Phim Ảnh

Thử biến những nam chính này thành nam phụ mà xem, bạn sẽ bất ngờ với kết quả mới lắm đấy!

Phương Thảo
Chia sẻ

Khán giả không khỏi bật cười với những viễn cảnh xảy ra khi nam chính phim Hàn bị giáng cấp thành nhân vật phụ!

Với đặc quyền của riêng nam chính, dù phạm tội, lầy lội, đáng ghét thế nào, những anh chàng này vẫn được ủng hộ, yêu thương. Nếu không tin, thử giáng cấp họ xuống làm nam phụ mà xem!

Strong Woman Do Bong Soon

Nếu An Min Hyuk bị giáng cấp thành nam phụ, Ji Soo chắc hẳn sẽ thoát khỏi danh hiệu “tình đơn phương quốc dân”, vai diễn Guk Doo của anh chàng nên duyên với cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon, trở thành mối tình thanh mai trúc mã quen thuộc. Vì hai người mẹ của cặp đôi Bong - Guk chẳng ưa gì nhau, Strong Woman Do Bong Soon sẽ hình thành bi kịch theo mô-típ phim Hàn cũ: Chuyện tình bị gia đình ngăn cấm.

Yêu An Min Hyuk: Được gia đình ủng hộ nhiệt tình

Yêu Guk Doo: Có chuyện tình bi kịch như phim Hàn thời Goo Jun Pyo

Về phía Min Hyuk, anh chàng chắc hẳn sẽ trở thành vai diễn phản diện điển hình - giám đốc lắm tiền, lạm dụng chức quyền để có được tình yêu của Do Bong Soon. Không chỉ vậy, vị CEO này có lẽ bị “ghét hơn mức bình thường” khi không những lầy lội, thường xuyên trêu chọc vệ sĩ riêng mà còn suốt ngày… mời cô về nhà ngủ.

Làm nam chính: Càng lầy càng quyến rũ

Hết làm nam chính: Chẳng thấy lầy chỉ thấy lố

Goblin

Sở hữu nhiều phép thuật, có thể quyết định chuyện nắng mưa, khi trở thành nam phụ, yêu tinh Kim Shin có lẽ đóng vai trò giống như… ông Bụt trong truyện cổ tích. Thay vì khóc để gọi Bụt lên, nữ chính phải thổi tắt cây nến, còn nhiệm vụ của yêu tinh ắt hẳn sẽ kết thúc ngay từ tập đầu tiên, sau khi hoàn thành điều ước thứ 3 cho Eun Tak: Cho cô một người bạn trai.

Làm nam chính: Yêu tinh nhiều quyền năng

Hết làm nam chính: Thổi nến rồi đó, Bụt hiện lên đi.

Tuy nhiên, thử tưởng tượng cảnh nữ chính cùng bạn trai ngọt ngào trong buổi tiệc lung linh đầy ánh nến, thổi nến đi một cái, một ông chú yêu tinh cao lênh khênh, mặt cau có hiện ra!

Huyền thoại biển xanh

Khi không được hưởng đặc quyền “Anh là nam chính anh có quyền” nữa, Yoon Jae chắn hẳn sẽ trở thành tấm gương xấu cho tất cả trẻ em: Bỏ nhà từ nhỏ, trở thành kẻ lừa đảo đi thôi miên kiếm tiền, lợi dụng nữ chính để lấy trộm chiếc vòng quý, có hẳn hai người bạn xấu giúp đỡ nhau trong việc lừa người.

Vừa đẹp vừa giàu

Mỗi tội lừa đảo!

Tuy nhiên, nếu Yoon Jae bị giáng cấp thành nam phụ, Shim Chung sẽ chẳng còn nam chính của đời mình, chắc nhân ngư phải đi cứu hoàng tử đắm thuyền, rồi trở thành Nàng tiên cá trong truyện cổ Andersen vậy!

Vì sao đưa anh tới

Nếu người ngoài hành tinh Do Min Joon không là nam chính, đại minh tinh Chul Song Yi có lẽ đành phải yêu Lee Hwi Kyung - anh chàng giàu có, tốt bụng, chung tình, theo đuổi nữ chính nhiều năm trời. Về phía “cụ giáo”, khi hành tinh kia đi qua Trái Đất, anh sẽ đến và đi như một cơn gió, có điều cơn gió này kéo dài mấy trăm năm mà thôi!

Chàng trai sở hữu mọi đặc điểm trong mơ: Lee Hwi Kyung.

Tuy nhiên, trước khi anh đi, bạn trai nữ chính sẽ phải đau đầu không ít khi hàng xóm của người yêu mình có thể ngưng đọng thời gian, đi xuyên tường, thính giác gấp nhiều lần người bình thường, nghe thấy Song Yi hát, độc thoại hay tắm và đặc biệt là… quá đẹp trai!

Làm nam chính: Người hàng xóm ngoài hành tinh ai cũng ao ước ở gần

Hết làm nam chính: Tên hàng xóm đáng đề phòng, hết xuyên tường xóa tin nhắn lại lấy trộm cả giày của người ta.

Cặp đôi ngoại cảm

Trong Cặp đôi ngoại cảm, Park Yoochun vào vai cảnh sát Moo Gak. Đặc biệt, anh chàng bị mất đi cảm giác, ngay cả khi bị dao đâm, ăn mì nóng, thịt nướng, nam chính vẫn không cảm thấy gì. Có lẽ vì thế, anh được bù lại ở khả năng biểu cảm, chỉ trong một tập, nam diễn viên có thể thể hiện hàng loạt trạng thái mặt biến thiên khác nhau. Người hâm mộ gọi Moo Gak là ông hoàng… cơ mặt.

Làm nam chính: Dùng biểu cảm để tán gái

Hết làm nam chính: Tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu để bắt tội phạm

Nếu bị giáng cấp xuống làm vai phụ, không được cô nàng nhìn thấy mùi hương giúp đỡ trong phá án, có lẽ, Moo Gak sẽ dùng… tuyệt chiêu biến thiên cơ mặt để bắt Kwon Jae Hee - tội phạm nguy hiểm bị căn bệnh khó nhận dạng mặt người.

Chief Kim

Từ tên sát nhân hàng loạt trong Cặp đôi ngoại cảm, Nam Goong Min hoàn lương và trở thành nhân vật “nửa nạc nửa mỡ” Kim Sung Ryong của Chief Kim. Thế nhưng, nếu sếp Kim không phải nam chính, chắc hẳn anh chàng vẫn mãi là tên kế toán chuyên lấy trộm tiền bẩn, không có cơ duyên vào TQ Group để thành người “giả vờ tốt”.

Làm nam chính: Anh sếp trở thành người tốt bất đắc dĩ

Hết làm nam chính: Không cho hoàn lương nữa, mời Moo Gak sang bắt về

Nếu vậy, có lẽ anh chàng Moo Gak phải sang Chief Kim bắt gấp Sung Ryong, còn bộ phim sẽ trở thành… Cặp đôi ngoại cảm phần 2!

Missing Nine

Chưa cần bị giáng cấp thành nam phụ, Joon Oh trong Missing Nine đã khổ chẳng khác gì nhân vật quần chúng: Luôn nhem nhuốc đất bẩn, ngập ngụa trong bùn lầy, mang tiếng giết thành viên cùng nhóm, bị người hâm mộ quay lưng, ném đá.

Làm nam chính: Khổ hơn cả nhân vật quần chúng

Hết làm nam chính: Chẳng ai khổ hộ nữa

Khổ suốt cả mười mấy tập phim như vậy, điều an ủi duy nhất đối với Joon Oh là được làm nam chính, nên dù có lấm lem, thì anh vẫn cứ đẹp ngời ngời. Thôi thì thương tình, không giáng cấp xuống làm nam phụ nữa, mà kể cả không thương, thì cũng chẳng ai “kham” nổi những nỗi khổ của Joon Oh đâu!

Độc giả có thể truy cập vào Vừng TV để theo dõi thông tin về những bộ phim Hàn Quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Thảo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất