Có những nghệ sĩ khiến khán giả nhớ không phải vì xuất hiện nhiều, mà bởi mỗi lần trở lại đều gợi lên một cảm giác tiếc nuối. NSND Công Lý là một trường hợp như thế. Sau gần 5 năm kể từ biến cố sức khỏe, anh đã có thể quay lại trường quay, góp mặt trong một số bộ phim truyền hình. Nhưng điều khiến nhiều người day dứt là khán giả có lẽ sẽ rất khó được chứng kiến một Công Lý ở đỉnh cao như trước.
Điều đáng tiếc không nằm ở việc anh vắng bóng một thời gian. Điều đáng tiếc là biến cố xảy ra đúng lúc Công Lý đang ở giai đoạn đẹp của sự nghiệp.
Không nhiều diễn viên có thể đi trọn hai con đường tưởng như rất khác nhau. Trên sân khấu hài, Công Lý trở thành một biểu tượng với vai Bắc Đẩu trong Táo Quân. Còn ở phim truyền hình, anh lại là gương mặt của những vai chính kịch nhiều chiều sâu, từ người cha nghiêm khắc, cán bộ, chiến sĩ công an cho đến những nhân vật nội tâm phức tạp.
Khán giả từng quen với một Công Lý có thể khiến người ta cười chỉ bằng một ánh mắt, nhưng cũng đủ sức lấy nước mắt người xem bằng vài câu thoại ngắn. Đó là điều không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.
Chính vì vậy, khi anh gặp biến cố sức khỏe vào năm 2021, sự tiếc nuối không chỉ dành cho một cá nhân, mà còn dành cho sân khấu và màn ảnh Việt Nam. Một diễn viên đang ở giai đoạn đẹp của nghề buộc phải tạm dừng sự nghiệp, khi vẫn còn rất nhiều vai diễn phù hợp đang chờ phía trước.
Những năm gần đây, Công Lý đã từng bước trở lại. Anh xuất hiện trong Trạm cứu hộ trái tim, rồi Cha tôi, người ở lại. Dù thời lượng không nhiều, mỗi lần nam nghệ sĩ xuất hiện đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Người ta không còn đặt nặng việc anh có bao nhiêu đất diễn, mà chỉ vui vì anh vẫn còn đứng trước ống kính.
Có lẽ đó là sự khác biệt rất lớn giữa Công Lý với nhiều nghệ sĩ khác. Sau biến cố, anh không cố gắng chứng minh mình đã khỏe hoàn toàn, cũng không lựa chọn những vai diễn quá sức để khẳng định bản thân. Anh trở lại chậm rãi, đúng với khả năng hiện tại và chấp nhận mọi thay đổi của cuộc sống.
Đằng sau sự trở lại ấy là một tình yêu nghề hiếm có. Theo chia sẻ của bà xã Ngọc Hà, điều khiến Công Lý hạnh phúc nhất không phải danh tiếng hay cát-xê, mà là được trở lại trường quay, được hóa thân vào nhân vật sau nhiều năm điều trị và tập phục hồi.
Đó cũng là lý do mỗi lần xuất hiện, ánh mắt của anh vẫn toát lên sự tập trung quen thuộc của một người đã dành hơn ba thập kỷ cho nghệ thuật. Có thể giọng nói chưa còn như xưa, bước đi chưa còn nhanh nhẹn, nhưng niềm say mê với nghề dường như chưa từng vơi đi.
Có người nói thời gian là đối thủ lớn nhất của diễn viên. Với Công Lý, đối thủ ấy còn là những di chứng sau bệnh tật. Vì thế, sẽ thật khó để khán giả được thấy anh đảm nhận những vai diễn nặng ký như giai đoạn đỉnh cao. Và đó mới là điều đáng tiếc nhất.
Dẫu vậy, hành trình của NSND Công Lý hôm nay vẫn mang đến một giá trị đặc biệt. Anh cho thấy một nghệ sĩ có thể mất đi phần nào sức khỏe, có thể không còn phong độ như trước, nhưng không đánh mất tình yêu với nghề. Đôi khi, chỉ cần còn được nhìn thấy Công Lý trên màn ảnh, dù trong một vai diễn nhỏ, cũng đủ để khán giả tin rằng ngọn lửa nghệ thuật trong anh vẫn chưa bao giờ tắt.