Phim Ảnh

Thương Ngày Nắng Về tập cuối: Bà Nga vượt cửa tử, Trang - Duy có happy ending

Minh Hy
Chia sẻ

Tập cuối của bộ phim Thương Ngày Nắng Về đã mang đến nhiều cảm xúc dành cho khán giả xem đài.

Tập cuối của bộ phim Thương Ngày Nắng Về phần 2 đã mang đến thật nhiều cảm xúc tới khán giả xem đài với một cái kết đẹp, đúng với sự kỳ vọng của khán giả.

Ở tập phim trước, Vân Vân khi mang cháo vào phòng cho mẹ ăn đã phát hiện ra bà Nga bị bất tỉnh từ lúc nào. Ngay lập tức, mọi người trong gia đình đã làm động tác sơ cứu và kịp thời đưa bà đi bệnh viện.

Bác sĩ sau khi khám bệnh đã chẩn đoán bà Nga bị xuất huyết não. Nhưng may thay, người mẹ già đã vượt qua cửa tử và sống bình yên bên con cháu.

Thương Ngày Nắng Về tập cuối: Bà Nga vượt cửa tử, Trang - Duy có happy ending Ảnh 1
Thương Ngày Nắng Về tập cuối: Bà Nga vượt cửa tử, Trang - Duy có happy ending Ảnh 2

Vân Vân sau bao cố gắng cùng với sự giúp sức của "anh người yêu" đã chính thức ra mắt cuốn truyện đầu tay của mình: "Có mẹ đây rồi". 

Thương Ngày Nắng Về tập cuối: Bà Nga vượt cửa tử, Trang - Duy có happy ending Ảnh 3

Trong buổi sự kiện, nàng ba chấm không quên dành những lời cảm ơn tới mẹ và gia đình của mình. Bà Nga đã không khỏi xúc động khi chứng kiến được sự trưởng thành của cô con gái út ít mà mình vẫn luôn lo lắng.

Thương Ngày Nắng Về tập cuối: Bà Nga vượt cửa tử, Trang - Duy có happy ending Ảnh 4
Thương Ngày Nắng Về tập cuối: Bà Nga vượt cửa tử, Trang - Duy có happy ending Ảnh 5

Ở một diễn biến khác, cặp đôi Trang - Duy sau bao sóng gió, trắc trở cuối cùng cũng đã có một lễ cưới hoành tráng trước sự chứng kiến và chung vui của những người thân, người đồng nghiệp mình. 

Cả hai đã trao cho nhau chiếc nhẫn cưới và nụ hôn nồng cháy, vẽ nên một kết thúc đẹp cho mối tình chị em nhiều sắc màu.

Thương Ngày Nắng Về tập cuối: Bà Nga vượt cửa tử, Trang - Duy có happy ending Ảnh 6

Sau đám cưới của Trang và Duy, đại gia đình nhà bà Nga đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, đầm ấm, quây quần bên nhau.

Thương Ngày Nắng Về tập cuối: Bà Nga vượt cửa tử, Trang - Duy có happy ending Ảnh 7

Trong lúc cả gia đình đang vui vẻ, chia sẻ niềm vui khi biết bé Sâu chắc chắn là con ruột của cậu Vượng, may mắn thay, căn bệnh của bà Nga trong phút chốc lại không bị tái phát. Bà đã tỉnh táo trò chuyện, vui đùa cùng những người thân của mình.

Thương Ngày Nắng Về tập cuối: Bà Nga vượt cửa tử, Trang - Duy có happy ending Ảnh 8

Nhân lúc mọi người đang có mặt đông đủ, bà Nga đã tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi mình đang minh mẫn mà căn dặn các con: "Ngay cả ngày mai mẹ có thể đi, cũng buồn ít hôm thôi. Người ta đến tuổi như lá rụng về cội, cứ nghĩ nó nhẹ nhàng thì nó là nhẹ nhàng. Các con buồn mẹ không thảnh thơi được".

Thương Ngày Nắng Về tập cuối: Bà Nga vượt cửa tử, Trang - Duy có happy ending Ảnh 9

Cuối cùng, tập phim kết thúc với lời nhắn của bà Nga gửi cho người chồng quá cố của mình: "Anh Mậu này, chắc sắp tới em sẽ quên cuốn nhật ký này giống như đã quên tất cả. Nay em muốn viết mà cũng không biết viết gì nữa. Thế em mới biết, đời này của em coi như đã trọn vẹn. Em chẳng háo hức gì hơn, giờ em nhẹ nhõm lắm. 

Thương Ngày Nắng Về tập cuối: Bà Nga vượt cửa tử, Trang - Duy có happy ending Ảnh 10

Em sống đến ngần này, thấy ông trời thử thách mình nhiều nhưng ông ấy cũng không bạc đãi mình. Và cuối cùng, em cảm thấy biết ơn vì em được sống một cuộc đời không hối hận, không tiếc nuối. Em có gia đình, có các con, có cả hy vọng đặt vào đàn cháu thơ. Hôm nay nắng đẹp quá, chắc là mai đây khi gặp anh, em nghĩ cũng vẫn là một ngày nắng đẹp".

Thương Ngày Nắng Về tập cuối: Bà Nga vượt cửa tử, Trang - Duy có happy ending Ảnh 11

Vậy là sau hơn 1 năm phát sóng, bộ phim Thương Ngày Nắng Về đã chính thức khép lại với một kết thúc đẹp dành cho bà Nga và cả những nhân vật khác. 

Cảm ơn khán giả đã đồng hành cùng SAOstar trong suốt chặng đường hơn 80 tập phim thời gian qua!

Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về tập cuối: Hồng Đăng vẫn xuất hiện nhưng mà nó lạ lắm

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất