NSƯT Hoài Linh bây giờ không tham gia mạng xã hội. Đó có lẽ là điều khiến nhiều người phải tiếc nuối cho Hoài Linh, bởi ai cũng hiểu mạng xã hội rất quan trọng với nghệ sĩ.
Hiện nay, hầu hết nghệ sĩ Việt đều tận dụng rất mạnh sức ảnh hưởng trên Facebook, TikTok hay YouTube để quảng bá hình ảnh và các sản phẩm nghệ thuật. Từ đạo diễn, diễn viên đến ca sĩ, ai cũng hiểu rằng mạng xã hội không còn chỉ là nơi giao lưu với khán giả, mà đã trở thành công cụ quan trọng quyết định sức lan tỏa của một bộ phim hay một dự án giải trí.
Trấn Thành là ví dụ rõ ràng nhất. Mỗi mùa phim Tết, anh gần như phủ kín mạng xã hội bằng hàng chục video ngắn, clip hậu trường và những bài viết liên tục kêu gọi khán giả ra rạp. Chính cách quảng bá gần gũi và dày đặc ấy góp phần giúp phim tạo hiệu ứng cực lớn.
Nhiều nghệ sĩ khác cũng làm điều tương tự. Họ xuất hiện mỗi ngày, giữ tương tác liên tục để duy trì độ nóng tên tuổi. Trong thời đại số, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng Hoài Linh lại khác.
Dù sở hữu trang cá nhân có hơn 11 triệu người theo dõi, thuộc nhóm nghệ sĩ đông fan nhất showbiz Việt, bài đăng gần nhất của anh đã dừng từ tháng 6/2021. Điều đặc biệt là dù “đóng băng” suốt nhiều năm, bài viết ấy vẫn nhận gần nửa triệu lượt thích cùng lượng bình luận rất lớn. Điều đó cho thấy sức hút của Hoài Linh thực tế chưa từng biến mất. Vấn đề là anh đã chọn cách đứng ngoài cuộc chơi mạng xã hội.
Có lẽ, với nhiều nghệ sĩ khác, việc sở hữu lượng người theo dõi lớn như vậy sẽ là lợi thế khổng lồ để quảng bá phim ảnh, hình ảnh cá nhân hay các dự án nghệ thuật. Nhưng Hoài Linh gần như không sử dụng lợi thế ấy, ngay cả khi anh trở lại điện ảnh trong giai đoạn 2024-2026.
Đó là điều khiến nhiều khán giả tiếc. Bởi nếu hoạt động mạng xã hội thường xuyên hơn, sức lan tỏa của Hoài Linh chắc chắn còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng nhìn sâu hơn, người ta cũng phần nào hiểu được lựa chọn ấy.
Trong một lần chia sẻ với Saostar, Hoài Linh từng nói rất giản dị: “Thật ra tôi muốn chơi lại mạng xã hội lắm nhưng mà trong khoảng thời gian bố mất, tôi không thể làm được gì cả… Tôi nghĩ để từ từ”.
Đó không đơn thuần là lời giải thích về việc ngừng đăng bài. Nó phản ánh tâm thế của một người đã trải qua quá nhiều biến cố và không còn muốn xuất hiện bằng mọi giá.
Với Hoài Linh, mạng xã hội dường như không phải nơi để duy trì sự hiện diện cho đủ. Anh chỉ muốn quay lại khi thật sự sẵn sàng về cảm xúc. Điều đáng nói là dù im lặng, Hoài Linh vẫn luôn là cái tên được quan tâm đặc biệt.
Trong suốt thời gian “tạm dừng”, Hoài Linh liên tục đối diện với nhiều tin đồn thất thiệt, từ sức khỏe đến đời sống cá nhân. Có thời điểm, những thông tin như “đột quỵ”, “nguy kịch” lan truyền rộng rãi khiến người thân và khán giả hoang mang.
Nhưng thay vì phản ứng mạnh hay liên tục lên tiếng trên mạng xã hội, Hoài Linh tiếp tục chọn im lặng. Không phải vì né tránh, mà có lẽ vì anh không muốn bị cuốn vào vòng xoáy của mạng xã hội.
Thực tế, Hoài Linh thuộc thế hệ nghệ sĩ thành danh từ rất lâu trước khi mạng xã hội phát triển. Anh được yêu mến từ sân khấu cải lương, hài kịch, truyền hình và điện ảnh. Tên tuổi của Hoài Linh được xây dựng bằng hàng chục năm lao động nghệ thuật chứ không nhờ những xu hướng trên internet.
Có lẽ vì thế, anh không quá phụ thuộc vào việc phải xuất hiện liên tục để giữ hào quang. Điều thú vị là dù gần như “im tiếng” trên mạng xã hội, sức hút của Hoài Linh ngoài đời thực vẫn rất lớn. Hai bộ phim anh tham gia gần đây là “Làm giàu với ma” và “Cuộc chiến hột xoàn” đạt tổng doanh thu khoảng 229 tỷ đồng. Điều đó cho thấy khán giả vẫn dành tình cảm đặc biệt cho anh.
Tất nhiên, nhiều người vẫn tiếc cho Hoài Linh. Tiếc vì một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn như vậy lại không còn xuất hiện nhiều để kết nối với công chúng như trước. Tiếc vì khán giả vẫn muốn được nhìn thấy nhiều hơn những khoảnh khắc đời thường, những câu chuyện giản dị hay chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm từ người nghệ sĩ họ từng yêu mến suốt nhiều năm.
Có lẽ, sau tất cả, Hoài Linh đang chọn điều khiến bản thân bình yên hơn, tránh áp lực phải hiện diện mỗi ngày trên mạng xã hội. Nhưng khán giả vẫn chờ đợi Hoài Linh sẽ trở lại như chính anh chia sẻ rằng “tôi nghĩ để từ từ”.