng vé. Hai bộ phim, tổng doanh thu khoảng 58 tỷ đồng, đều chưa đạt kỳ vọng nếu đặt cạnh những tác phẩm dẫn đầu thị trường. Dẫu vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc nam nghệ sĩ đánh mất sức hút trên màn ảnh. Trái lại, qua từng vai diễn, NSƯT Hữu Châu vẫn cho thấy sự chỉn chu, tận tâm và khả năng giữ cảm xúc ổn định.
Đáng chú ý, sau hai dự án phát hành trong nửa đầu năm, ông tiếp tục góp mặt trong Lên Hương (9/2026) và Hoàng Hậu Cuối Cùng (2027) - hai bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ khi công bố. Đặc biệt, Hoàng Hậu Cuối Cùng còn quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý cùng sự trở lại của Tăng Thanh Hà sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh rộng, hứa hẹn tạo sức hút lớn khi ra rạp.
Với kinh nghiệm nghề nghiệp và khả năng hóa thân đã được khẳng định, NSƯT Hữu Châu vẫn là cái tên được nhiều đạo diễn đặt niềm tin. Sau hai dự án chưa tạo được cú hích về doanh thu trong nửa đầu năm, khán giả đặc biệt kỳ vọng Lên Hương và Hoàng Hậu Cuối Cùng sẽ mang đến một diện mạo khác cho hành trình phòng vé của nam nghệ sĩ, để những nỗ lực bền bỉ của ông được đền đáp bằng thành tích xứng đáng hơn.