Phim ảnh

Tiếc cho Nguyễn Hùng sau Mưa Đỏ

Ngọc Muội - CTV

Sau thành công rực rỡ của Mưa đỏ, Nguyễn Hùng trở lại màn ảnh nhưng chưa thể nối dài hào quang phòng vé.

Mưa đỏ từng là cú hích đưa cái tên Nguyễn Hùng đến gần hơn với khán giả. Tuy nhiên, sau thành công vang dội của bộ phim, nam diễn viên vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một dấu mốc mới khi tác phẩm điện ảnh trở lại chưa đạt thành tích như kỳ vọng.

Trong Mưa đỏ, Nguyễn Hùng đảm nhận vai Hải - người lính trẻ mang tinh thần quả cảm, giàu lòng yêu nước. Diễn xuất mộc mạc cùng hình ảnh chân chất giúp anh nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Không chỉ tham gia diễn xuất, Nguyễn Hùng còn sáng tác và thể hiện ca khúc nhạc phim Còn gì đẹp hơn, góp phần lan tỏa cảm xúc của tác phẩm. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Mưa đỏ khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu hơn 714 tỷ đồng, trở thành một trong những bộ phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé.

Nguyễn Hùng tạo dấu ấn với vai người lính trẻ trong phim Mưa Đỏ. Ảnh: MXH
Nguyễn Hùng tạo dấu ấn với vai người lính trẻ trong phim Mưa Đỏ. Ảnh: MXH

Sau dấu mốc đáng nhớ ấy, Nguyễn Hùng không vội vàng xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Thay vào đó, anh dành nhiều thời gian cho âm nhạc, lĩnh vực vốn là thế mạnh từ trước khi bén duyên với điện ảnh. Nam nghệ sĩ tiếp tục sáng tác, biểu diễn và theo đuổi các dự án cá nhân, cho thấy mong muốn phát triển song song cả hai con đường nghệ thuật thay vì chỉ tập trung vào diễn xuất.

Phải đến khi tham gia Cảm ơn người đã thức cùng tôi, Nguyễn Hùng mới chính thức trở lại màn ảnh rộng. Trong phim, anh đảm nhận vai Duy Khang - một nhân vật có nhiều diễn biến nội tâm, khác hẳn hình tượng người lính trong Mưa đỏ. Vai diễn được xem là cơ hội để nam diễn viên trẻ chứng minh khả năng biến hóa cũng như mở rộng màu sắc diễn xuất.

Dẫu vậy, xét về thành tích thương mại, Cảm ơn người đã thức cùng tôi chưa thể tạo nên cú bứt phá như người tiền nhiệm. Theo Box Office Vietnam, bộ phim hiện thu về hơn 44 tỷ đồng. Đây là con số không hề thấp đối với một tác phẩm tâm lý, nhưng vẫn còn khá khiêm tốn nếu đặt cạnh doanh thu hơn 714 tỷ đồng của Mưa đỏ. Khoảng cách lớn giữa hai dự án khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho Nguyễn Hùng sau màn chào sân đầy ấn tượng.

Bên cạnh diễn xuất, Nguyễn Hùng còn hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và sáng tác nhạc phim. Ảnh: FBNV
Bên cạnh diễn xuất, Nguyễn Hùng còn hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và sáng tác nhạc phim. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, doanh thu chưa phải thước đo duy nhất để đánh giá hành trình của một diễn viên trẻ. Điều đáng ghi nhận là Nguyễn Hùng vẫn kiên trì thử sức với những dạng nhân vật khác nhau, đồng thời không từ bỏ niềm đam mê âm nhạc. Sự đa năng trong cả diễn xuất lẫn sáng tác được xem là lợi thế giúp anh có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Dù Cảm ơn người đã thức cùng tôi chưa thể nối dài thành tích phòng vé của Mưa đỏ, Nguyễn Hùng vẫn được nhiều khán giả đặt kỳ vọng nhờ tinh thần không ngừng thử thách bản thân. Dự án tiếp theo của anh là vai chính trong phim điện ảnh Bò sữa bay do đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt thực hiện, dự kiến khởi chiếu vào ngày 6/11/2026. 

Đây được xem là cột mốc quan trọng khi lần đầu Nguyễn Hùng gánh vác vai trung tâm trong một tác phẩm điện ảnh. Sau dấu ấn từ Mưa đỏ và bước chuyển mình với Cảm ơn người đã thức cùng tôi, người hâm mộ kỳ vọng Bò sữa bay sẽ là cơ hội để nam diễn viên trẻ bứt phá, đồng thời chứng minh anh không chỉ là "hiện tượng một vai diễn" mà còn là gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Ngọc Muội - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI