Phim Ảnh

Thuyết âm mưu về cha ruột của Lee Jun Ki trong Flower of Evil, phải chăng cuộc đời đã đối xử quá đáng với anh

Lưu Loan
Chia sẻ

Tập phim Đóa hoa của quỷ vừa lên sóng đã giải đáp nhiều câu hỏi khúc mắc bấy lâu nay nhưng cũng để lại không ít thuyết âm mưu vô cùng đáng sợ

Khi nhân vật nguy hiểm nhất trong phim lộ diện cũng là lúc người xem lại thu thêm được loạt chuỗi băn khoăn về những bí ẩn xoay quanh kẻ đồng phạm Beak Hee Sung. Từ đây, nhiều giả thuyết về mối quan hệ giữa các nhân vật đã được đặt ra.

Thuyết âm mưu về cha ruột của Lee Jun Ki trong Flower of Evil, phải chăng cuộc đời đã đối xử quá đáng với anh Ảnh 1
Baek Hee Sungchính là đồng phạm của Do Min Seok

Ngay khi cùng vợ về nhà sau khi đã giúp phía cảnh sát truy quét được bọn buôn người, Do Hyun Soo đã thổ lộ hết quá khứ của mình với vợ. Anh nói với Ji Won rằng kí ức gần nhất của mình chính là lúc anh bị lạc trong một khu rừng vô cùng hoang vắng. Tại đây, bố anh là Do Min Seok đã bất ngờ xuất hiện và vỗ về anh. 

Thuyết âm mưu về cha ruột của Lee Jun Ki trong Flower of Evil, phải chăng cuộc đời đã đối xử quá đáng với anh Ảnh 2

Nhưng theo cái nhìn của khán giả, thái độ bất thường giữa hai nhân vật này thì có gì đó không đúng tại thời điểm mà Hyun Soo đang hoảng loạn tại nơi vắng vẻ này. Thay vì đến cứu và dỗ dành đứa trẻ 10 tuổi sau khi cậu nhóc đã rất hoảng hốt khi bị lạc thì người bố lại cố gắng thì thầm vào tai đứa nhỏ hãy nhìn về hướng chiếc cửa sắt phía trước mặt - nơi duy nhất khiến cậu an toàn. Bên cạnh đó, vẻ mặt thẫn thờ, không cảm xúc của Hyun Soo như ngầm tố cáo rằng cậu đang bị thôi miên hơn là được bố an ủi khi tìm thấy được con đường dẫn về nơi ở của mình.

Thuyết âm mưu về cha ruột của Lee Jun Ki trong Flower of Evil, phải chăng cuộc đời đã đối xử quá đáng với anh Ảnh 3
Thuyết âm mưu về cha ruột của Lee Jun Ki trong Flower of Evil, phải chăng cuộc đời đã đối xử quá đáng với anh Ảnh 4
Thuyết âm mưu về cha ruột của Lee Jun Ki trong Flower of Evil, phải chăng cuộc đời đã đối xử quá đáng với anh Ảnh 5

Chưa dừng lại ở đó, còn hẳn câu hỏi khó về mối quan hệ giữa Do Min Seok và Baek Hee Sung chưa có lời giải đáp. Họ đều là đồng phạm của nhau nhưng cơ hội nào đã giúp họ quen biết nhau? Hoàn cảnh nào đã se duyên cho những con người có cùng có niềm đam mê là bắt cóc và sát hại người khác? 

Thuyết âm mưu về cha ruột của Lee Jun Ki trong Flower of Evil, phải chăng cuộc đời đã đối xử quá đáng với anh Ảnh 6
Hee Sung đã đến đám tang của Min Seok để chia buồn và ngỏ ý giúp đỡ Hae Soo

Một người đã ngoài trung niên, một người chỉ đến đôi mươi, một người chỉ là thợ kim hoàn bình thường và một người lại là con trai của viện trưởng bệnh viện lớn, sao lại có mối nhân duyên kì lạ đến thế. 

Thuyết âm mưu về cha ruột của Lee Jun Ki trong Flower of Evil, phải chăng cuộc đời đã đối xử quá đáng với anh Ảnh 7

Thậm chí, ngoại hình có phần hao hao của hai nhân vật cũng như sở thích gặm nát móng tay bàn tay trái khiến nhiều người nghi ngờ rằng Hee Sung mới chính là con ruột của Min Seok. Còn Hyun Soo chỉ là một đứa trẻ bị bắt cóc có chủ đích và thậm tệ hơn, ít nhiều khả năng cao anh lại chính là con trai của viện trưởng

Thuyết âm mưu về cha ruột của Lee Jun Ki trong Flower of Evil, phải chăng cuộc đời đã đối xử quá đáng với anh Ảnh 8
Ngoại hình có phần hao hao của hai nhân vật
Thuyết âm mưu về cha ruột của Lee Jun Ki trong Flower of Evil, phải chăng cuộc đời đã đối xử quá đáng với anh Ảnh 9
cũng như sở thích gặm nát móng tay bàn tay trái khiến nhiều người nghi ngờ rằng Hee Sung mới chính là con ruột của Min Seok

Những phần hấp dẫn nhất trong Flower of Evil đang dần được bày ra trước mặt các thực khách. Hyun Soo quả là đáng thương khi trở thành con tốt thí mạng cho những kẻ sát nhân thực sự. Hy vọng rằng người chồng quốc dân sẽ nhận lại những gì xứng đáng với chính con người thật của anh.

Chia sẻ

Bài viết

Lưu Loan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất