Sau thành công của Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Thu Hà Ceri từng trở thành một trong những gương mặt trẻ được khán giả truyền hình chú ý nhất. Tuy nhiên, nữ diễn viên không vội xuất hiện trong một dự án mới mà dành thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động thời trang, quảng cáo, MV và một số chương trình truyền hình. Đến tháng 10 năm nay, Thu Hà Ceri chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với Căn Nhà Không Mái Che, bộ phim mới của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam.
Trong Căn Nhà Không Mái Che, Thu Hà Ceri đảm nhận vai Thơ, một cô gái trẻ phải trưởng thành trước tuổi khi gia đình xảy ra biến cố. Cha mẹ đột ngột biến mất, để lại cô cùng ba người em nhỏ. Thay vì tiếp tục sống với những ước mơ tuổi trẻ, Thơ buộc phải trở thành chỗ dựa cho các em và học cách xoay xở với những khó khăn của cuộc sống.
Đây là dạng nhân vật có nhiều điểm khác với Pu mà Thu Hà Ceri từng thể hiện trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Nếu Pu là cô gái miền núi có cá tính mạnh, quyết đoán và thường xuyên tạo ra những tranh luận trên màn ảnh, Thơ được xây dựng với sự trưởng thành đến từ hoàn cảnh. Nhân vật vừa phải học tập, vừa biết chắt chiu, làm việc và bảo vệ những người thân nhỏ tuổi hơn mình.
Sự trở lại của Thu Hà Ceri được khán giả chú ý không chỉ bởi đây là lần đầu nữ diễn viên xuất hiện trở lại trong một bộ phim giờ vàng sau thời gian dài vắng bóng. Vai Thơ còn đặt ra yêu cầu mới về diễn xuất khi nhân vật phải thể hiện nhiều trạng thái tâm lý khác nhau, từ sự hồn nhiên của tuổi trẻ đến trách nhiệm của một người gần như phải thay thế vai trò cha mẹ trong gia đình.
Căn Nhà Không Mái Che lấy bối cảnh vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010, tập trung vào cuộc sống của những người lao động bình dị. Câu chuyện xoay quanh hai gia đình Hạnh và Toản, những con người từng có cuộc sống riêng nhưng bị hoàn cảnh đưa đến gần nhau. Hạnh là người phụ nữ tảo tần bán rau ngoài chợ, nuôi hai con Thơ và Khang trong khi Toản là người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe và một mình chăm sóc Triết cùng Mai.
Từ những người xa lạ, họ dần phải học cách sống chung và đối diện với những khác biệt trong tính cách. Bên cạnh câu chuyện của người lớn, bộ phim dành nhiều đất diễn cho bốn đứa trẻ không cùng huyết thống. Thơ, Khang, Triết và Mai ban đầu thường xuyên hậm hực, soi xét và va chạm, nhưng sau những biến cố, các em dần trở thành những người thân thực sự của nhau.
Thu Hà Ceri có cơ hội đóng chung với dàn diễn viên giàu kinh nghiệm gồm Huyền Lizzie, Duy Hưng, NSND Lan Hương, Doãn Quốc Đam và Vĩnh Xương. Đáng chú ý, Huyền Lizzie và Duy Hưng lần đầu đóng cặp trên màn ảnh nhỏ. Huyền Lizzie cũng có màn thay đổi hình ảnh đáng kể khi vào vai Hạnh, một người phụ nữ nông thôn chịu nhiều tổn thương và phải mưu sinh bằng những công việc bình dị.
Với Thu Hà Ceri, Căn Nhà Không Mái Che còn là cơ hội để cô thoát khỏi cái bóng của Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Bộ phim năm 2024 từng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội nhờ câu chuyện giữa Pu và Chải, đồng thời đưa Thu Hà Ceri cùng Long Vũ trở thành cặp diễn viên trẻ được khán giả đặc biệt quan tâm. Thành công ấy cũng khiến hình ảnh Pu in đậm trong tâm trí người xem và trở thành thử thách không nhỏ đối với những bước đi tiếp theo của Thu Hà Ceri.
Sau Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Thu Hà Ceri từng chia sẻ rằng cô nhận được một số lời mời nhưng chưa tìm thấy vai diễn phù hợp. Nữ diễn viên muốn lựa chọn kỹ hơn thay vì trở lại màn ảnh chỉ để duy trì độ nhận diện. Khoảng thời gian gần hai năm vì thế trở thành quãng nghỉ để Thu Hà Ceri có thêm thời gian quan sát, trải nghiệm và chờ đợi một nhân vật đủ sức tạo ra sự khác biệt.
Trước khi được biết đến rộng rãi với Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Thu Hà Ceri từng xuất hiện trong Thương Ngày Nắng Về, Món Quà Của Cha và phim điện ảnh Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Sinh năm 2002 tại Lạng Sơn, nữ diễn viên từng bắt đầu với công việc người mẫu ảnh trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Nét đẹp riêng cùng khả năng thể hiện nhân vật tự nhiên giúp Thu Hà Ceri nhanh chóng được chú ý khi bước vào phim truyền hình giờ vàng.
Căn Nhà Không Mái Che do Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương đồng đạo diễn. Tác phẩm khai thác không gian trung du Bắc Bộ với đồi chè, chợ quê, nhà ba gian, bếp củi, đống rơm, những món ăn truyền thống và trò chơi dân gian, tạo nên màu sắc đời thường khác với nhiều phim đô thị gần đây.
Thu Hà Ceri sẽ trở lại màn ảnh nhỏ từ ngày 12/10/2026 trên VTV3, vào lúc 20 giờ các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hàng tuần. Sau khoảng thời gian im ắng, Căn Nhà Không Mái Che được xem là phép thử đáng chú ý để Thu Hà Ceri cho thấy cô có thể bước ra khỏi hình bóng Pu và tiếp tục xây dựng một hành trình diễn xuất riêng.